Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy cố lên mẹ nó, nhiều việc ập đến tưởng chừng ko giải quyết đc nhưng bình tĩnh là giải quyết đc ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Chủ top cố lên nào..........................................
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy hì, vâng, cảm ơn mn nhiều ạ ...............................
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Mình dành 1 ngày để cho đầu óc thư giãn,,,,, mong là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Cảm ơn mn nhiều nhé
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Cảm ơn 2 mẹ nhé, mình sẽ cố hết sức, mong phía trc là mặt trời.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy chắc không có gì đâu mn ak, cuộc sống bộn bề nhiều khi mn hay bị áp lực, suy nghĩ thế thôi
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ... năm nay cuộc sống như đuổi em vậy Vâng ạ ^^ Cảm ơn mn đã chia sẻ cùng mình .... mong sau cơn mưa trời lại sáng : )
Hít thật sâu và thở thật chậm bạn nhé! hay bạn tập yoga cũng mang lại tinh thần lạc quan hơn rất nhiều đấy, ngày nào mình cũng tập và có tinh thần rất tốt, cuộc sống nhiều lo toan, bạn chỉ cần tập trung vào hơi thở của mình thì mọi âu lo sẽ tan biến hết...!!!
hzz chẳng năm nào e đi xin quẻ ở chùa mà là quẻ tốt cả thôi cứ bơ đi mà sống, nghĩ nhiều đau đầu mn ạ >"<