Các mẹ ơi, tình hình là con em 15 tháng. Đợt vừa rồi mẹ bận, toàn gửi con cho ông bà ngoại. Ông ngoại thì quý cháu, động tí cháu không vừa ý là chiều, là dỗ dành "Ông đây, ông đây", rồi bế đi chơi, cháu đòi gì cũng cho. Ông bà quý cháu nên mới thế, em không dám ý kiến. Nhưng tình hình là bắt đầu nửa tháng trở lại đây, con em "ăn vạ" kinh quá. Không vừa ý là khóc, chơi đồ chơi không được cũng khóc, mà khóc như kiểu đau đớn lắm ấy. Hic. Có mẹ nào có kinh nghiệm xử lý vụ này, cho em xin ít với. Chứ cứ kiểu này em thấy không ổn, nhất là đi chơi với 1 đám trẻ con bằng tuổi, giành nhau đồ chơi (trẻ con thì cái này là thường xuyên), bị bạn giành mất, quay ra mẹ khóc rồi nhất định đòi bế chứ không quay lại chơi nữa. Thế mà ít nữa đi lớp thì không hiểu con hòa đồng thế nào.
bé mà ăn vạ thì thoi khỏi noi roi, bé nhà mình cũng ăn vạ nhưng dc 1 lân thôi, mình để bé cứ khóc và khóc xong la bỏ thói ăn vạ luôn, lúc bé khóc mình cũng xót con lắm, nhưng mình phải cứng với bé mới dc, bé mà ăn vạ dc lần này sẽ có lần khác thôi... ko biết các mẹ thì như thế nào hjhj...
Hu. e mà để con khóc như thế thì kiểu gì cũng chỉ được 2 phút là đã thấy ông hay bà xuất hiện, bế con lên rồi không quên "gửi" cho e vài câu quở trách. Ở cùng ông bà cũng có cái bất tiện. Mấy lần cũng góp ý mà không được. Thôi thì chỉ hỏi kinh nghiệm để xử lý "thói tật" cho con thôi. Hx
thì đúng rồi, ông bà thương cháu nên mới z, cũng khó cho bạn nhỉ... cũng có cách nữa là những lúc bé ăn vạ z bạn đến bên bé nói cho bé hiẻu bé sai điều j và bé cần thay đỏ ra sau, có thể bạn vỗ cho bé nín khóc rồi ngồi chơi với bé thủ thỉ cho bé nghe những diều đó, con nít thấy z chứ hiểu hết những j bạn noi đó, bé nhà mình thì cũng co áp dụng z rồi, rất tốt đó bạn... chúc bạn thành công nhé...!!!
Trẻ con rất thông minh,con biết là ai có thể ăn vạ,bắt nạt được, ai không, với người này thì nên làm gì. Nhà mình thì mình kiên quyết nên với mình sẽ ko đòi, 1 là làm theo mẹ, 2 là ko có gì. Nhưng với ông bà thì chiều, nên con lại được thể. Mình nghĩ nên cho con đi học sớm, nhà mình là 16th đi lớp rồi, để con quen với các bạn,tiếp xúc nhiều,biết nhiều, nói nhanh...
đúng là mình cần nói chuyện với bé, bé hiểu hết đấy ạ! với lại làm cho mẹ con gần gũi hiểu nhau hơn nữa.