Có nên nổi đóa 1 lần để thay đổi cuộc sống

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trantanap, 30/3/2015.

  1. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Chào các bạn!
    Mình thực sự đang rất bế tắc và muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
    Mình lấy chồng đến nay cũng gần 11 năm, 2 mặt con rồi. Nhưng chưa bao giờ mình thấy ấm ức và bế tắc như thời gian này.
    Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng, cuộc sống cũng có nhiều điều không tốt nhưng mình cũng cố gắng để sống hòa hợp và cho đến bây giờ mình cũng không có điều tiếng gì cả. Thi thoảng chỉ là không thoải mái và bất hòa với ông bà về chuyện dạy con cái, cách chăm sóc con.
    Nhưng có lẽ đó là lúc các con mình còn nhỏ. Bây giờ các cháu đã lớn mình muốn dạy các con mình theo cách của mình: biết tự lập, tự giác và phù hợp với thời đại này.
    Chả là con mình đứa lớn học lớp 4 và đứa nhỏ học lớp 1 rồi nên mình muốn cho các cháu đi học thêm tiếng Anh nhưng ông nội dứt khoát không cho thằng thứ 2 nhà mình đi học với lý do sau này nó làm kỹ sư không cần học nhiều tiếng Anh. Mình giải thích đủ kiểu cũng không thay đổi được ý kiến cổ hủ của ông. Và chốt lại một câu: mày cho nó đi học thì đừng về nhà nữa.
    Thực sự mình không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà gây bất hòa với bố mẹ chồng và nếu như mình không về nhà nữa có nghĩa là cũng chẳng còn tình cảm gì với ông bà. Thực sự không phải vợ chồng nhà mình ra ngoài ở (đi thuê nhà) thì vợ chồng mình không sống được nhưng mình là người trân trọng tình cảm gia đình, ông bà cũng quý cháu mà các cháu cũng quấn quýt ông bà. Nhưng đã đến nước này rồi thì các bạn cho mình lời khuyên. Chẳng nhẽ con mình không bao giờ được đi học thêm Tiếng Anh hay sao? Hay vì chỉ vì con mình đi học tiếng Anh mà tình cảm gia đình không còn nữa? Có đáng không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trantanap
    Đang tải...


  2. tiểu thư họ phạm

    tiểu thư họ phạm Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    cuộc sống đôi khi phải có gì thay đổi thì mới bớt nhàn chán được,nếu cứ bình bình mà sống thì thật sự cuộc sống không có gì là thú vị cả
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    chị thử nhờ chồng tác động vào thử xem
     
  4. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Mình không thuyết phục được thì ông xã mình lại càng không. Vì hai bố con không hợp tính nhau nên rất ít khi ngồi nói chuyện được với nhau.
     
  5. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Thực sự cũng muốn thay đổi cuộc sống nhưng mình suy nghĩ có đáng hay không vì một lý do nhỏ đó.
     
  6. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Phải nói là bố ck mẹ nó cực bảo thủ mà lại độc đoán nữa, đứa nhỏ giờ mới lớp 1 mà ông đã khẳng định nó là kỹ sư và không cho học TA rồi. Hay là mn đành chiều theo ý này của ông, nhẹ nhàng bảo ông là giờ kỹ sư càng phải cần biết nhiều đến ngoại ngữ chuyên ngành, máy móc, nghiên cứu gì giờ cũng toàn tài liệu nước ngoài nên cu cậu lại càng phải cần học TA. Hoặc là mn cứ cho con đi học TA nhưng đừng nói với ông.
     
  7. tk_nangla

    tk_nangla

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    10,354
    Đã được thích:
    2,338
    Điểm thành tích:
    913
    em đã 1 lần phát biểu thẳng thừng luôn, ông bà chỉ dạy con, còn cháu là để con ông bà dạy. Lần sau miễn can thiệp vào chuyện dạy con của em.
    E cứ việc e em làm, chị có kinh tế, có thời gian, c cứ đưa con đi học. Mình phải có chính kiến của mình, con mình, chứ ko phải con ông bà, sau này nó khổ, là mình khổ.
    mạnh mẽ lên chị
     
  8. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn mn đã chia sẻ. Có lẽ cũng phải có chứng kiến của mình thôi.
     
  9. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Bố chồng mình thì đúng là độc đoán nổi tiếng ở làng mình. Mình muốn làm rõ mười mươi chứ không cho con học chui lủi thế được. Trước sau ông cũng biết.
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  10. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Mẹ nó thử xem ai là người đc ông nghe nhất thì nhờ người đó tác động cho. Khi những người mà đã được ông tin tưởng nói ông dễ đồng ý lắm. Như ông họ của mình cùng 1 vấn đề, mình nói ông đồng ý luôn, mà con trai ông nói là ông ko muốn nghe luôn ấy
     
  11. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn mn. Nhưng ông nhà mình thì đặc biệt chẳng nghe ai bao giờ. Luôn quan niệm ông là người hiểu biết nhất. Thế mới buồn chứ.
     
  12. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    đôi khi cần như vậy cho cuộc sống có thêm hương vị
     
  13. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Chả nhẽ ông ko quý 1 ai hả bạn? Những người như thế thường họ sẽ ko nghe luôn mà mình chỉ làm theo kiểu mưa dầm thấm lâu thui ah
     
  14. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng thế bạn ạ? Nhưng tối qua mình cũng nói chuyện với bà để bà nói với ông. Tuyên bố thẳng: tạm thời con chưa cho con con đi học nhưng sang năm học mới con sẽ cho cháu đi. Nếu ông đuổi con ra khỏi nhà con cũng chấp nhận. Con của con con được quyền nuôi dạy theo cách của con. Đề nghị ông bà tôn trọng ý kiến của con.
    Nói chuyện xong với bà cũng thấy nhẹ lòng hơn mặc dù chưa biết kết quả thế nào.
     
    ntphuong_2012 thích bài này.
  15. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Chắc là bà cũng sẽ thủ thỉ với ông thui ah. Nhưng mn nói rõ ràng thế sau này có dạy con mình như nào cũng dễ hơn
     
  16. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    có mỗi vấn đề nhỏ như vậy mà thành ra to chuyện vậy ạ? haiz, khó nhỉ
     
  17. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Khó thế đó bạn. Từ trước đến nay mình chưa cãi lại ông nên lần này cãi bị thế đó.
     
  18. trantanap

    trantanap Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    223
    Uh. Cảm ơn mn động viên.
     
  19. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    vậy là mn cũng nói rõ với ông chính kiến riêng của mình rồi, con mình mình phải dạy dỗ chứ, mình nuối dậy con cho con ăn học cơ mà
     
    trantanap thích bài này.
  20. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Cứ tác động dần dần là được ạ, nước chảy đá mòn. Làm gì có chuyện bố chồng cứ vững mãi như thạch bàn được ạ
     
    trantanap thích bài này.

Chia sẻ trang này