Tam đảo bé tí teo, chẳng có gì mà chơi cả đâu. mình cũng thích Sapa ra phết, nhưng sợ giờ này thì hết mất vé tàu rồi
cứ hỏi lại cho chắc, ngồi đoán mò không có tác dụng gì đâu bạn sapa có khách sạn amazing sapa mới mở 4* đó, bạn có vô thì nhớ cho cái nhận xét nhé
mình bị say xe kinh lắm, đi lên đến nơi khéo nằm mất 1 ngày mất.muốn đi tàu hơn cho đỡ mệt và dư dả thời gian.
Chia buồn với mẹ. hic, mình cũng hay kiểu nước đến chân mới quyết, sau này mà muốn đi du lịch chắc chẳng còn phòng nào mất@@
Đi Sapa hay Hạ Long cũng có cái hay của nó. Tùy theo nhu cầu bạn nào thích khám phá, ngắm cảnh thì đi Sapa còn thích giải trí thư giãn thì đi Hạ Long. Món ăn thì ở đâu cũng ngon và có nét đặc biệt riêng, giá cả dịp 30/4 này thì khỏi nói, chắc chắn là sẽ bị chặt chém nhiều rồi.
lịch trình của các tàu có thể khác nhau 1 chút, nếu mẹ đi tàu Starlight thì đi động Sửng Sốt, đảo Titop và 1 phần của vịnh Bái Tử Long. Tàu Oriental Sails thì đi động Sửng Sốt, thăm quan các hòn Gà Chọi, hòn Rùa, … mẹ có thể tham khảo thêm tại trang web http://www.orientalsails.com/vi nhé.
thực ra nếu mẹ đi vịnh Hạ Long bằng du thuyền thì các hoạt động và điểm tham quan cũng như nhau cả thôi, quan trọng là cái chất lượng dịch vụ tàu kìa. ở khổ, ăn khổ thì còn gì là nghỉ dưỡng nữa.
Nếu là e thì e sẽ đi Sa pa , đúng như cm nói thời tiết này mát mẻ, hoa nở rộ..... Hạ Long e thích đi tầm T6>T8 để tắm biển