Các mẹ ơi, em đang trong tình trạng sắp nổ tung mất. Chồng em làm quản lý bán hàng cho 1 công ty tư nhân, bị một thằng nhân viên bán hàng nó xù nợ gần 400 triệu. mà thằng này là người nhà chồng em. chồng em xin cho nó vào làm, cho nó cái xe đi lại, nó lại quay lại lừa mình. bây h nó bảo là nó ngu dại nên bán hàng hạ giá cho người ta, nó thu được tiền về và đánh lô đề hết rồi. bố mẹ nó cũng nghèo ko có tiền để đến. gánh nặng này mà đổ lên vợ chồng em đến nơi rồi. tiền ăn chả đủ lấy đâu ra tiền trả nợ. lấy tiền đâu mà nuôi con đây. ôi em điên mất các mẹ ơi. cứu em với.
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi chia sẻ cùng mẹ bé chứ chẳng biết giúp như thế nào. Năm nay thấy mọi người tiêu tiền thì nhiều, mà mình lần mãi chẳng ra. Thôi thì cố gắng xem vớt vát được gì không vậy
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi mình nghĩ nên kiện đi, cho nó đi tù chứ đừng có nghĩ vì thân tình gì cả, lại người nhà chồng, mệt nhỉ
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi Chị ơi, em xin chia sẻ với chị ạ. Em cũng chẳng biết khuyên chị thế nào thật, chỉ biết động viên chị cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này chị nhé!
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi hic...thân quen cũng kiện cho nó đi tù luôn....400tr đâu có phải số ít...chia sẻ vs chị .....cố gắng vượt qua chứ biết ntn........
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi e ko giúp đc gì chỉ biết mong cho v c chị mau chóng vượt qua giai đoạn này
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi xã nhà e cũng chỉ vì anh e họ hàng giúp đỡ người ta rùi người ta quay lại cắn mình.hic....
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi Chia sẻ với bạn,thời buổi này 1 đồng còn quý chứ nói gì đến 400tr.Cố gắng lên,hy vọng bạn sớm tìm được cách lấy lại được tiền!
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi chia sẽ với mẹ nó, nhưng giờ mẹ nó cũng chẳng làm gì nó được vì nó làm gì có gì mà đòi. Mẹ nó bắt nó viết giấy ghi nợ và yêu cầu thời hạn trả để nó có trách nhiệm. Nhỡ mai sau nó giầu ra nó trả. Nhà mình đây còn khổ hơn. mình ki cóp hà tiện với mình với cả con mục đích để kiếm được ngôi nhà mơ ước. nhưng cóp được đồng nào cọp (ông anh trai của chồng) nó xơi hết ngần đó luôn. Khổ nỗi ông toàn vay người ta đâu rồi đến hạn người ta đòi thì lại gọi chồng mình, Chồng mình không thể không giúp anh trai thế lại đi vay bạn bè, cơ quan. Đến hạn hứa trả cho người ta thì chồng mình lại réo mình. Nếu không trả người ta thì lại vỡ ra rồi công việc bung bét hết. Thế là nỗi tủi nhục của những ngày cực khổ của mình không được bù đắp mà nay nó lại tăng gấp nhiều lần. Mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều làm mình không thể chịu được hơn nữa, tiếp tục như thế này chắc nhà mình đường ai nấy đi mất thôi
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi Nếu có bằng chứng thì đưa ra pháp luật bạn ạ, còn nếu chỉ tin nhau mà k có giấy tờ thì đành phải ngậm ngùi coi đó là bài học xương máu vậy. Cs muôn màu.
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi chịu mất thôi, đào đâu ra tiền bây giờ, đi mua tờ vé số vậy, đôi lúc may măn mỉm cười với mình, hy vọng!
Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ơi Ôi, thời buổi đã khó khăn, sao giờ nhiều người đi lừa nhau thế không biết. Chúc mẹ nó bình tâm tìm hướng giải quyết tốt nhất.
kiện cho nó tù đi, loại ấy tội j thương tiếc, mình cũng đâu có mà lo chuyện bao đồng, ai làm người đó chịu, nó ăn nó phải nhả, chồng mình có thể bị khiển trách vì ko quản lý tốt chư sao phải chịu cái khoản giời ơi ấy, có thể nó còn tiền thấy vc chị hiền quá lên gải bài cầu xin này nọ, quên cái thứ ấy đi nhé!
400 triệu, số tiền lớn như vậy thì mẹ nó đâm đơn kiện đi ạ, hic hic, em mất có vài triệu em còn tiếc huống chi lên đến trăm triệu như vậy, nó đã ko nể mình cũng k cân nể nó đâu ạ
Vấn đề làn kiện nhà kia có gì để trả ko nữa? Hơn nữa trách nhiệm trc mắt vẫn lỗi của mình, vẫn phải khắc phục. Giờ tin người khác thật khó. Chia buồn vs mn nhé!