Phải có thời gian cho bản thân nhưng cũng phải giới hạn thời gian cho sự tự do đó. Nếu không là Ê sắc Ế đó ... hehe
Cái này là do mình 1 phần, do duyên 1 phần nữa, đầy người lấy muộn vẫn sướng, vẫn ổn, nhưng nhiều người thì khổ đường con cái, lắm vấn đề, chuyện gì tới sẽ tới, kiểu theo quy luật thì cũng phải trải qua từng ấy giai đoạn thôi
Đọc bài này sớm hơn tý nữa chắc 27 e mới lấy chồng mất.. Nhưng lấy sớm cũng có cái hay mà. Đúng không các mẹ
Chị khi 25 tuổi còn chưa có ý đinh lấy chồng chứ ko phải là 22. hehe Em vẫn còn trẻ chán, vẫn còn thời gian vui chơi, tự do thoải mái
Sớm hay muộn với 1 người là 1 quan điểm khác hoàn toàn nhau. Nếu với độ tuổi 23-24 mà gặp được đối tác tốt liệu có nên trì hoãn đến 27-29 mới cưới ( chắc chẳng ai làm thế), còn 27-29 rồi vẫn chưa gặp đc người tốt thì cũng cưới bừa luôn à. Cưới sau khi đã 30 chuyện sinh nở sẽ rất khó khăn và tìm đc người tốt phù hợp cả tuổi tác chắc cũng khó khăn hơn vì các cụ có câu" Trâu chậm uống nước đục" mà, trai ngoài 30 chắc gì đã chọn vợ 30 để lấy ( điển hình là xã nhà em, 32t lấy vợ nhưng phải lấy cô vợ 23t trẻ như em ạ). Bài của chủ top có lẽ chỉ đúng đc 1/2 thôi ạ. vấn đề KO phải MUỘN hay SỚM mà là gặp được NGƯỜI TỐT HAY KO thôi ạ
đến khổ. mình mới có 25 tuổi. ở quê tầm này người ta con bồng con bế rùi. cho nên cứ lần nào về nhà. là lại bị mẹ bắt năm nay phải lấy ck bằng đc. nhiều lúc toàn tìm cớ chuồn thôi.