các bác sĩ luôn khuyên lựa chọn phương án tốt nhất để an toàn cho cả 2 mẹ con nên cứ thoải mái thôi chị. Chiều nay bsi cho em vào A4, e đẻ ở A2 thui. Em tên Ngân, cao 150cm, cả 2 mẹ con nặng 53kg, cận nữa, bé bé, lắm chuyện, toe toét (k biết lúc đẻ còn duy trì được phong độ không nữa ). Chị vào viện thì hú em 1 tiếng cho có chiến hữu . Ảnh của chị nhỏ quá, e sợ vào viện k nhận ra được
hôm nay mình vừa đi làm HSS ở PSHN về, thấy lâu dã man ấy. Sáng đến từ 7h30 mà 11h mới xong, lâu nhất là khoản đợi kết quả xét nghiệm. Mà ko biết ở đây SA có chuẩn ko, lúc mình 34w6d em bé đc 2550g, thế mà hôm nay 36w2d lên đến 3050g. Bsi bảo mình hơi to, mà tuần vừa rồi chả ăn uống được gì, còn bị đi ngoài cơ nhưng chắc mình cũng ko hãm ăn uống lại đâu, hãm xong kết quả SA lại sai, con lại bé thì khổ.
Không biết hội mình mấy mẹ lên thớt rùi nhỉ. Em dự sinh cuối tháng cơ mà giờ cũng hồi hộp rùi, ngóng tin của các mẹ. Chúc cả nhà mẹ tròn con vuông nhé
Tối nay mình mới nhập viện, có khi lúc đó mẹ nó sinh em rồi nhỉ? Mình cũng sinh khu A đây.hjhj. Chúc matphale mẹ trong con vuông nhé!
E bắt dê tháng 3 thui đây ạ, đã sinh sớm trước 1 tuần, nay gần 1m rùi. Trv mẹ tròn con vuông ạ. Chúc các mẹ và các con đều mẹ tròn con vuông nhé
Chỉ số như mn mà 36w2d thì hơi to thật. Em cũng ko rõ trong í sa có chuẩn ko nhưng đợt 36w3d e sa ở PSHN là 2,8kg thì cũng vẫn hợp lý so với liệu trình tăng cân của e bé. Mn đợi 38w đi sa lại xem ntn nhé. Với cả tầm này ăn uống bt thôi, e bé vẫn tăng nhiều đấy, e chả ăn j nhiều, cơm mỗi bữa 1 lưng bát or hơn tí, với cả thỉnh thoảng ăn vặt ít lắm, đêm ko ăn, thế mà chưa đầy 1 tháng e bé tăng 800gr
ui cac mẹ ở đây gần cán đích hết rồi nhỉ, đọc mà hồi hộp quá cơ, nhưng thấy mẹ nào con cũng to thế, con em còi quá thì pải, hôm 32w có 1,7kg, còi quá không các mẹ.
Mẹ này giống tớ, ngày 3 tháng 4, còn 2 ngày nữa....nôn lắm, mn sanh trước mình, vì mình giờ ở Mỹ đi sau mn 12 tiếng cơ
nhà e vẫn chưa sinh ạ . Tử cung chưa mở, chưa có cơn co thắt, nhập viện chỉ chạy máy mornitor với đo tim thai thôi, tối e lại về nhà ngủ bt. Con gan quá, không biết ntn nữa
mẹ này nói làm mình hồi hộp quá, mặc dù vẫn chưa đến ngày giờ bé iu nàh mình ra đời. chúc 2 mẹ con may mắn nhé.
hic tầm 2w nữa sinh mà giờ lại bị cúm các mẹ ạ không biết con có sao không? tự nhiên ngủ trưa dậy bị nghẹt mũi giờ lại ho vài tiếng chán quá mệt cả người