à tính năm âm, e quên mất hihi. Em có dê rùi đây, nge nói dê lành lắm, cơ mà 2 vc 88 k đc hợp, nhưng có con là có lộc nên e vẫn iu dê con lém
Khổ thân mn, mình là cực kỳ ghét cái kiểu hỏi bầu bí nhá, cứ làm ngta thêm nặng tâm lý. Kể cả có bầu thì 3 tháng đầu ngta còn kiêng ít người biết. ví dụ như bố mẹ 2 bên hỏi thì chả nói làm gì ( nhưng có cái đã điện về báo ngay, chả phải hỏi) còn mấy nhân vật ngoài lê thì miễn đi, nên mình cũng chả bao giờ hỏi sao chưa có hay lâu thế nhỉ hay đại loại thế( vì có ngta khác báo cáo). Nếu về nhà mn hỏi quá thì mn hạn chế về thôi, chú ý tẩm bổ 2 vc và tâm lý thoải mái để đón con thôi
Em cũng mong có dê, mà thấy mình chậm nên giờ k quan trọng nữa, con nào cũng được. Hic. Miễn có sớm là mừng. Thử thai mãi 1v đến thù cái que thử thai.
Vẫn còn 1,5 tháng thì các mẹ cứ cố săn . Con cái là trời cho mà, bao giờ cho thì mình xin thôi . Cố lên các mẹ, đừng nản
Ước gì ...trời đổ cơn mưa Để tôi át được tiếng mưa trong lòng Đêm ngày tôi ngóng tôi trông Thiên thần bé nhỏ lọt lòng trong tay Chăm con khôn lớn từng ngày Cho dù có đắng có cay không màng Con yêu quý hơn bạc vàng Cha con trông ngóng Mẹ càng ngóng trông Cha mẹ yêu còn vô cùng Con thấu lòng mẹ thì mau về sống cùng 1 nhà với cha mẹ nghe con ( p/s : Thơ con cóc nhưng là nỗi lòng của em. Chắc cũng có nhiều mẹ cùng chung cảnh ngộ. Mong mn chia sẻ bí quyết giúp e sớm có tin vui
Oai e cũng thế lấy Ck ti 6-1-2014 đen nay na e chat thay tin gi cả , gd nha Ck thi cứ sốt xinh xịch lm e lo quá, ma đi kham thi chat lm sao
Hầy, phụ huynh thì chả hỏi đâu nhưng người ngoài rồi họ hàng ý, cứ gặp là hỏi . Mà thề khs trên đời này có nhiều ng độc mồm lắm cơ, thấy ngta cưới 3-4 tháng chưa thấy j, tự dưng bảo là cẩn thận kẻo "điếc". Nghe bực mình lắm cơ các mn ah
Thế mới nói đôi khi mình bị tâm lý vì những lời lẽ độc mồm từ hàng xóm, họ thì cứ nghĩ lời nói gió bay nên cứ nói cho sướng mồm. Cái kiểu thóc thách chuyện nhà người đấy đến bố mẹ mình cũng bực ý. Trc tớ mới cưới về quê cuối tuần thấy vụ có 1 bà sang nhà hàng xóm chửi um lên vì cái chuyện bà hàng xóm tọc mạch chuyện nhà bà ấy. Nói con gái bà ấy TỊT ko đẻ đc khi mà mới cưới có 4 tháng. Lúc bà ấy về rồi bà hàng xóm bị con nó nói ko ra gì, may ông chồng ko có nhà chứ ko lại bị đánh thì khổ. ĐÔi khi có bà ghê gớm thế thì có bà mới sáng mắt ra vì cái thói ngồi lê đôi mách
E cũng tâm lý thoái mái, hic tháng nào cũng trễ kinh mấy ngày. Thử 1v chán thật. Tháng này cũng trễ 2 ngày rồi. Chắc trễ 5 ngày là nó lại ra. Chán. Lúc k thả thì đều như bắp. Thả rồi thì trể suốt
tháng này mn có thấy gì khác ko? Nhà mình thì đc báo mộng nên ngờ ngợ chứ chả thấy có triêu chứng gì cả
Chị ơi, em nghe nói đàn ông và phụ nữ tối ngày ngồi kế vi tính, làm việc với máy vi tính 8/8, nạp mực máy in thì khó có em bé lắm phải không???
hihi mình cũng trộm vía thả ra cái là ăn ngay, tuy nhiên tính mãi vẫn ra 2 đứa con gái, hihi.... đổ lỗi cho chồng ko ăn thịt bò, âcca