Các mẹ ạ năm ngoái e kiếm được 800 tr nhưng lại để mất 500 tr các mẹ ạ .mà mất vì tội ngu và ko tìm hiểu kỹ
Thế chồng bạn và gia đình chồng có trách mắng gì ko. Mất rồi thì bạn cố gắng kiếm lại nhé. M chỉ ngại sau này gđ chồng cứ khơi lại chuyện làm mình khổ tâm thôi.
Oi tiền riêng e kiếm được mà , e chả khai cái gì hết vì thế lúc sướng thì một mình mình xướng lúc mất thì cũng khóc thầm
mẹ nó làm gì mà kiếm được nhiều thế ạ, chia sẻ cách cho chị em kiếm với, em đi làm chật vật mà tháng đc có 5tr thui ạ
bác làm gì mà kiếm được nhiều thế, chia sẻ kinh nghiệm cho chị em học tập với ạ. Bác cứ coi như của đi thay người, còn người là còn của bác ạ!
mn kiếm được nhiều xiền thế ah , chắc mn đầu tư nên gặp rủi ro ah, thôi cố gắng rồi tiền lại về thôi.
Ôi mất những 500tr, em đang ngồi mà tiếc ngẩn tiếc ngơ hộ mn. Nếu có thể mn có thể chia sẻ vì sao để mất những từng ấy tiền để bọn em có thêm được bài học. Hix...
Thực chất là tiền do thiếu hiểu biết : đầu tư , thứ 2 là tiền thuế TNCN e ko biết nên trước năm 2014 ko làm đăng ký giảm trừ , bây giờ làm ko được ,tại e chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy nên e ko biết .
Như bạn nói thì đâu gọi là mất? Bạn phải hiểu là khi đã tham gia kinh doanh hay đầu tư thì năm ăn năm thua, có người được thì cũng phải có người mất chứ? Đây coi như là một lần thử nghiệm để tích lũy kinh nghiệm thôi mà! 3 năm trước mình đầu tư nhà đất còn mất 1,5 tỷ đấy!
ôi e cũng nghĩ như bác cho nó nhẹ đầu nhỉ ,nhưng mà tính mình là phụ nữ chắt chiu cứ com cop cho cọp nó ăn .Hic