MN ơi. Cứ tưởng sđt ở chữ ký là của mn. Hnay có mấy mẹ rep lại bận mất. Mấy mẹ thì về quê. Còn có mmẹ rep okie nên e vẫn cứ đi. Mỗi tội lên quán coffe ngồi 1 mình. Buồn tóa
Mình có "câu lạc bộ" ba gia đình thông gia hát với nhau, cũng thấy nghe ổn lắm... Vì mình hát hội bạn bè từ khi HN bắt đầu du nhập Karaoke nhũng năm1997,,, cứ mấy chị em mê hát sắm 1 bộ xịn như hang đóng cửa là tha hộ luyện giọng. Lúc đấy đang "hot" bài Hà nội vắng những cơn mưa, em ơi Hà nội phố, xã nhà mình còn "em ơi Hà LỘI phố cơ, hát sai nhạc từ đó đến giờ vẫn sai....
Clb 3 gia đình thông gia là như nào mn ơi. mn hát từ lâu vậy rồi thì chắc là hát hay lắm đây. He
Đâu ạ chị? E lại cứ đinh ninh sđt của chị là ở chữ ký. Thế là gọi qua đó. Người nghe máy nghe xong chả hiểu gì:'( Vậy mn ơi. Mn theo dõi pic này để đi off nhá
Phải thật sự xin lỗi chủ top tối chủ nhật đã quết đi rôithế mà đến giờ G lại có việc đột xuất tớ k đi được. Thật lòng xin lỗi
Heheee, nhảy đúng hố rồi. Iem ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cực máu mấy vụ hát hò nhảy nhót (có tí men vào càng sung). Có lịch off cho em xin 1 chân ham hố nha
Nhiều khi cả ba nhà thông gia với nhau tụ tập tất cả các con cái( tất nhé) ăn uống rồi thi nhau hát các bài thời bao cấp... Vui lắm và ích lợi nhất là các con nhìn vào luôn hoà thuạn là Hp nhất
Chị phũ thế. Bao h mới lấy đc ck :v Đúng rồi gái ơi. Hôm ý nhắn tin xong còn gọi điện. 1 chị nghe điện và bảo em đến lấy hàng à? Giật cả mình. Hỏi đi hỏi lại chị có off k mà chị vẫn bảo lấy hàng à. Cuối cùng biết số phận của cái chữ ký kia là như nào rồi
Nhà mn hạnh phúc quá Nhà tớ chỉ tết mới có 1 vụ thôi Gia đình lớn (Từ thời ông bà nội nhà mình) tụ tập hát hò rồi có năm còn đốt lửa nướng cá nướng thịt giữa sân vui lắm