"Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi methaonguyen177284, 23/11/2014.

  1. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,247
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mình cũng nghĩ như mn ....................
     
    Đang tải...


  2. kittymummi

    kittymummi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Sau này thế nào chưa biết, nhưng mình tin nếu mẹ nào có tính hay đố kị, ghen ghét , để ý, để bụng người khác thì còn khướt sau này mới dễ dàng với con dâu. Các mẹ cứ thử từ bây giờ sống mà không hay để ý đồng nghiệp nữ, bạn bè thân xem, họ có sướng hơn giàu hơn xinh hơn mình có ghen tị không, họ có chồng hơn chồng mình có so sánh không, họ đỏng đảnh õng ẹo mình có tức con mắt không.... Đàn bà mà, những cá tính nhỏ nhặt là trời sinh, ăn vào máu rồi, bảo làm gì chứ bảo không đẻ ý đàn bà khác là chuyện cực kỳ khó, nhất là nếu đó lại là cái đứa con gái mà được con trai mình cưng như trứng mỏng.
     
  3. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Có đợt em ốm em sang nhà nội để bố mẹ chồng chăm, sau đấy mẹ chồng em gọi điện cho chồng em bảo : mày mà ko thương vợ là vợ mày ở luôn nhà bố mẹ chăm luôn đấy :D
     
  4. QuanCuong

    QuanCuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    1,186
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Cùng cảnh ngộ với bạn nên đọc thấy như là mình đang nói vậy.
     
  5. Smartliving

    Smartliving Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2014
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mình thì quan niệm đơn giản thôi, mẹ chồng cứ việc đối xử với con dâu như con gái của mình, thì tự động sẽ nhận lại được những gì mình bỏ ra, còn nếu gặp phải người không biết suy nghĩ thì đành chịu, mình thương con mình, mình "dạy" con dâu, chứ hổng phải là "thị uy" là được rồi.

    Thử nghĩ xem, nếu mình có con gái, mình đối xử với con dâu như thế nào chính là phản ánh cách mình muốn nhà người ta đối xử với con mình như thế :).
     
  6. tomtitpr

    tomtitpr Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Theo mình thì bây giờ còn trẻ còn khỏe ráng kiếm thêm tiền sau này về già ko làm ra tiền vẫn còn cái để ăn mặc
    keke, đối xử tốt với con dâu nhưng gặp trúng đứa thứ dữ cũng pó tay. Số mình ko có con gái vì vậy từ giờ lo thân mình trước keke. Tự hứa với lòng sống ko gây khó khăn cho người khác.....
     
  7. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mẹ đẻ em cũng có quan điểm như mẹ nó vậy, thế nên nhà em mấy chị em con gái đi lấy chồng toàn gặp được mẹ chồng tốt tính, thương dâu.
     
  8. kittymummi

    kittymummi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Đến thực tế mới biết được nhé, giờ không nói trước được đâu. MC-ND xét cho cùng là 2 người đàn bà xa lạ, giờ các mẹ cứ thử thế này: có đứa bạn thân mà nó sướng ơi là sướng thì có gato với nó không, có thấy ghét ghét nó không? Hoặc có em dâu/chị dâu mà bả ý chả yêu quý nhà mình, cũng chỉ làm mọi việc cho có trách nhiệm, không gần gũi yêu thương mẹ mình (vì mẹ mình cũng là 1 mẹ chồng như rất nhiều mẹ chồng trên này nhé) - thế có thấy yêu quý bả ý không hay các mẹ nghĩ em dâu phải đi chợ nấu cơm cho nhà chồng?

    Sau có thằng con giai vàng ngọc, nó yêu vơ nó đội vợ lên đầu, chiều như chiều vong, hy sinh vì vợ thì khéo các mẹ lại thấy rồ cả người vì ghen, vì ghét, vì xót y chứ. Thế nên không thể nói gì được , tốt nhất cố mà tích lũy dưỡng già và nên cho con cái sau này ra riêng. Em cứ nghiệm từ em ra nè, em chả cần MC quý em, chả quan tâm gì em càng sướng, em chỉ thích được ở riêng thôi.
     
  9. Mygaocuame

    Mygaocuame mygaocuame

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,183
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    823
    Em chưa lấy chồng, cũng đang yêu anh nhà con một, chắc chắn sẽ ở cùng bố mẹ chồng :) . Nghe mọi người bạn về mẹ chồng - nàng dâu cũng thấy hơi lo lắng, Nhưng quan điểm của em là, "trao yêu thương, sẽ nhận yêu thương" Hy vọng sẽ tốt đẹp,
     
  10. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Liệu sau này e có tìm đc 1 bà mẹ ck ko biết ca thán, ko có chuyện mẹ ck nàng dâu ko nhỉ? Hjc, nghĩ đến việc có thể gặp pải cảnh mẹ ck nàng dâu là chẳng muốn lấy ck nữa rồi.
     
  11. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,758
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Em thì nghĩ con nào cũng là con, trách nhiệm như nhau hết. Chứ ko phải ah nàng dâu phải thế nọ thế kia, mà khéo sau này em mà có con dâu em còn đối xử tốt hơn vs con gái ý ạ
     
  12. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Cũng tương đối rồi đấy ạ ^^! Phải có người mẹ chồng như vậy, nàng dâu mới không chịu thêm áp lực từ cuộc sống. Ở ngoài công việc đã bộn bề rồi, giờ lại thêm cả mẹ chồng gây khó dễ nữa thì thôi không lấy chồng cho lành ạ :D
     
  13. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,280
    Đã được thích:
    2,618
    Điểm thành tích:
    913
    tư tưởng gần giống mình quá.
     
  14. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    làm sao để Sau này già không phụ thuộc vào con cái
     
  15. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    đúng vậy độc lập về kinh tế sẽ giảm bớt được xích mích
     
  16. ngocdung88

    ngocdung88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    nhà em mới sống chung đc 2 tháng mà cũng thỉấy mệt mỏi lắm rồi ạ.em cố gắng im lặng không nói vì mẹ chồng nói quá nhiều,nhiều khi bà cứ nói còn em gỉa điếc bởi 1 vấn đề nói nhiều quá nên chuẩn bị nói mình đã biết nói gì rồi.mẹ ck em là người sống đơn giản nhưng lại thẳng quá mức,em là dâu mới mà bà cũng chẳng nề nang gì cứ bộp thẳng vào mặt tự ái kinh khủng luôn í:(
     
  17. meoto1010

    meoto1010 Liên hệ: 0982 210614

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh, cũng ko nói trc đc. Thông thường mẹ nào có cả trai cả gái thì sẽ dễ tính và thoáng với con dâu hơn tí, mà nhà lại chỉ có 1 dâu cũng lại đỡ so sánh. Nhà tớ hiện đang khá là hòa bình, mẹ ck tớ chỉ hơi nóng tính và đồng bóng tí thôi nhưng tớ nhịn đc thế là cũng êm cửa êm nhà :)
     

Chia sẻ trang này