chỉ có tình yêu và biết cách giữu gìn tình yêu mới làm được vậy. Nhiều người lúc trẻ cũng yêu nhau rất thăm thiết, nhưng khi lấy nhau về dần dần chán hay không hợp nhau về chuyện cơm gáo gạo tiền rồi con cái. Liệu mấy ai được như trong những bức ảnh trên ?
Em thấy chỉ cần iu nhau một thời gian dài là cũng đã nhạt rồi ấy ah chứ chưa nói gì đến cưới nhau mẹ nó ah.
dễ thương ghê. Thấy thiếu thiếu bóng dáng trẻ con trong ngôi nhà. Có thêm em bé nữa thì tuyệt vời luôn đấy ạ
Mình thấy Phan lon chỉ được thời gian đầu là lãng mạn thoi còn nhạt dần theo thời gian, kinh tế mà khong có thì còn chán nữa
Iem hỏi tý ko phải chứ thực sự có vợ ck nào như thế thật ko ạ giơ tay cho iem xem với để iem còn có động lực thay đổi chứ cơm áo gạo tiền vào thấy chính mình cũng ko còn đc như xưa