Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Đẹp quá chị DUng ơi, đúng là người đẹp chơi hàng hiệu không. :D Em chả bao giờ có mấy cái ý.... :( Tiếc tiền lắm... hi hi hi....

    @all: Hôm qua gõ 1 bài dài, tự dưng biến mất, nên mất hứng không gõ nữa. :( Chứ không phải lười không vào. :D
     
    Đang tải...


  2. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    check gì nữa em ơi về lại đây rồi làm sao lấy được ..chị chỉ nghe ox nói thôi chứ chị có nói chuyện với nó đâu mà biết nè ...em mua túi nó tính EU hay tiền Đô vậy ....chị mua thì tiền EU giá 950 eu đó ...nếu em mua bằng ti6e2n đô thì nó hơi mắc tí vì DK mình đóng thuế cao quá ...chị cũng muốn qua KBH coi nó bán nhiều túi kô ..chị thích coi mà ...hiiiih....

    @ muối ơi ...thích thì mua 1 em về sài ..sài hoài kô bao giờ mất moden đâu nhe ...mà giá của nó càng ngày càng tăng đó ...sau này để lại cho muối con sài cũng còn được ....hiihiii
     
  3. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tiếc tiền lắm, thôi, sài đồ vài đồng được rồi. Mấy cái kia đi ngắm thôi... he he he...
     
  4. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vậy chị qua dịp noel đi,gặp em luôn.hay đợi 2 năm nữa em về hẳn bên đó rồi hãy qua hiii
    sau này về hẳn dk,em sẽ sang thăm chị.đi tàu hỏa cũng nhanh mà.rồi chị nấu cháo lòng heo cho em ăn nhé.
    em thích món đó lắm.hồi em mua trả = kr.nhưng em thử tính ra tiền $ cho dễ nhớ.
    mà từ hồi mua về cũng chưa dùng lần nào hết.em vẫn để nguyên túi ở trong tủ.
     
  5. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chắc quà của ax nên để dành ngắm, ko nỡ xài phải ko? Dễ thương ghê, để dành cho mũi tẹt sau này cũng được vậy. Nè , bà nấu ăn giỏi vậy mà phải nhở chị DUng nấu cháo lòng cho ăn ah? Bên dm có bán lòng nữa hả? Nghe thèm quá mà bên tui ko có bán với lại ko bít làm nữa;
     
  6. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    kg phải đâu bà ơi,mà là do có nhiều túi,với lại ít đi ra ngoài = túi nên cứ vứt 1 chỗ thôi mà.
    chứ kg dám là quà ax tặng mà tôi giữ gìn đâu nhá..
    h có con bé,đi đâu cứ đeo cái balo nhỏ,còn để được đồ ăn,sữa..cho tiện.
    bên dk có bán lòng heo.chỗ chị D bán nhiều lắm,chứ chỗ tôi bây h kg thấy bán nữa.
    nên đang đợi khi nào qua thăm chị,thì sẽ được chị ý nấu cho ăn mà..nghĩ đến mà thèm quá..
     
  7. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    được mà khi nào em sang chị chơi chị sẽ đãi em ăn món đó hay phở hay món gì cũng được hết á ...mà em ơi chị có nấu ăn đâu toàn là Má chị nấu kô à ..hehehhe....

    @ em miral chưa về vn hả ...khi nào em về và về bao lâu ...con gái chị cuối tuần này về rồi ...nhớ nó lắm nên ox chị kêu chị về với nó hay về 1 th để rước nó về đây lại và chị đang suy nghĩ đây mà chị đi thì phải dẫn theo th con trai ..mà trong khi đó thì nó đang đi học lớp 7 nên sợ nó đi chơi rồi theo học kô kịp với lại về thì tốn tiền vé quá trời tiền ăn thì kô sợ chị sợ tiền đi shopping nữa thôi ...nếu chị về thì ox chị cũng về mà ổng chỉ về hai tuần để rước mấy mẹ con về chung luôn ..chị mà biết thì chị kô đi chơi chuyến đi vừa rồi để chị về vn đi chơi và ăn cho đã ....ox mình nói làm ra tiền thì phải đi chơi nhưng trong năm nay ra nhiều tiền quá nên hơi ngại ...đàn bà mà vô tiền thì kô sao chứ ra là hơi khó đó ..ihihiihi
     
  8. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ALL: hí hí hí em chào cả nhà, hôm qua thì cả nhà và công ty em mất điện cả ngày nên ko vào hỏi thăm các chị được. Hôm nay em lóp ngóp vào thấy chị Dung có 2 cái túi vừa đẹp vừa đắt em chỉ dám ngắm mà chả dám mơ và cũng chả dám động vào hic hic hic. Em thì được cái chả bao giờ đi đâu mang túi nên cũng chả bao giờ mua túi.
     
  9. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Chị Dung: Chị ơi, em chưa về nên vẫn rảnh rang để 888 đây ah, con gái chị về có lâu ko? Nó ở với bà ngoại thì chị lo gì? Để dành năm sau cả nhà chị về VN lâu lâu chút, đi suốt từ Nam ra Bắc cho vui chị ah. Cuối tuần này đi rồi hả chị? Mau quá ha; Chị mua vé cho 2 bà cháu đi hãng nào? giá vé có mắc lắm ko chị?

    @ Mẹ angle: ặc...ặc... vậy mà tôi tưởng bà cất tủ để ngắm hehehe, nhưng mà công nhận mấy cái túi hàng hiệu đó chỉ đi những dịp quan trọng thấy nó hợp chứ dùng mỗi ngày thấy tiếc sao á. Mà tôi thấy bà đi shopping nhiều nhưng có vẻ bà chuộng phong cách đơn giản mà đẹp chứ ko theo mode, phải ko? Có gì show thêm vài tấm hình coi bà giờ sao rùi.

    @ Mẹ Jenny: dạo này lại ham mê "ăn trộm" nữa rồi phải ko chị Trang? Em ghé fb của chị xem hình hôm SN Jenny thấy chị làm gì nhiều món quá? có thấy chả giò nữa phải ko? Jenny lớn quá và có nhiều nét châu Á rồi ha.

    @ Lanuong dạo này có niềm vui riêng nên quên các chị rùi
     
  10. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    con gái chị nó ở với bà ngoại và nó cũng quen với ngoại rồi ....vì vc chị đi làm suốt kô có ở nhà thường xuyên chỉ có về nhà buổi chiều thôi ..ngoại thì cực với nó nhiều hơn chị ..vì ngoại sáng đưa nó đi học rồi rước về cho ăn cơm tới chiều chị về chỉ tắm cho nó thôi và chơi hay coi phim hoạt hình với nó , tối thì chạy qua ngoại ngủ ...lúc trước thì nó ngủ với vc chị nhưng mấy th nay nó nói là con kô ngủ với ba mẹ nữa đâu vì con lớn rồi và nó ngủ với ngoại cho tới bây g ....con gái chị đi 2 th ngày 14/8 này đi tới 14/10 qua đây lại ...chị thì có thể đi 1 hay 2 tháng chứ chồng chị thì kô thể đi lâu như vậy được vì con buôn bán nữa ..vì vc chị tới 3 cái quán nên chồng kô đi lâu ..đi lâu như vậy thì ai đặc hàng hay vô tiền cho nhà băng .... nhà chị mà về vn chơi thì toàn là chị đi trước sao đó thì chồng chị đi sao rồi rước mấy mẹ con về luôn chứ chồng kô bao g đi lâu được ..
     
  11. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: huhuhu oan uổng cho em quá chị Hồng ơi? em cứ mệt bơ phờ nên có muốn thò tay chân làm gì đâu, nên hầu như ngày nào cũng vô nghe các chị 888888888888 nhưng mà em lười 888888888 mà. Mà sao em ko ăn cũng mệt mà ăn vào cũng mệt vì chả thấy tiêu gì cả chị ạ. Cả ngày hôm nay em đang ngồi thở đây này.....
     
  12. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tối nay khó ngủ quá.vừa lúc nãy vừa mắng ông kia 1 trận tưng bừng..
    nghĩ lại em vẫn tức quá,vẫn muốn mắng thêm cả nhà ạ.
    ai lại suốt ngày đòi đi du lịch,đi gì mà lắm thế kg biết?bực quá ạ,
    trong vòng có 3tháng ông ý đã đi du lịch tổng cộng 5 lần rồi,nào đi thailan 2lan,
    đi Goa 2 lần,đi dubai 1 lần.chưa kể cứ 2 tuần lại bay đến mumbai,rồi chennai để họp.
    cứ ỷ vào em trông con bé,rồi có thêm dì nó ở đây mà ông ý cứ long sòng sọc đi.
    vừa rồi đòi em cuối tuần đi thailan đi 4 ngày.em nói luôn:cấm ông bước chân ra khỏi nhà,
    ông mà cứ đi thì lúc quay về kg còn tôi ở đây nữa đâu.vừa phải thôi nhé,cái loại đàn ông suốt
    ngày chỉ biết lo bản thân mình đi chơi.con cái thì vứt cho vợ trông.tôi mà về vn là tôi về luôn đấy,
    nên cứ cẩn thận,đừng có quá đáng quá.đồ đàn ông hư đốn,xấu xa,đi lắm thế để lấy chết à???bla..bla..
    em tức điên lên là em thế đấy.kg thể ngu ngơ với cái lão này được,vẫn ham chơi lắm ạ:(
     
  13. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chị mời em ly trà đá uống cho bớt cơn giận cái đã nhe ....em nói ông đó là chồng em đó hả ....anh ta đi du lịch hay đi công tác ...nếu đi chơi sao em kô đi theo ....nếu đi vì công tác thì phải cho ổng đi thôi em à vì nghề nghiệp mà ...đúng mình là đàn bà giận lên cái gì cũng sổ ra hết đến khi hết giận rồi thì ngồi đó suy nghỉ mình làm vậy có sao kô có làm cho chồng giận kô bla ..bla ..đủ thứ hết ...có gì vc ngồi lại nói chuyện với nhau ..rồi em kể lễ công việc của em ở nhà cực như thế nào coi lão nhà em nói gì ..thôi bớt giận đi nhe ....
     
  14. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    huuhu.chị ơi,ông ý đi là đi du lịch đó.chứ đi cv thì em nói làm gì.
    thì lúc nào định đi,ông ý cũng hỏi em đi cùng kg????nhưng ông ý biết thừa em kg thích đi du lịch,nên chắc hỏi lấy lệ đó.
    còn em đã bực mình lên thì chết với em.
    và em cũng kg bao h phải suy nghĩ là mình làm vậy có làm cho chồng giận kg bla..bla..
    mày thích kiểu gì,tao chiều lại kiểu đấy luôn.
     
  15. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bà nói vậy rồi ông ý có ý kiến gì ko? Bà ko sợ ông ý cãi lại " Anh có muốn đi 1mình đâu, rủ em đi mà em ko chịu" ah? Nhưng công nhận đi nhiều thật đấy bà nhỉ. Bộ ông ý rảnh rỗi vậy sao mà đi nhiều thế? Khi bà nói đi Thái mấy ngày ông ý có ý kiền gì ko?
     
  16. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà nói chuẩn đấy,tối qua tôi tức nên im re,kg nói cái gì.
    tối nay mới lại tỉ tê:thì mỗi lần đi,rủ cả vợ đi nhưng vợ kg đi mà.
    tôi gào lên:cứ cho tôi đi du lịch 1 mình,kg vướng bận con cái thì tôi
    đi luôn.đây đi du lịch mà cứ phải lo cơm cháo,sữa,a-z cho con thì
    thà ở nhà còn hơn.thế là ông ý im re..mình kg hiền được đâu.cần phải
    mạnh tay ngay từ đầu các chị ạ.kinh nghiệm xương máu đó nha.
     
  17. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Quá chuẩn hehe ủng hộ bà,chồng tui cũng thế,ko phải du lịch nhưng là đi chơi nhà khác thôi cũng thế,cuối tuần tới các bác chơi cả ngày mà tui cũng phải cháo-bột cho con bé,mà con gái nhà này cũng có tật ko ngủ ở đâu lạ(tại ham chơi),còn ổng mà đi có khi mang con theo thì lại để cho mấy chị họ hay bác coi,tui giận lắm tại lần nào cũng nói con ko chịu ăn,ko chịu no kia,có khi đi 1 mình nói tới lấy đồ nhà ai đó mà đi cho mấy tiếng,tui là tui nói liền,tui hy sinh ở nhà là vì con,còn ổng nghĩ tui ở nhà sướng lắm,coi nett từ sáng đến tối,mua sắm lung tung,có lần tui nói:đừng để tui điên lên,tui làm cho tanh bành luôn đó,cho ổng ở nhà 1 mình với con bé đi rùi ổng bik,mà ở nhà với con thì độc món bánh mì cho ăn rùi bình sữa chả bik tới sữa chua hay trái cây gì cho con,nhà cửa thì bầy bừa cơm nước thì chả có mà măm,mặt mũi thì 1 đống,đấy chán ơi là chán
     
  18. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Quá chuẩn hehe ủng hộ bà,chồng tui cũng thế,ko phải du lịch nhưng là đi chơi nhà khác thôi cũng thế,cuối tuần tới các bác chơi cả ngày mà tui cũng phải cháo-bột cho con bé,mà con gái nhà này cũng có tật ko ngủ ở đâu lạ(tại ham chơi),còn ổng mà đi có khi mang con theo thì lại để cho mấy chị họ hay bác coi,tui giận lắm tại lần nào cũng nói con ko chịu ăn,ko chịu no kia,có khi đi 1 mình nói tới lấy đồ nhà ai đó mà đi cho mấy tiếng,tui là tui nói liền,tui hy sinh ở nhà là vì con,còn ổng nghĩ tui ở nhà sướng lắm,coi nett từ sáng đến tối,mua sắm lung tung,có lần tui nói:đừng để tui điên lên,tui làm cho tanh bành luôn đó,cho ổng ở nhà 1 mình với con bé đi rùi ổng bik,mà ở nhà với con thì độc món bánh mì cho ăn rùi bình sữa chả bik tới sữa chua hay trái cây gì cho con,nhà cửa thì bầy bừa cơm nước thì chả có mà măm,mặt mũi thì 1 đống,đấy chán ơi là chán
     
  19. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirrabelle: chưa về hả em vãn còn tg vào đây buôn bán hả. hihi tại mải chơi đào vàng đó nên chỉ vào hóng rồi lại đi ra thôi. Cám ơn di nói câu làm mẹ cháu sướng ngất ngây vậy kh bị sếp vào thành phần đẻ thuê rồi nhỉ . J giờ già quá rồi và cúng bướng nữa cứ phải dọa ăn đòn mới chịu nghe chị muồn gửi trẻ cho nó ngoan và có bạn chơi cùng mà kh có chỗ chắc chờ sang năm quá
    @chị Dung: cho con gái về chăc cũng nhớ nhỉ nhưng cả nhà chị lại về tiếp cũng tốn nhỉ hay lại tiêu tiền đi kh lại mốc hết tiền hehee
    @banlanuong: tại bau bi nên cái bung lúc nào cũng như no ấy mà chúc mẹ con manh khỏe nhá
    @all: chúc các mẹ 1 ngay mới vui vẻ , hạnh phúc nhá
     
  20. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Trang ...con gái về cũng nhớ lắm chứ ...còn đang suy nghĩ coi vc chị có về hay kô ...
    @ mũi tẹt ...chị cũng nóng tánh lắm ...nhưng đôi khi mình cũng ráng nhịn chồng cho qua chuyện thôi em mà....mũi tẹt cũng lớn rồi nên em cứ dẫn nó đi theo đâu có sao đi có vc và con như vậy mới vui chứ ..gặp chị như em là chồng đi đâu chị đi theo đó dù xa cở nào chị cũng theo kô để hco ông ấy đi 1 mình như vậy đâu....phương chăm của chị kô bao giờ để cho chồng đi đâu xa 1 mình và ở vn cũng vậy nên chị đi 1 mình thì có chứ chồng chưa bao giờ đi 1 mình ..
    mũi tẹt chị thấy em hay mua đồ trên mạng mà mua trên mạng đồ có bảo đảm kô em ..đồ HM thì đồ con nít thì còn được chứ đồ ng lớn kô đẹp và tốt đâu ...em thử coi đồ ở Zara đi ..có cả đồ ng lớn và trẻ em luôn giá cũng kô mắc lắm đâu ..nếu em thích bận đầm và đồ hiệu thì vào coi ở Karen millen chấm com nhe...chị có nhiều áo đầm ở đây lắm đó bận vô là vừa form lắm
     

Chia sẻ trang này