Các mẹ ơi, đau bụng chuyển dạ và đau bụng thường khác nhau thế nào ạ? Tự dưng e thấy bụng ngâm ngẩm đau, và cứng đanh lên như kiểu bị chướng bụng nữa ấy ạ. K thấy ra máu hay gì cả. Có nên vào viện luôn hay là cứ theo dõi đã nhỉ? Nhà e đến viện xa lắm
Bạn có bị đi ngoài k? Mấy tháng cuối tiêu hóa kém lắm vì em bé chèn vào đươngf ruột. Tốt nhất bạn cứ đi khám cho an tâm,mấy tuần cuối nên cẩn thận
Có mẹ nào yêu cầu sinh mổ mà chọn trước ngày gièo k ạ.. Mình thai ngược nên phải mổ, bs bảo thích mổ theo chỉ định thì xem ngày h đi, em đc 38w3 ngày rồi ạ, hôm nay đi khám có con go nhẹ rồi, em lo lắng quá
Đau chuyển dạ giống như ai dùng tay ngắt nhéo toàn bụng đau từng cơn 5 phút 1 lần, mỗi lần đau khoảng 30 giây, sau đó lại hết đau rồi tiếp 5 phút đau lại 30 giây. Càng gần thì khỏang 3 phút 1 cơn đau, rồi lại 1 phút, rồi đau thúc cảm giác như muốn đi cầu là lúc đó bs sẽ cho rặn khi nở đủ 10 phân. Mn khỏe bé khỏe nhé
Haizzz, báo động giả các mẹ ạ. Em bị đau có 2 cơn thôi, rồi sáng nay đi khám vẫn bình thường. Bsi hẹn 5 ngày nữa khám lại. Dê con cứng đầu ghê cơ, bắt đầu bước sang tuần thứ 40 rồi đây ạ. Mà siêu âm thấy con nhẹ đi các mẹ ạ. Tuần trước 3.4kg mà tuần này có 3.3 kg thôi
Gần sinh đầu bé xuống thấp nên đo sẽ k chính xác như những tuần trc đó mn ạ. Híc cứ trên 3kg là ok mà mn. Tớ 38w mà con có 2kg6 thôi này. Nhưng mong mẹ con khỏe là vui rồi
Các mẹ tháng 4 cố lên. A2 PSHN không ác mộng đâu. Em còn cảm thấy thoải mái ấy chứ . Vụ đẻ thì kể sơ bộ rồi, còn vụ sau đẻ nằm viện 1 ngày cũng okie lắm. E may mắn là thuê được phòng dịch vụ của A2 ấy, mỗi mẹ 1 giường. Không biết bên phòng thường ntn nhưng bên phòng này ngày 2 lần các mẹ được các chị em y tá vệ sinh cho tại giường luôn, k phải tiền nong gì cả. Tắm e bé cũng không gì hết. Phòng có 10 giường thì phải, nhà tắm trong phòng có nóng lạnh, 2 wc cũng ở trong luôn, sạch sẽ và ổn lắm. Em nằm phòng chờ sinh cả buổi sáng, chứng kiến kha khá ca đẻ chỉ duy nhất có 1 chị khi khâu thấy kêu đau, khâu lâu rồi rối chỉ (lúc đó e mới vào phòng, hơi hốt, còn thấy các chị hộ lý kêu đổi người khâu) nghi là lúc đó thuốc giảm đau và thuốc tê hết tác dụng . Lúc vào phòng chờ sinh ý, không hề có cảnh bác sĩ quát mắt các mẹ đâu, e thấy các chị ấy cũng nhẹ nhàng và động viên các mẹ liên tục. Các mẹ đau đẻ nhưng cũng k hò hét (có thể do giờ được tiêm giảm đau + thuốc tê gì gì đó).
nếu xác định mổ chủ động thì mẹ nó xem ngày đi như vậy cũng tôt hơn cho bé sau này không sợ vào ngày giờ xấu khắc với bé
E cũng thấy khoản đẻ ở PS bình thường mà, ko đến nỗi nào như nhiều mẹ kể. ý tá chăm sóc sau sinh cũng ok. Nếu m thuê đc phòng dv thì người nhà mình ăn ở cũng thoải mái.
Đã có thêm mn lên thớt chưa nhỉ? Dê nhà mình dự sinh 17 mà tình hình là vẫn im ắng lắm. Mong con ra sớm để mẹ k phải đi xin giấy chuyển viện lần nữa
e cũng dự 17 mà giờ chưa thấy gì sốt ruột nhanh nhanh cho bố còn về quê làm nhà k lúc sinh bố k có ở bên hic
e cũng dự 17 mà giờ chưa thấy gì sốt ruột nhanh nhanh cho bố còn về quê làm nhà k lúc sinh bố k có ở bên hic
Mn giống e. Cũng ngôi ngc phải mổ. E chọn ngày giờ rồi, mổ trc ngày dự sinh 4 hôm thôi ak. Vẫn theo khám bs hàng tuần.