Nhà iem tối qua đổi món, mua vịt nướng về ăn với rau muống xào tỏi. Tối nay bận chút việc ăn nhanh, nên sẽ là: thịt luộc, canh thịt băm nấu sấu, rau bắp cải luộc. Sấu nhà em để tủ đá ăn cả năm, vừa tiện vừa ngon bổ rẻ.
Hi... nghĩ mãi chả biết ăn cái gì, vừa trốn làm chạy đi mua ít thức ăn. Tối nhà em măm: canh dưa chua nấu với sườn, thịt luộc, rau khoai xào tỏi.
Thực lòng mà nói, nhiều khi em thích mất điện để không phải nấu cơm, để cả nhà ra ngoài ăn vui vẻ 1 chút, em sẽ bắt chồng vào mấy cửa hàng quần áo thùng, ck trông con, còn mình ngồi bới, thích lắm ạ. chứ cứ như bình thường ăn xong là lão ck em đã buồn ngủ rùi
Nhà em cuối tuần nào cũng xách nhau rồng rắn ra hàng ăn 1 bữa, như thế mình vừa đỡ mệt vừa thay đổi không khí.
E cũng vào học các mẹ cho đỡ phải nghĩ. Nay nhà e có đậu rán, xương nấu khoai tây, cà rốt, bí đỏ...e thích bí đỏ, hqua xào 1bữa còn để dành 1ít nay nấu xương.