Quan trọng là phải kiếm được thời gian dành cho con. Có thời gian thì mới có thể có điều kiện làm những thứ này được.
Ui bé 3 tháng mà mẹ đã tức không giữ được bình tĩnh ấy ạ, hichic, vậy sau này khi nó khủng hoảng tuổi lên 3 thì còn không biết thế nào, vì khi đó chúng nó lắm chiêu hơn bây giờ rất rất nhiều. Mình nghĩ chị của bạn nên đóng bỉm cho thằng ku, 4 tiếng thay 1 lần thì sẽ đỡ mệt hơn là tè 20 lần và thay dọn 20 lần @@! Còn chuyện quấy khóc không chịu ngủ có thể do bé có gì đó khó chịu như đau hay mệt, hoặc không có không gian yên tĩnh thoải mái để ngủ chẳng hạn?
Theo mình, trở thành một bà mẹ hoàn hảo là sự thách thức lớn nhất đồi với người phụ nữ bởi quan điểm hoàn hảo trong mắt một đứa trẻ cũng khác với tư duy của người lớn.