Ðề: Làm nhà nước trc e cũng giống chị đấy ạ, bây giờ vào nn làm ngon lành rồi đầu óc thảnh thơi hẳn, ko xì trét như đợt làm tư, nào là tiền thuê nhà, tiền ăn đủ các thứ tiền,,,, bây giờ lương thấp hơn nhưng làm gần nhà ko mất nhiều chi phí ăn ở hà nội
Ðề: Làm nhà nước e cũng đang đau đầu vì làm ngoài đây. Chỉ mong tìm đc cty nhà nước nào thi tuyển để em thi, chứ e k có tiền chạy. huhu, các mẹ có biết cty nào thi tuyển k thì ới e với. làm ngoài lương e bây h là 8tr. nh thời gian eo hẹp, 5h30 mới tan làm, đến đón con lúc nào cũng là muộn nhất lớp. về cơm nước nữa thì khỏi muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn nằm. thôi em nhường phần kiếm tiền cho chồng em. Em chỉ ước kiếm đc cv nhàn nhàn và nh thời gian thôi. chồng em cũng làm nhà nước nhưng đc cái làm bác sỹ nên cũng đỡ. ôi hồi sv em cũng bay nhảy và nhiều ước mơ lắm. thế mà bây h ước mơ đc làm nhà nước mới quái gở chứ
Ðề: Làm nhà nước em cũng đang định ngu si lao đầu vào nhà nc đây, nhưng thấy ổn định nên nhà em cứ muốn em vào, chồng chân chạy rồi mình chạy nốt thì ổn định sao? em muốn ổn định lắm chứ, nhưng cứ thế này cũng hay, sang làm hàng, chiều ship hàng trả khách, tranh thủ đón con sớm, tắm giặt ăn uống cả vui vẻ xem tivi và chơi vs nhau, có lẽ em mới 1 đứa nên mới thế, lương bán hàng em đc 3tr/tháng, nếu vào nhà nc khoảng 4tr/tháng, chắc thêm đc vài bữa đồ tươi cuối tuần cũng vui,.... hay cố thử nhỉ
Ðề: Làm nhà nước Em đang có ý định vào nhà nước, vào đây xin ý kiến các mẹ. Thứ nhất em thích thgian kg bị gò bó ---> nhiều thgian cho gia đình, thứ 2 ổn định. Kg biết có thật thế kg nhg em đang hào hứng quá!
Ðề: Làm nhà nước tớ thấy nhà nước có nhiều thời gian cho con. chồng tớ nhà nước, mới lên phó phòng, làm được 6 năm rồi. Lương giờ 7 triệu. được cái lương ổn định. lậu ít. tớ cũng làm nhưng là doanh nghiệp nhà nyước, lương 7 triệu. thời gian này khủng hoảng, nợ lương liên miên.
Ðề: Làm nhà nước M tu ngay ra trương xin vào lam doanh nghiệp nha nuớc Jo cung dc 9nam rui, m lam ky thuật nên lam nha nuớc cv on dinh hơn nhưng cung nhiêu khe, lam 9 nam kn ma lương cung chi như nv 1 nam kn. Noi chung xác dinh đen lúc ve hưu cung chẳng kha khâm hơn va cung chẳng co j de phân dau vi co phân dau cung chẳng dc. Noi la nh thời gian nhưng suốt ngay bi soi moi, nhan viên doi kem thi de ae tu do kiêm thêm ti thi lam du moi cách de siet chặt, phạt de tru lương.
Ðề: Làm nhà nước Đúng là người trong muốn ra còn người ngoài muốn chen vào.mình đang muốn xin vào nhà nước mà chẳng có người quen đây.làm tư nhân chẳng có thời gian chăm con.chẳng cần lương cao ổn định là được.bây giờ chẳng có người quen khó lắm.nản quá các mẹ ạh
Mình cũng muốn vào NN, làm tư đau đầu, ko ngày nghỉ, đẻ đc 15 ngày là nó bắt mình đi làm, đang tìm mối để vào NN còn có time cho chồng cho con chứ tiền nhiều đôi khi ko mua đc những thứ đó. Chắc NN hợp với các chị em có gia đình quá
Nhà em trước cũng bảo có chân vào nhà nước, cơ mà phải vài ba trăm triệu mới vào được. Dạ thôi ạ, em đi làm kiếm được bnhiêu tiêu bấy nhiêu, chứ giờ vay mượn nọ kia rồi đi làm có khi cả chục năm vẫn k trả hết nợ, lại k được thoải mái, làm đúng khả năng và phát huy bản thân thì chán lắm ak! hic
Quan trọng là c ấy muốn làm gì và bằng cấp ntn? muốn làm ở đâu, b cần thì mail cho m nhé, hoang.vu.nhung@gmail.com