Khác: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Ngay_tho, 14/10/2014.

Tags:
  1. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    có tớ 11/5 đây.
    tớ s.âm chỗ bác Vỹ và viện chỉ chênh nhau có hơn 100gr (ngaỳ trc ngày sau nhé) nên chắc bé nhà bạn tăng kg nhanh thôi :)
    tớ cũng đang trong tình trạng tuương tự đây. chị Thư (vợ bác Vỹ) còn đang bảo, cứ với đà naỳ là mổ đấy hix
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    hehe hầu như ai cũng nghĩ sinh mổ ko đau. tớ lúc đầu cũng nghĩ thế mà. đến lúc bầu bí, tìm hiểu kĩ hơn mới biết. giờ cứ nghe mổ là hoảng!
     
  3. mebejunthui

    mebejunthui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    ko đau ko đau đâu, đừng dọa nhau :v
     
  4. Quần áo sơ sinh

    Quần áo sơ sinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cái vụ cân nặng là do các bác sĩ đo chiều dài các bộ phận của bé có chênh lệch nhau nên cân sẽ chênh nhau đấy ạ
     
  5. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    trước mình siêu âm bác vĩ với viện cũng bị chênh nhau cân nặng của e bé, mình nghĩ do sai số trong siêu âm thôi :)
     
  6. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,236
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    nói chung là sinh nở m cũng ko quyết định đc là muốn sinh thường hay mổ cả. sinh xong thì đều đau cả mà lại còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi ng nữa
     
  7. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    sai số còn tùy vào máy móc nữa mà các mẹ , mấy hôm nay em cứ buồn ngủ như điên ý , àm em dự sinh tận 21/5 , các mẹ toàn 10, 11 làm em cũng sốt ruột quá đi :(
     
  8. Thommedical

    Thommedical Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    có mn dự sinh 27/5 mà định sinh ở BV bưu điện ko ạ
     
  9. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Tự rưng sáng đi làm hồ sơ sinh siêu âm lại thấy lo lo mn à, mình chỉ mong con khoảng 3,5-3,6kg đổ lại thôi để mẹ sinh con 1 cách tự nhiên. Mn có sinh dv PSHN ko có khi mình lại vào cùng ngày đấy?
     
  10. Thommedical

    Thommedical Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    có mn dự sinh 27/5 mà định sinh ở BV bưu điện ko ạ
     
  11. nguyenphuonghoaian

    nguyenphuonghoaian Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng em mà thế á, em cho xuống đất nằm, em mà chuột rút giữa đêm thì kiểu gì em cũng phải hành cho bằng dậy để bóp chân cho vợ đỡ đau, chứ bụng to thế này sao tự co chân lên bóp được, mình khổ 10 các lão ấy mới khổ 1 chứ mấy mà các chị cứ chiều chồng quá thế đâm khổ, em thì vẫn thương chồng nhưng mà cũng phải hiểu và chia sẻ với vợ, chứ ko là em cho nhừ xương luôn hehe
     
  12. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ui thế cuối cùng e cũng k biết sinh mổ hay sinh thường thì đỡ đau hơn nữa. Nghĩ cũng sợ toát mồ hôi tay nhưng các mẹ nói k j quên nhanh bằng đau đẻ :) thôi thì đến đâu thì đến. E dự sinh 19/5 mà hôm qua đi xem phim thấy đau đau tưng cơn lại sợ tưởng sắp đẻ rồi :( hi vọng con ra đúng ngày k thì k chuẩn bị tâm lý kịp.
     
  13. house.tiger

    house.tiger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Mn cùng ngày dự sinh với e rồi.
     
  14. nguyenphuonghoaian

    nguyenphuonghoaian Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    mình còn bị dự sinh sớm lên 1 tuần cơ mẹ nó ạ, từ 8/5 mà lên 1/5 ý (hôm 34 tuần khám ở chỗ Bác Thực), nhưng mà siêu âm trong PSHN bao h cũng bị nhỏ hơn với siêu âm ngoài (mình siêu âm chỗ bsy Thực ý), nên mai mới vào PSHN khám và làm hss luôn, ko biết con thế nào, cũng hơi sốt ruột vì mình định làm hết 24/4 này cơ
     
  15. nguyenphuonghoaian

    nguyenphuonghoaian Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Mình chỉ ngâm nước sạch rồi giặt bình thường, cho 1 tẹo xả vải ngâm rồi vắt bằng máy, đồ con mình mua toàn đồ mới nên mình nghĩ chỉ giặt cho đỡ mùi túi bọc thôi chứ có bẩn gì đâu, nên mình ko cầu kỳ, việc nước giặt riêng hay nước nóng gì cả, phơi phóng thơm tho là ok
     
  16. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    T7 mình cũng vừa siêu âm chỗ bác Thực xong, 36w, được hơn 2.8kg. Hôm ấy khám, có một bé thấy bảo con bé nên cật lực ăn mía, bác nghe xong bảo thế nguy hiểm lắm, bị tiểu đường. Đến lượt mình thì hỏi, bé lần trước lúc sinh nặng bao nhiêu (chả là bác thấy cả xã với giai nhà mình lúc ngồi đợi mà), bác nghe bảo 3.9 nên dặn đừng ăn nhiều đồ ngọt nọ kia, dù em này không bằng được anh đâu.
    Mình thấy, sinh em bé cứ khoảng từ 2,8 - 3,5kg là được các mẹ nhỉ, không thì to quá. Mình trước cũng bị bé to nên phải mổ đấy
     
  17. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng không quá quan trọng đâu, nhưng mà trước dùng cái Dnee xong thấy thơm mà mềm nên cũng mới mua. Chắc cũng chỉ dùng mấy hôm đầu thôi.
    Hôm trước vừa lôi đồ của bé ra giặt, toàn đồ hồi sinh anh ku lần trước, cũng không mua nhiều mấy.
    Mình thấy, đồ cứ phơi được nắng là diệt khuẩn rồi mà, dùng tí nước xả cho mềm đỡ làm kích ứng da con lúc con mới sinh tí thôi
     
  18. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng đăng ký ở BV Bưu điện đây, dự sinh khoảng 13.5 nhưng chắc sinh sớm. Mình còn tính có khi chỉ 2.5 là sinh ấy, lúc ấy là 38w3 ngày rồi, vừa đúng như hồi sinh bé lớn này. Còn theo cân nặng của em bé cũng thấy ghi khoảng trên dưới ngày 02.5 thôi
     
  19. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng thấy giống mẹ này. Sao các mẹ hiền thế chứ. Các ông ấy chả làm gì mà cũng có người gọi gằng bố còn gì, mình thì mang nặng, đẻ đau thế. Xã em đi xa suốt nên cũng không phải chăm sóc nhiều, nhưng về nhà là phải làm hết cho vợ. Tối đến phải bóp chân tay đủ kiểu ấy. Nửa đêm khó chịu không ngủ được còn bị em lôi dậy, vì cái tội "vợ không ngủ được thì chồng cũng phải thức ấy". Hi hi
    Mấy cái ông cứ vô tư, hồn nhiên ấy, chỉ cho sang Trung Quốc mà trải nghiệm cơn đau đẻ cho biết thế nào ấy
     
  20. mebejunthui

    mebejunthui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    :) ko chiều nên h 2 đứa hai nơi chp lành đây mn
     

Chia sẻ trang này