Em đã vượt cạn thành công các mẹ ạ! Em sinh lúc 7h30' tối qua! Lần đầu tiên biết cảm giác đẻ, cũng đau ra phết các mẹ nhỉ! He! Chúc các mẹ dê tháng 4 nhanh dc gặp con yêu nhé!
Hạn trong 2 lần khám thôi Vd như hôm nay mình xin giấy, mai đi khám là lần 1, bsi sẽ cho 1 cái giấy hẹn khoảng 5 ngày- 1 tuần khám lại. Mình đến khám theo giấy hẹn được tính là lần 2. Sau đó phải xin lại giấy chuyển viện mới cho lần khám sau đấy Rắc rối quá! Thứ 4 này mà dê vẫn cứng đầu k chịu ra là lại phải đi xin giấy lần nữa đây, mặc dù dự sinh là thứ 6
Mình cũng dự sinh 16 đây thỉnh thoảng hơi bị gò với nhâm nhẩm đau bụng dưới tý, chân hôm nay cũng hết phù ko bíêt có fai dấu hiệu sắp sinh ko.Sốt ruột ghê.
Ôi, chả gì như đau đẻ, biết là sẽ đau lắm mà lại cứ mong chờ từng phút, từng giờ, từng ngày Mãi vẫn chưa thấy gì cả dê ơi là dê, mẹ sốt ruột lắm rồi nhé con yêu. Mẹ muốn được đau để được gặp con yêu lắm rồi đây. Haizzz
Ôi, các mẹ dự sinh 16, 17 đâu rồi? Đã vào viện chưa? E sốt ruột quá! Hôm nay 15 rồi mà chưa thấy gì hết
Òa òa. Giống mình. Dự sinh 16. Mai đấy. Mà hum nay vẫn phi xe ầm ầm, mọi ng sốt ruột hỏi loạn lên mừ mình thì chưa thấy gì. mai là 40 tuần tròn mừ bạn ý nhà tớ gan quá
Hix, hn minh cũng tự phi xe đi khám đây. Bsi khám xong đuổi về, hẹn 2 ngày nữa lại khám. Mà càng nhiều người hỏi lại càng sốt ruột cơ ấy. Khổ quá, ai cũng hỏi
các mẹ ơi Dê con nhà em đã về với bố mẹ vào 7h15' sáng 15/4 ( dự sinh 17/4) 1 bé gái y lắm mà nhớ lại lúc đau đẻ e hãi quá nta đau bụng mà mình đau lưng nhiều hơn nên tưởng chưa có gì chứ đến lúc đau,quá nửa đêm 2 vc vào viện khám thì chưa thấy nc ối hic e lo quá tại đau lắm lưng e nó buốt mà đau mà ck lại cứ ngủ thấy thương ck thức đêm mệt nên k muốn đánh thức ck dậy đấm lưng , lúc k chịu nổi điên lên gọi vk dạy đấm lưng hic buồn cười thật mình đâu nên quát lây sang ck. đến đầu sáng đau quá hỏi bsi thì bsi Huệ (bv 198) bảo k sao đấy là cơn đau đẻ ôi nta đau bụng mà e đau lưng, nghe mây bà ở đấy bảo thế là dễ đẻ lắm ( mừng ) sau bsi gọi vào phòng xem thì chưa thấy tí ối nào mà đã mở đc 6 phân rồi bsi phải chọc ối thì phải ..... sau đấy 1 lúc là e sinh mà bị rạch các mẹ ạ , em vẫn biết mà hơi đau thôi tại cơn đau đẻ làm em k mấy cảm giác mà lúc khâu đau e cảm nhận đc mũi kim đâm, bsi bảo giờ a k cho thuốc tê nữa nó xưng lên nên e phải chịu khó , thấy khâu lâu thế ma lúc hỏi bsi khâu mấy mũi bsi bảo 1 , khâu trong lẫn ngoài chả pit đúng k . em sợ quá k muốn đẻ nữa đâu... mà qua rồi thấy bt mà nghĩ lại hoảng quá...
Chúc mừng mẹ sisi_zuzu nhé. Mình cũng dự sinh 17/4, hôm nay vẫn tung tăng chả thấy gì. Chán chả buồn để ý nữa
Sinh con xong bù đầu lên, hnay mới lên khoe các mẹ đây. Dê con nhà mình chào đời lúc 38w3d con đc 3,1kg con sinh đúng ngày cá tháng tư ( 1/4) lúc 21h57'. Mình sinh mổ nên hơi thiệt thòi cho con. Chúc các em dê t4 hay ăn mau lớn nhé
Chẳng bù cho mình, sinh mổ sáng hôm sau đc gặp con, lúc đó mẹ còn mệt. Đến tối cho con ti sữa đã về rồi, giờ thì nhiều con ti ko hết. con ti 1 bên mà bên kia phải lấy ca hứng. chúc mẹ nó mau có sữa cho con tu ti