hôm qua nhà e ăn miến xào tràng và trứng non, canh cá diếc nấu rau ngải và chả cá. Ngon hết xẩy, hn thì chưa biết ăn gì
Nhà em hnay có thời gian hơn mọi ngày nên cũng làm nhiều món hơn. - Canh rau dền nấu tôm - Thịt bò xào rau cải - Thịt gà rang gừng Chẹp chẹp, ngon hem ạh
Hj, hnay thì được ăn món cá sốt cà chua món nghiền của e, gói vs rau xà nách chấm nước pha gừng, tỏi, chanh, ớt ngon đúng điệu luôn
Ồ thật á. Canh rau dền nấu tôm khô. Tôm khô ngâm 15-20' rồi nấu. Giống như mình nấu với canh mồng tơi rau đay rau dền ý. Thì ở đây mình cắt giảm mồng tơi rau đay đi, còn rau dền thôi, ăn cũng thơm và ngọt nước lắm.
mẹ e mua măng vs cá để e ngồi nghịch đây, chiều tác chiến với e nó k bít ra j ko nữa Các mẹ vào topic e đặt hàng để e trốn nấu cơm nhé >"<