khi làm hồ sơ nhập viện cấp cứu hay không là do nhân viên họ test cho mình nếu đúng tuyển thì không cần cấp cứu còn nếu không các mẹ cứ cho y tá hàng chính làm hồ so cho mình hai ba trăn là họ test vào cấp cứu cho mình đấy
Cả nhà ơi hqua em đi làm hss trong viện Bưu điện rồi đấy ạ, đến làm từ 8h15 thì đến 11h15 là xong xuôi hết. bé nhà em dc 37w5d, nặng 2,6kg. Hỏi bác sĩ thì bác nói dự sinh lúc đầu là đúng còn những ngày sau chỉ tính theo cân nặng nên ko chuẩn, nên bác bảo em là lấy ngày dự sinh2/5 là chuẩn ạ. bác Tuấn khám cho em, sau đó đi lấy máu và nước tiểu xet nghiệm. Cơ bản là nhanh, các bác tận tình lắm, nhưng trừ cái phòng siêu âm ra, em ko nhìn rõ bác sĩ nữ nào siêu âm nhưng cứ gắt gỏng như ma ấy, gét thật, nói chung phòng siêu âm em ko có tý cảm tình nào. Tổng tiền làm hss hết 50k (khám thai) + 1065k (siêu âm, xét nghiệm máu và nước tiểu). Bv cũng sạch sẽ và thoáng lắm nên các mẹ yên tâm nhé.
Hic, đang bảo tuần sau đi kiểm tra lại mới quyết định mn ạ. Chồng thì lúc ấy xin nghỉ phép chắc được tuần, nên vợ ở đâu chồng ở đấy. Hi hi. Bình thường có ở nhà với mình đâu. Đang phân vân quá cơ
e tập 1 sinh ở viện 354,tập 2 cũng sinh ở đây nếu ko có vấn đề gì hôm qua e đi làm hss ở đây ko mất đồng nào,chỉ mất 12k gửi tiền xe,hi
vì con to hơn so với chỉ tiêu nên ngày dự sinh gần lại ý, hqua mình siêu âm trong PSHN là 36w5d thì là gần 3kg lại bt, trở về ngày dự sinh 8/5 chả hiểu thế nào nữa
hì trong bụng tăng nhanh tăng chậm cũng alf bt mà bạn. 36ww5d 3kg trộm vía tốt rùi . còn tân hơn 3 tuần nữa cơ mà
Cái ngày này nó loạn lắm mn ạ, phụ thuộc vào người đo nữa mà. Hôm trước khám chỗ bác Thực lão khoa, bé đã được hơn 2.8kg, ba ngày sau siêu âm chỗ khác lại có hơn 2.4kg thôi ấy
Thì bác sỹ đo lưỡng đỉnh nhỏ hơn tí, chân ngắn đi tí là sút mấy trăm gờ ram chứ gì nữa mẹ nó, mình đoán thế. Hi hi. Hôm trước xem lại hồ sơ cũ của anh giai, nhưng cái mới nhất cận ngày sinh hình như lại để ở bệnh viện hôm sinh rồi nên cũng không nhớ để so sánh
Mình thì cũng ko mệt mỏi hay yếu gì nhưng mà kể cả ko bầu bí gì thì vẫn muốn chồng cùng chia sẻ việc nhà, chứ mấy tháng cuối này nặng nề ì ạch, 37w vẫn còn phải đi làm xong về nhà cứ ôm hết việc vào ng, lắm lúc thở ko nổi, chồng thì cứ nằm chơi đt với xem tivi là em ghét lắm, lắm hôm em cáu lên ném đthoai vào tường luôn, em bản tính nóng nảy, chứ nếu chồng biết điều cảm thông chia sẻ với vợ thì em cũng vẫn chiều lắm ạ hêhe
Hi, ko hiểu sao e hay SA 3 nơi: BV Hồng Ngọc, sản C và PKĐK Mễ Trì, ngày dự sinh luôn sát nhau, chỉ là 21.5 hoặc 22.5 thôi ý, lịch này cũng giống với cả SA và cả tính theo chu kỳ nữa.
Mình cũng cố cho nốt tuần sau đến ngày nghỉ lễ đây, chứ cũng ì ạch lắm rồi, mà hôm qua xin nghỉ 1 ngày đi làm HSS xong ở nhà, ăn với ngủ suốt cũng đau đầu mà mệt mỏi, đi làm thì hơi xa nên cũng mệt, sáng ra là cứ nửa muốn đi, nửa muốn nghỉ. chứ HSS em cũng làm xong rồi, có chị quen làm bsy trong viện nên cũng ko lo mấy, chỉ có cái là đang ở cty mà vỡ ối thì hơi xấu hổ, rồi đồ đạc chuẩn bị ko chu đáo thôi, chứ vào viện đẻ em cũng sẽ cố tỏ ra bình tĩnh và dũng cảm để con gái còn noi gương hehe
hì mình siêu âm 3 nơi cũng sát nhau có chênh cũng vài chục gr nên ko đáng kể, ngày dự sinh cũng khá sát nhau
Lão nhà em thì lúc vừa ngủ cứ kêu nóng, đòi bât đhoa, xong vợ bảo bật quạt thôi, bật đhoa xong quên đến đêm lạnh với gần sáng là lại viêm họng, thế là vợ cho bật quạt thôi, thế mà đêm quay sang thấy lão quấn chăn kín mít heehe. mình thì cứ nửa đêm mới bốc hỏa từ trong ng ra, nhất là từ 2 bầu ngực ý mấy mẹ ah
vâng nhưng nói chung là siêu âm nhiều nơi thì nó cũng chênh nhau mà, theo chỗ nào theo 1 chỗ thôi, chứ lắm lúc cũng ko biết đường nào mà lần, đi siêu âm về lúc thấy con hơi còi cũng lo mà con to quá cũng lo, đúng là tâm lý của các bà mẹ hêhe
Vậy là em đã cán mốc 38w rồi các mẹ ạ. Nhớ mới hôm nào còn lo sinh non vì cơn gò nhiều quá, rồi thì đi tè rắt lại tưởng bị rỉ ối, cứ sốt sình sịch lên. Thế mà 2 mẹ con cùng cố gắng cũng bên nhau đc 38w rồi, trộm vía, mong con ở ngoan trong bụng mẹ thêm 2 tuần nữa cho chuẩn ngày chuẩn tháng luôn . Chúc các mẹ bầu khác sau em con cũng ngoan như con em nhé
Chúng mình cùng nhau đi qua những lo lắng rất chi là...khó gọi tên ( ngốc xít chăng ) của những bà mẹ lần đầu tiên mang thai, đôi khi nghĩ lại khiến mình ko thể ko buồn cười nhỉ?