mình nghĩ chuyện lương cao hay thấp giữa 1 người k phải là vấn đề lớn, mình k nói ra thì ai biết? đi tới nhà họ hàng ai cũng hỏi thế lương vợ bao nhiêu? lương chồng bao nhiêu? chỉ nên trả lời là đủ ăn thôi, chứ cũng k nên trả lời kiểu hãnh diện lương cháu thế này, lương chồng thế này là ai cũng khó chịu. Ví dụ: Bạn nào đó nói là làm 3 năm mà lương vẫn 6tr là k cầu tiến thì k đúng đâu bạn, biết đâu khi mới vào lương e ấy có 3 hay 4tr thì sao, và lương cao hay thấp còn phụ thuộc vào cty đó nữa, nói như tớ đây làm 6 năm rồi lương 5tr vậy cũng nói là k cầu tiến sao? nhưng cái thu nhập từ chính công việc đó đem lại cho tớ gấp bao nhiêu lần 5tr cơ. Và đi đâu ai hỏi lương bao nhiêu? lương 5tr thôi, đủ nuôi mình , con chồng nuôi heeeeeee. EM gái mình lương 15tr/tháng, chồng nó 5tr/tháng lấy nhau 4 năm nay rồi mình thấy vẫn vui vẻ hạnh phúc, quan trọng là nó k bao giờ so đo lương chồng thấp,có tháng chồng nộp 3tr, 4tr và rồi lại lục ví lấy đi, có tháng nghỉ nhiều còn k có lương. Cái mình muốn nói ở đây là phải thực sự hiểu , yêu nhau và thông cảm với đặc thù công việc của mỗi người, ĐỜi còn dài lắm k nói trước được, là phụ nữ đùng 1 cái sinh nở có khi còn mất việc ấy chứ.
Có quan trọng hay ko bạn phải hỏi chính bản thân bạn, xem bạn có thấy điều đó là quan trọng ko. Mình biết có những chị lấy nhau cả chục năm nhưng ko biết chồng mình thu nhập bao nhiêu, vẫn sống ổn và hạnh phúc (hạnh phúc thực sự) là do chị khéo thu vén và ko quan trọng chuyện tiền nong với chồng, thông cảm với chồng. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ ko thể làm nổi việc đấy. Cái chính là do quan điểm của bạn thôi
Chủ thớt đã nói ngay từ đầu là bạn kia đi làm 3 năm lương vẫn vậy ko tăng rồi mà, tất nhiên ko vì thế mà kết luận ngta ko cầu tiến, vì như mình đi làm 5 năm rồi lương cũng chỉ tăng thêm 4tr, nhưng vị trí thì từ trợ lý lên trưởng nhóm rồi, nhưng chính sách lương của Cty nó vậy, ko thay đổi được. Có điều cũng nên xem xét, cân nhắc xem tương lai sẽ thế nào, có cơ hội tăng lương hay thăng tiến ko, có phải vì công việc ở đây cho bạn kinh nghiệm hay những giá trị khác ngoài lương nên chấp nhận làm lương thấp ko, tiếp xúc thấy bạn trai có phải người cầu tiến ko bla bla nữa. Bạn gái băn khoăn chính ko phải chuyện số lương mà vì chuyện lo ngại bạn trai ko cầu tiến cơ mà Còn như bác này nói sau này có con, phụ nữ khéo bị nghỉ việc thì bạn càng nên cân nhắc, vì nhỡ lấy nhau có con, bạn mất việc còn chồng thu nhập 6tr/tháng thì nguy to
Thực sự giờ bạn chưa yêu người yêu của mình đâu.. chuyện thu nhập cao hay thấp đến khi cưới nhau về mà ko khéo dễ cãi nhau cực ý... nên dựa trên tình cảm xem có gắn bó cả đời được ko
Nhiều lúc chị cũng thấy mình may mắn thật em ah. Nhưng mà may mắn không đến với người không chịu nỗ lực, cố gắng trong mọi việc em ah.
Chào bạn hiện tại tôi làm bên BĐS nên thu nhập không ổn định, nếu tính ra thì bạn gái mình có thu nhập mỗi tháng hơn mình gấp đôi, nhưng có tháng mình lại có 1 khoản tiền kha khá...nếu bạn cảm thấy iu thương anh ấy thật lòng mình nghĩ chắc không có vấn đề gì. Biết đâu sau này anh ấy đi làm và có bạn ủng hộ thu nhập anh ấy vượt hơn bạn thì sao? cuộc sống không nối trước được điuề gì đâu bạn
Bạn chủ top đã hỏi câu này nghĩa là đang có sự dao động ko hề nhẹ Bạn hỏi ý kiến mọi người vậy thôi chứ bản thân chắc cũng đã có suy nghĩ của riêng mình rồi Mình kể chuyện vc mình nhé, lúc cưới nhau thì ox chẳng có gì ( kể cả xe máy để đi lại cũng ko có luôn) thu nhập của mình cao hơn, nhưng mình vẫn dấu ko để ox biết sợ tự ti Sau vài năm thì lương ox cao dần, ngược lại mình lại giảm đi. Giờ thì ox là tru cột Vậy nên cuộc sống ko biết thế nào là đủ, nếu tình yêu đủ lớn, bản thân thấy người đàn ông này có thể làm chỗ dựa cho mình thì tiến tới, ko thì lui cũng ko muộn
em nghĩ là tiếp tục hay không thì phải dựa vào cảm nhận của 2 người chứ, có hỏi thì mọi người cũng mỗi người 1 ý, chả rõ bằng chị đậu. Nếu chị băn khoăn, sợ a ấy mặc cảm thì c cũng thử để ý xem a ấy có tự ti k, mà có ý chí tìm cách kiếm thêm tiền không, nhiều người có ý chí thì bây giờ lương chưa cao, nhưng họ tìm cách kiếm thêm tiền để k thấy thua bạn bè hay người yêu,... nói chung tự chị nhìn và cảm nhận thôi, chứ khó nói lắm ạ
Thực ra với tình trạng của bạn cũng cần đặt 1 dấu chấm hỏi lớn???. nếu bạn thực sự yêu người kia ko fai vì tài chính của họ mà vì tính cách hay cái gì đó khác thì ko fai là vấn đề quá lớn. Mình lấy 1 vd nhé Cty mình có 1 chị cũng trong tình trạng tương tự như bạn. Chồng thu nhập tầm 6tr thôi, vợ thu nhập tầm 15tr tất nhiên như vậy ng vợ sẽ fai vất vả hơn rất nhiều so với ng chồng nhưng nhìn bề ngoài có vẻ chị kia khá hài lòng với cuộc sống hiện tại vì ông chồng đẹp trai, phong độ mà. Quay trở lại vấn đề của bạn nếu bạn còn có chút băn khoăn về thu nhập của ng kia không tương xứng với mình thì nên tìm ng khác fu hợp hơn. Chúc b có sự lựa chọn sáng suốt!
Đã yêu nhau thì cần gì quan tâm đến ch đấy chị. Miễn sao anh ý tốt , biết phấn đấu là đc . Em ước mà không đc đây hjx
Bây giờ bạn có sn nv là đã nguy hiểm rồi, nên vc còn nhiều yếu tố khác, qtrong nhất là tc, còn tài chính thì quan trọng nhưng không phải là nhất... biết đâu 3 năm sau bạn thất nghiệp còn chồng bạn 30tr/tháng
Ngày mới yêu chồng mình, lương mình cũng gấp đôi cơ mà mình chả quan trọng giờ sau 4 năm lấy nhau lương chồng mình lại gấp đôi mình
Với suy nghĩ đó thì chắc chắn là không ổn. Bạn nên thay bạn trai khác hoặc tìm kiếm một công việc có lương thấp hơn bạn trai hiện tại.