Bây h lương các chị em cao hơn cánh đàn ông là chuyện bt mà Tuy nhiên dù lương cao hay thấp thế nào cũng rất ủng hộ việc các anh phụ vợ việc nhà. Đó ko chỉ là san sẻ trách nhiệm mà còn là hâm lại lửa gđ nữa ^^ em chúa ghét các ông về nhà chỉ ăn sẵn lại còn ra oai
Phụ nữ lúc nào cũng thấy hy sinh vì chồng vì con. Nhìu lúc mệt mỏi vẫn fải gắng sức, sợ chồng con vất vả. Sinh ra là phụ nữ thật khổ mà.
Chuyện này mình nghĩ là thật chứ ko hẳn là sách báo. Đầy gã đàn ông chẳng làm nên trò trống gì vẫn làm ra vẻ ta đây mạnh mẽ, gia trưởng, rồi trụ cột này kia còn bản thân phụ nữ thì lo chu toàn gia đình cả công việc xã hội mà cũng chẳng đc các ông tôn trọng. Nói thật chuyện lương bổng hay thu nhập của bản thân thì ít chị em nào đem ra công khai lắm. Ngày nay chị em càng sống độc lập hơn còn các anh thì mình ko nói đa số nhưng phần đông là càng ỷ lại và kém ý chí hơn nhiều
Chuyện sưu tầm thôi nhưng hay. Nhưng có điểm không logich lương của vợ chồng hầu hết là biết của nhau trừ khi cố tình nói sai sự thật. Mà thường là nhiều nói ít đi để quỹ đen
chuyện như này ngoài đời nhiều lắm, đơn cử như chú thím mình ( mình học ĐH ở HN và ở với chú thím), thím lương gấp 5 lần chú mà chả bao giờ này nọ, nhìn vào ai chả nghĩ chú mình thu nhập tốt, trụ cột mà, nhưng chỉ có ở cùng mới biết ai kiếm giỏi hơn ai
ôi mình k làm được như chị này, vì cứ gần cuối tháng áng chừng các khoanr thấy nhiều nhiều là về khoe mất rồi còn đâu.