Cu bi nhà thường hay ngủ dạy muộn kể cà buổi sáng lẫn buổi trưa, nên không thể ăn hoa quả vào buổi sáng hay chiều được nếu ăn thì đến lúc ăn cơm trưa hoặc chiều sẽ không ăn được vì ngang bụng mất rồi. Thỉnh thoảng em cho con ăn hoa quả vào buổi tối nhưng đang phân vân không biết ăn như thế có ổn không. Các mẹ cho e vài lời khuyên đi nhé.[-o<
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi Cứ cho con ăn vô tư đi.tốt nhất là chuối tiêu đấy nha vì chuối bổ não giúp con ngủ ngon lại nhiều vitamin.mùa lạnh tránh ăn dưa vì con lạnh bụng dễ đi ngoài,có thể sẽ tè dầm nữa (nhiều nước mừ).
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi thanks mẹ nó nha, bây giờ thì em yên tâm rùi
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi Mẹ An_Huy ơi, hôm trước có bạn nào gọi cho mẹ nó không? Chả là bạn đó cần xin gấp húng chanh, mà ở tít Thanh hóa nên mình bảo thử hỏi chỗ mẹ nó xem. Không biết cây húng chanh còn sống không!
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi Mình thì ko cho cu nhà mình ăn hoa quả vào buổi tối, có lần cho ăn con ẹo ra hết trơn!!! chỉ cho ăn vào buổi chiều trước bữa cháo hay buổi trưa thôi ạ.
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi mình cũng cho bé san nhà mình dùng hoa quả vào buổi tối nhưng là những loại hoa quả ngọt và dễ tiêu. Mìnnh thấy cũng tốt đấy chứ.
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi Mình hỏi nhiều bs nhi và đọc sách thì đều khuyên là k nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối,vì vitamin C nếu ăn buổi chiều tối sẽ k tốt,trong tờ hướng dẫn của Upsa C cho ng lớn mình mua uống cũng có nói là k uống C sau 5h chiều.....nói chung là hoa quả và sữa chua thì k nên ăn buổi tối,tốt nhất là tầm 9-10h sáng hoặc chiều,trước ăn tối ít nhất 1 tiếng.....ăn hoa quả rất tốt nhưng nếu k ăn đúng lại thành có hại đấy bạn ạ....trước mình cho con ăn sữa chua lúc 8h tối nhưng bs nói k tốt nên mình đã chuyển sang 9h sáng or 4h chiều....
Ðề: Có nên cho con ăn hoa quả vào buổi tối không các mẹ ơi Có lần mình cho thằng cu ăn táo vào khoảng 7h tối. Tối hôm đó cu ngủ cứ trằn trọc, vặn vẹo mình liên tục, mà mình chẳng biết tại làm sao. Bây giờ thấy CM bảo có nhiều Vitamin C nên mình nghĩ có thể Vitamin C làm con xót ruột, khó ngủ ngon.