Em là mem mới xin được ra mắt họ hàng, cô gì, cậu, mợ, chú, bác, anh, chị, em, bạn bè, thanh niên , nam nữ gần xa ạ
Mình đã làm mẹ được 5 năm rùi, nhưng do công việc xa con suốt, giờ có điều kiện được về gần con mới thấy nhiều lúc xử lý tình huống với bé iu lúng túng ghê. Có lần đi học về, bé khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con là con trai, ở lớp các bạn cũng gọi con như thế"! Mebaochau: Con là con gái xịn của mẹ đó, vì con gái mới có pem pem đái ngồi, còn con trai ti tồ đứng đó mới được gọi là con trai con ạ! Bé: Không! Con là con trai cơ! Mẹ thấy hoang mang quá, lại còn cái tội không chịu mặc váy, cứ đòi mặc quần áo siêu nhân của con trai nữa chứ! Các mom ơi, xin cho mebaochau 1 lời khuyên nha! Thank's các mom nhiều ạ!
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ Chị có em bé chắc suốt ngày trả lời các câu hỏi cho con nhỉ >_< Bữa nay em tập tành kinh doanh, em cũng ko biết như thế nào, mioji thứ rất tình cờ & em muốn thêm trải nghiệm ạ. nhưng đúng là vạn sự khởi đầu nan, đồng nghiệp thì mình dễ dàng trao đổi & giao tiếp, còn với khách lạ trên lamchame thì đúng là cần thêm thời gian để ... có thể tạo dựng sự tin tưởng ...