E thấy ko đến nỗi thế này. chồng e sau cưới chăm chỉ hơn, thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà, sáng đi làm hôn vợ, chiều về cũng hôn vợ.
May quá (trộm vía) là chồng e chưa thế này. Lấy nhau đc nửa năm rồi nh a chồng còn chiều và lãng mạn hơn cả lúc yêu... Làm nhiều lúc e trêu sao ngày y k thế thì a cười hì hì. Có dỗi nhau (toàn e chuyện bé xé to ) thì chồng toàn dỗ trước... Làm mình cũng thấy ngại lần sau chả dám dỗi chồng.
Mình đồng ý. Lấy vợ về còn yêu vợ và lo cho vợ hơn. Đến lúc có con thì chồng lại càng thương . Nên mọi người đừng mất niềm tin. Vấn đề là khi chọn chồng nên tinh ý 1 chút đừng mù quáng. Cũng nên quan sát thái độ của ng y vs mọi ng xung quanh, xem bạn bè ng y hay chơi là những ng như nào. Xem cách hành xử của ng y vs gia đình ra sao. K thừa đâu. Chứ khi yêu ai chả đc chiều để lấy lòng ^^. Quan trọng mình cũng phải vừa rắn vừa mềm để đối phương còn biết mình k phải dạng vừa đâu nhưng vẫn dịu dàng vs ng y. He he.
May quá, nhà mình tạm thời vẫn chưa đến nỗi, gần 2 năm rồi mà vẫn cảm giác như thời mới yêu, hay là chưa tới lúc đos nhỉ )
Nhà e iu nhau 5 năm cưới tới giờ đc hơn 2 năm nhưng 2vc vẫn vậy mà. Ox còn chìu vợ hơn nữa. Mỗi tội là ck e ko thích thể hiện tinh cảm chỗ đông ng. Còn lại thì cưng vợ hết mực. Mong là sau này vẫn mãi như vậy. Nhìu lúc giận ck còn e bảo ghét. Ck e còn bảo ghét vài kiếp nữa cơ
VC mình lấy nhau 7 năm rồi nhưng tình hình là vẫn quan tâm yêu thương nhau lắm. Đi đâu vẫn chồng đưa đón, vào mâm cơm là chồng gắp miếng ngon cho vợ, ngày nào cũng kiss ít nhất 5 lần và sex thì cực kỳ hoang dã, tuyệt vời luôn. Các mẹ hãy chủ động lên .