Nói thật với các mẹ chứ, hồi trước khi mới lấy chồng em cũng không biết mình quyết định có đúng ko nữa . Nhưng thôi thì cũng yêu nhau lâu lâu rùi gia đình, bạn bè ai cũng biết nên đâm lao phải theo lao thui. Vậy mà càng ngày sống bên người chồng là chỗ dựa vững chắc, em mới ngộ ra 1 điều đó là em may mắn đã gặp được 1 người chồng tuyệt vời đến thế. Ngay từ hôm cưới, anh đã luôn phụ em nào từ rửa xong nồi với quét dọn sau đám đình. Con bây giờ, đi làm về vất vả nhưng việc nhà anh luôn biết cách san sẻ với vợ. Việc gì anh cũng làm đc từ nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát và giặt đồ. Anh luôn tranh thủ để giúp vợ. Hồi trước chưa lấy chồng em thường bỏ bữa sáng. Nhưng từ hồi có chồng, lúc nào a cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho vợ. Đi đâu em không biết đi xe, anh đều đưa đón mà nhất quyết không để v đi xe bus. Có những hôm em đi ăn sinh nhật bạn hay liên hoan, a đưa em đi xong về nhà dọn dẹp, giặt giũ đến tối lại đi đón em. Về nhà, em thấy mọi thứ đều sạch sẽ, tươm tất thấy mình hạnh phúc thế không biết. Rồi những hôm a đi công tác, a luôn hỏi han và bảo nếu sợ ma mà không ngủ được thì nhờ bạn qua ngủ cùng nữa. Đi công tác thì anh luôn biết mua những đồ ăn ngon về cho v, (hihi,vì em là người có tâm hồn ăn uống mà) và anh còn mua bồ kết về cho em gội đầu nữa. Ui, em thấy mình thật hạnh phúc phải không các mẹ Ước gì sau vài chục năm nữa, em vẫn có thể kể cho các mẹ nghe, chồng em hôm nay thế này thì tốt biết mấy. Hi vọng....
Chuẩn rồi chị ạ. Cơ mà lần về nhà anh ấy, anh ấy lại không thể hiện như vậy trước mặt mẹ anh ấy đâu, nên e cũng hơi lo ngại ý
Thế thì m cũng nên xem xét kỹ. Vì đôi lúc cũng có thể là do ny bạn ngại với mọi người nên ko làm trước mặt mẹ, sau này mà thành vợ chồng rùi thì họ sẽ khác. Và cũng có thể là ny bạn sợ mẹ ck để ý nên ko làm như thế thì mới đáng ngại bạn ah.
hihi,ny bạn lười mà biết san sẻ việc cùng bạn thế là nhất bạn rùi đó. Mình cũng chỉ hi vọng ông chồng m mãi là niềm hãnh diễn của v như lày thui
Ơ thế mn không thấy trên diễn đàn này ngày nào chả có chuyện ông chồng thế lọ, thế chai, đủ các loại tính xấu, thấy mẹ nó hãnh diện về chồng thế thì chứng tỏ chồng mẹ nó là của quí của hiếm còn gì , cố mà giữ thật chặt nhá, hở ra là mất đấy . Có câu : chồng là thứ bán chả ai mua, cho chả ai lấy nhưng hở ra là mất- chồng mẹ nó thế phải giữ là đúng roài còn gì.
mẹ nó tốt số thế. ck em cũng thương vk lắm nhưng mak lười thấy ghét. hic. cơ mà ko có bên cạnh thì ko thể nào chịu đc.