Chuyện là chiều qua khi đang làm việc thì nhận đường link về bộ phim mới của Ngọc Diệp do anh xã em gửi qua skype. Những trùng hợp ngẫu nhiên giữa em và cô Ngọc Diệp này thật là khó ngờ. Ngày xưa em và Ngọc Diệp từng là hàng xóm của nhau, 2 đứa cùng tuổi nên em rất quan tâm tin tức của Diệp trong showbiz Và bộ phim vô cùng đặc biệt mà Diệp đóng có ý nghĩa rất lớn với em. Em còn nhớ, hôm đó bạn trai của em đã rủ em đi xem phim "Cưới ngay kẻo lỡ", và khi gần kết thúc phim anh đã nắm tay em, và chiếc nhẫn đã được đeo vào tay em và anh đã nói "đây là lý do anh muốn cùng em đi xem phim này vào hôm nay, đó là những gì anh muốn nói với em, mình cưới nhau nhe em", và anh đó chính là anh xã của bây giờ. 1 trùng hợp nữa, vợ chồng em vừa có tin vui thì Diệp lại đóng 1 bộ phim về trẻ con. Nhìn hình ảnh mấy bạn nhỏ mập mạp trong phim làm em thích mê
Vợ chồng nhà này lãng mạn nhỉ? Thích nhất đoạn chiếc nhẫn đeo vào tay sau khi xem hết phim "cưới ngay kẻo lỡ".
klq nhưng em k thích ra rạp xem phim VN bác ạ, cơ mà chuyện của bác thú vị ghê đó nhe, nhưng cũng do bác hay để ý nên mới thấy vậy, chứ em thì vô tư nên ít khi để ý, có khi cũng có sự trùng hợp mà k hay biết
thật tình thì e cũng cảm thấy mình may mắn, anh xã em tuy là dân IT, bình thường khô khan lắm mấy chị, nhưng được cái trước những sự kiện quan trọng cũng biết thể hiện đó chứ