Mn nên nói chuyện với cô giáo nhờ cô để ý hộ, ngủ trưa thì ko nên cho bé trai và gái nằm cùng nhau, và ở lớp nhỏ có tách ra ko chơi cùng các bạn nam nữa. Con nhà mình cũng thế đấy, mình đến lớp và nói với cô nhỏ có để ý quan tâm ho. Sau 1 thời gian thì ko thấy con nói chuyện gì về bạn trai đó nữa và mình cũng nói chuyện với con và giải thích nhiều về vấn đề này, tưởng con còn nhỏ chưa hiểu nhưng bé cũng hiểu đây mn nhé.
4 tuổi có người yêu là chuyện bình thường mà. Trẻ con dùng từ người yêu thôi nhưng thực chất chỉ là người mà bé quý thôi. Thế nên mình thấy các mẹ chẳng việc gì phải lo lắng. Mình khuyến khích cháu mình nói về người ấy với mình.
Thời buổi giờ hiện đại quá, nên bé tiếp thu nhiều kiến thức bên ngoài, và thông minh quá, nên thật sự là nguy hiểm quá, nên chọn cách thứ 2 để giải quyết vấn đề này nhỉ.
Sốc quá. Mình ngẫm thấy đôi khi mình hay trêu con về bạn gái ở lớp có lẽ ngư lớn nên nghiêm túc khi nói vói con trẻ về những chuyện tế nhị này đừng nên đùa cợt vì con chưa hiểu hết được.
cái này là ỏ lớp cô giáo pahỉ để ý nhắc nhở , lại nhớ con emmới 19m thôi đi học rồi,lớp lớn có anh thích lắm, khi nào xuống đòi thơm thôi, hoặc là phải sấn vào ôm, cơ mà hay vậy quá là cô giáo phải mắng ngay đấy ah.
đúng thế, phải giải thích cho con hiểu, các bé đang ở tuổi bắt chước chứ chưa hiểu được bản chất yêu thế nào, vì các bé đang ở tuổi bắt chước ngừoi lớn mà thôi. Giải thích và hướng con những hoạt động khác để bé không nghĩ đến chuyện bạn trai ở lớp.
Em nghĩ chắc bé chưa hiểu thế nào là yêu đâu, chỉ thấy ng lớn nói rồi nói theo thôi ý. Có gì mình phải giải thích, hướng dẫn dần dần , Chứ để lớn thêm chút nữa có vẻ lo
Trời ơi, bé nhà e đây này. Bỗng dưng một hôm về bảo mẹ: - Mẹ ơi, bạn K bạn í cứ yêu con í Mẹ giật mình: - hả, bạn yêu con là sao? bạn yêu con thế nào? - Bạn í cứ thơm vào má con í, Nhưng con chả thích bạn K, con chỉ thích mỗi bạn T và bạn L thôi (Mẹ choáng vì con ko thích bạn K, nhưng con thích MỖI 2 bạn khác) - Thế con làm thế nào? - Con gọi bạn T đến đánh bạn K (mẹ choáng tiếp vì con gấu quá) - Mẹ: thế bạn T có đến giúp con ko? - Có mẹ ạ - Thế bạn K có khóc ko? - Ko, bạn í chỉ mếu thôi - Thế nếu con ko thích bạn K thì mỗi lần bạn K thơm con con làm thế nào? - Có lần con đang đi bạn í cứ ôm vào chân con í, Con bảo: xê ra (Mẹ: )))) - Thế cô có biết ko? - có mẹ ạ, cô bảo bạn K ko được ôm con nữa Nhưng giờ thì lại ko thấy về khoe mẹ nữa, chắc tình yêu của bọn trẻ chỉ thế thôi các mẹ nhỉ
thật ra em nghĩ là ở lứa tuổi đó cũng chưa phải là yêu. cô giáo tâm lý của em bảo đó cũng là tâm lý bình thường. tuy nhiên, với các bé bây giờ, được tiếp xúc với nhiều thứ quá sớm thì mình cũng nên để ý ạ
mình nghĩ trường hợp này không phải là bé thông minh hay lớn hơn thế hệ các mẹ ngày trước đâu. Chẳng qua là các bé bây giờ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và thể hiện tình cảm không đúng hoàn cảnh thôi. Mình nghĩ các mẹ cứ tâm sự và giải thích dần dần các bé sẽ hiểu thôi
Mình sẽ theo cách 3 vì thấy rằng trẻ sẽ quên ngay nếu chúng ta không quan trọng hoá vấn đề Trẻ cũng là con người nên tình cảm luôn rất nhiều sắc thái. Khi con trai mình học 1 tuần trong trường Đội Lê duẩn , cu cậu khóc không muốn chia tay vì "cảm " một bạn cùng nhóm...( sau này học cấp 3 cùng lớp) ... Mình tìm bạn gái ấy và mời về nhà chơi, chỉ thế thôi là cu cậu cân bằng và bình thường hoá tnhf yêu ấy ngay! Nhiều khi người lớn vô tình đưa cái ngộ nhận cho con cái tưởng thật: hãy bình tình trước mọi vấn đề nhé!