Mình biết là không được tiếc tiền vào vấn đề này nhưng 2 vợ ck lương thấp nên mới suy nghĩ. Ck mình cũng vì vấn đề này mà cứ hay bảo thêm cơ hội tháng nữa. Mình sợ cứ chần chừ có khi sẽ muộn. Tháng này mình sẽ tìm địa điểm và khám thôi mẹ ah
Uh. Lên khám 1 lần để biết bệnh làm sao em nhỉ? Chứ mỗi tháng trôi qua chị lại thấy nặng nề hơn. Bạn bè đứa nào cưới cũng báo tin vui rồi hỏi han. Thật là có chút chạnh lòng. Em có bị ko đều kinh như chị ko em?
Giong minh. Toan nam mo thay con yeu ve ma mai chua thay. Mong con tung ngay, tung gio, tung phut, tung giay,
Bạn ơi, mình thấy khổ tâm lắm. Về nhà chồng cũng ko dám tâm sự nhiều. Ở nhà có cháu của chồng. Nhìn cả nhà cưng chiều bé mình lại càng nghĩ sau con mình cũng như vậy. Mọi thứ vô hình chung cứ áp lực nên trong người thấy căng thẳng.
Cảm ơn các mẹ nhiều. Mỗi lúc thế này vào nói chuyện với các mẹ em thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Fighting!!! Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười phải ko?
Bạn ơi nghe bạn nói xã bạn bị yếu và đi mua thuốc uống à, xã bạn uống gi thế, xã minh cung lớn ng mà bị yếu đây, nãn lăsm bạn ạ. Chu kỳ của mình rất đều mong con hơn 2 năm rôi, buồn nhiều lắm
Chị thả 14 tháng mới có, em mới có 5 tháng thôi mà, đừng quá lo lắng Chị thấy tâm lý quan trọng lắm. Trong những tháng chị thả, tháng nào cũng canh cánh có hay không có đây? Đến tháng thứ 14, đi siêu âm trứng, bs bảo trứng hơi bé chắc tháng này không có đâu, tháng sau đến bác kích cho một tý. Thế là tháng ấy trong đầu thoải mái, tháng này không có được đâu. Đúng tháng ấy là có Đôi khi có hay chưa cũng là số trời nữa. Chúc em sớm có tin vui!
Thực ra kinh nguyệt ko đều thì cũng ko vấn đề gì đâu em. Chị cực kỳ ko đều luôn, có tháng 30, có tháng 40, nhảy lung tung cả. Nhưng ăn ngủ thì rất tốt, cuộc sống thoải mái, ít lo nghĩ, 2 vch cũng đều mạnh khỏe, bt. Chắc do cơ địa nên chị lại thuộc dạng rất dễ dính bầu, 3 năm vừa qua chị bầu 4 lần tất cả rồi. Tập 1 giờ 2.5t, còn giờ là tập 2. Tập 2 chị chỉ xxx ngày vừa sạch kinh, còn lại đã dùng bcs tất cả các ngày khác, thế mà vẫn dính, chẹp. Có thể còn vì giống mẹ chị, cơ địa dễ đậu thai. Nếu sốt ruột thì em nên cùng chồng đi khám. Còn nếu vì chuyện CKK ko đều thì ko có gì phải lo hết. Thoải mái tinh thần là quan trọng nhất.
Buồn quá, mình dự định sinh em bé từ tháng 11 năm ngoái, thả mãi mà không thấy gì, hiện mình đã có 1 cháu nhỏ rùi, chồng thì đã U41, theo kinh nghiệm bản thân, mình cũng để tư tưởng khá là thoải mái, ai bảo uống ELEVIT mình cũng uống, uống thuốc nam cũng đã rồi, chồng cũng kiêng rượu bia kỹ lắm, khám đầy đủ vậy mà cứ mất hun hút, không thấy gì cả, các mum ơi, hãy cho em lời khuyên với ạ! Huhu