Nhà mình chơi trò đoán giới tính e bé của chúng ta đê, mấy bạn biết trai hay gái rồi á, cho tớ xin cái tuổi âm lịch và cái tháng thụ thai xem đúng k cái nhể
Huhu. K phai do nghen nen em k an dc dau. Tai truoc gio em van k an dc oc vi lanh bung thoi. Cu an la bi dau bung.
Bầu tới tháng thứ 3 còn nghén á. Ghê vậy. Hehe, chị còn quen 1 chị nghén đủ 9 tháng 10 ngày tới khi đẻ con ra mới hết nghén luôn. Chị thì lại thuộc dạng chả biết nghén ngẩm gì. Hồi xưa chưa bầu cứ nghĩ phải giống phim, phải nôn ọe, phải đau đầu, chóng mặt, phải thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia, thèm ngủ... Nhưng hóa ra với mình đều chả đúng. Bầu thì cứ bầu, bụng thì cứ to, tăng cân vẫn tăng cân, nhưng chả thấy khác gì. Đâm ra kể cả đi lại, ăn uống, vui chơi, làm việc, ngủ nghỉ vẫn như bình thường. Sau này tới lúc gần đẻ cũng vẫn chỉ có bụng to ra, tay chân ko phù nề như ngta nói. Thế nên nhiều người nói chị hợp với bầu bí, sinh đẻ. Haha, như con heo nái.
Mẹ nó xem trong phiếu SA, nếu có phần tim đồ thì là có tim thai rồi. (hình xẹt xẹt lên xuống đó). Vậy là mn vẫn nghén đó chứ quá là nghén luôn. Còn ko nghén tức là chả thấy có gì khác cơ, ăn uống ngủ nghỉ như bt, chả chóng mặt hoa mắt gì sất.
Mình cũng giống mẹ nó, trời ơi ngủ suốt đc ý. làm gì cũng ngáp liên tục. Tối 8-9h đã bò lên giường ngủ rồi ý. cứ như gà vậy ^^
Nhà em từ tuần thứ 10 trở đi là bắt đầu sợ mùi, ăn uông vẫn tốt lắm ạ,dù là bụng dạ khó tiêu, nhưng rất sợ những mùi đặc trưng như hành tỏi, thịt chó là càng ghê luôn ( trc hồi con gái em cũng ko ăn đc món đó rồi ), rồi ông xã phải cho vê quê đấy ạ, vì ở HN tránh làm sao đc mùi, ngửi phải mùi cái là buồn nôn, lắm lúc thấy phí công ăn uống lắm, vì cứ nôn là phải rách cái niêm mạc họng ý . Thế là em về quê từ tuần 12 đến tuần 19 ( qua Tết âm) là xuống HN, xuống chẳng thấy cảm giác gì luôn. Lúc đấy biết hết nghén sướng vô cùng luôn . Cũng may nó chỉ có mấy tuần thôi, ko thì chắc bám rịt ở quê chả dám ra HN. Cái này là đặc trưng gen nhà em, trc mẹ em có bầu anh trai em cũng thế, nhưng ăn uống tốt, còn bầu em thì nghén cả 7 tháng ạ, cứ nôn mật xanh mật vàng và ăn chanh chua kinh khủng luôn. thấy mẹ kể may mà có 2 tháng cuối ăn uống đc chứ ko chắc đẻ em còi dí mất . Thế nên lúc bầu là em biết ngay giới tính con rồi
mn thử cho em xem nào. tuổi AL 92, tháng thụ thai: tháng 9/2015 ( tháng nhuận) . E biết giới tình roài nhưng thử xem cách tính có chuẩn ko ạ
Uh, hồi bầu mẹ chị cũng kể là thích ăn ngọt thì bầu con trai, ăn được, còn bầu con gái thì ăn ít, thích ăn chua. Chị bầu tập nào cũng ăn được, cái gì ăn cũng ngon. Nhưng tập 1 thì thích ăn chua thật, cứ toàn chén sấu dầm ớt là khoái.
Ối, món ấy thì em cực kỳ khoái luôn, mà tự dưng nói đến sấu lại thèm, thèm sấu ngâm mắm ớt quá, thèm sấu dầm ớt nữa. Sắp mùa sấu rồi đấy chị ạ, nhà chồng em có 2 cây lận, mẹ chồng bảo bán đi 1 cây còn 1 cây cho em để em ăn dần, hehe, mùa sấu lại sấu ngâm mắm ớt ăn với cơm, rồi sấu ngâm đường, quả nào chín thì dầm đường với muối ớt. Thèm quá
Có mẹ nào như em ko Tối qua nằm chưa ngủ đc nên nghĩ linh tinh Nhớ lại lúc sinh lần 1 đau, mà sợ quá, toát mồ hôi. hic Phụ nữ khổ thật đấy
Đúng là tùy cơ địa thật EM dâu mình nghén khủng khiếp, nằm nguyên 1 chỗ 3 thansgko ăn dc gì, ngửi gì cũng nôn Mà trộm vía mình tập 1 ko nghén, tập 2 đến giờ gần 6 tuần cũng chưa thấy nghén gì
Em mới nghe kể thôi cũng đã thấy hốt lắm rồi, e mới tập 1 mà mọi người cứ làm bài tư tưởng khiến em hoang mang lắm
Mn tháng 12 nên cứ thoải mái đê, nhà tớ sinh tháng 7 dương đây, tháng 6 âm, trời ơi nắng nóng nghĩ mà oải quá
úi!!!nhà c ai cũng kể, người thì bị rạch, người thì mổ đau bla, bla, hồi trước nghe thôi đã toát mồ hôi hột. giờ 4 năm mới có được em, c chả sợ gì sất, cứ thấy được em thì đau sao c cũng chịu được
Trời nóng thì có điều hòa, lo gì mẹ nó Mẹ nó sinh mùa hè, con được đi phơi nắng này, giặt giũ tã lót nhanh sạch này, tắm cho con cũng ko phải bật máy sưởi... Bao nhiêu cái lợi mà mẹ nó chỉ nghĩ nắng nóng là răng