Tớ chưa, định để hẳn 10 ngày rồi vào BV khám luôn. 2 lần trước đi khám sớm quá, bs cứ nói này nọ đâm lo.
các mẹ ơi khoảng mấy tuần thì có tim thai, e hnay mới đc 7t, mà e bị viêm mũi dị ứng mới đau chứ, cứ lạnh cái là hắt hơi sổ mũi luôn, chán kinh khủng. Mua hết cái này cái kia về xịt, rửa cả nc muối chả đỡ chỉ mùa hè là k bị thôi
nhà em 7w đã có tim thai rồi mn ạ, còn viêm mũi thì em cứ kệ thôi, cứ ko sốt là em ko lo. em 3 tháng đầu là mùa đông nên sụt sịt xuốt mà, hỏi bác sỹ bảo ko sao cả, nếu bị ốm sốt mới đáng lo cho con thôi
Tầm 1 tháng là hết cảm giác đau and sợ Ngày xưa mình sợ ảnh hưởng đến sữa của con, ko tiêm thuốc tê, toàn khâu sống thôi Giờ vẫn còn cảm giác sột soạt của chỉ và kim bs khâu khi đó
Eo, rùng mình. Hôm trc con bạn em sinh con về nhắn luôn FB kêu đau lắm mày ơi, nó bảo hâu như ai cũng bị rạch, hiếm người ko bị rạch lắm, ko biết làm sao cho nó giãn nở tốt bác nhỉ, cứ bị rạch là thấy hãi hãi
olala...vậy là có đồng minh ko tự kỷ nửa rồi thế 2 bé nhà bạn là trai hay gái?tập 3 là chử định hay là...như mình?
Tùy cơ địa từng người Với bs bây giờ họ k kiên trì đợi , nên rạch cho nhanh trc mình mở 9cm rồi ko mở thêm dc nữa, mà đau quá nên bảo thôi bác rạch cho cháu cho nhanh
Uh, thấy thích ghê, chứ đợt này chị lại ko thèm ăn chua, hihi, ko biết có phải bầu con zai ko, cũng mong thế
Ồ thế ạ. Hồi em sinh tập 1 trộm vía cũng dễ như ăn kẹo. Để em kể tóm tắt lại: Sáng ra tầm 8h30 em thấy có cơn co 5'/lần giống y lúc học tiền sản. Đánh răng rửa mặt xong thì ra máu cá. Ngồi ăn sáng mãi mẹ mới về. Thông báo xong rồi giục mẹ ra ngoài mua 2 bó tía tô về đun chắt lấy nước để chiều vào viện. Sau đó rất bình tĩnh đi tắm rửa, gội đầu, lên mạng online thông báo đi đẻ Gọi điện bảo chiều chồng về đưa vợ đi đẻ. Trưa vẫn ăn cơm, cơn co vẫn 5'/lần. Ăn xong thì chồng về. 2 vch cứ tà tà đến 2h30 chiều chị chồng gọi điện giục vào bv đi. Thế là khăn gói vào viện, mẹ đẻ muốn vào theo, thì bị gạt đi, bảo là "chưa đẻ ngay được đâu, mẹ cứ ở nhà chờ". Vào bv thì được thông báo đã mở 2ph, nhập viện lên phòng chờ đẻ. Lại gọi về, bảo mẹ cơm nước xong tối hẵng vào, chưa đẻ ngay được đâu. (quá tự tin ) Lúc này đã rỉ ối rồi, mà làm thủ tục lằng nhằng xong thì 4h chiều lên phòng chờ đẻ. Bắt đầu được tiêm thuốc để kích đẻ, cộng thêm đã ực hên 1 chai nước tía tô. Nằm thở như con cá (theo đúng hướng dẫn tiền sản), nghe các mẹ ở các phòng kêu ầm ĩ, còn hóng được chuyện 2 em y tá bàn về việc trực. Thi thoảng các em ý ra check máy monitor và có 1 chị y tá vào kiểm tra xem mở mấy phân. Chỉ 1 loáng là đã mở 5ph, rồi 9ph. Chỉ 2h sau, đến 6h chiều em đã được trèo lên bàn đẻ. Và rặn 3 phát (cộng rạch) thì đẻ xong. Chả thấy cảm động như trong phim, chả khóc như trong phim, ngóc đầu lên nhìn con 1 cái, chỉ nghĩ được "may quá, xong nhiệm vụ rồi, con khóc óe óe kia rồi, tay chân đầy đủ cả, trộm vía". Thế là hết chuyện đi đẻ. Xong bị kêu suýt nữa đẻ rơi. Mà tập 2 chắc còn tự tin hết thế, haha.
À ko đau cả tháng đâu em ơi. Chỉ đau 4-5 hôm thôi. Ai lâu nhất là 1 tuần. Đau cả tháng thì chít. Đau nhất là lúc khâu, kinh khủng, đau hơn đau đẻ.
Có nhiều mẹo để đỡ đau đó chị, thời gian cổ tử cung mở càng nhanh thì càng đỡ đau. Em tập yoga từ tầm 22w hay 28w gì đó, từ 32w là bắt đầu ăn vừng đen bột sắn, xong 38w thì đi bộ, ăn dứa. Tới lúc chuyển dạ thì uống nước lá tía tô. Haha, cứ thấy ai bảo cái này tốt, dễ đẻ là thực hiện theo. Trộm vía dễ đẻ thật, và CTC cũng nhanh hồi phục, sinh xong 1 tháng thì hết sản dịch, và xxx ngay được.
Nhà mình hơn 6w 1 chút có tim thai. Bạn dùng nước muối sinh lý với ngâm vài nhánh tỏi là đỡ. Ăn thêm tỏi cũng tăng đề kháng.
Bs họ rạch để đỡ đẻ cho nhanh. Vấn đề là thà bị rạch còn hơn để nó rách te tua. Mẹ chị đẻ chị ngày xưa còn bị rạch nữa là bây giờ.
Bác này tự tin quá thể. Thế bác bị rạch khâu mấy mũi, chị gái em thì đau đẻ chưa kịp ra khỏi nhà để ngay cửa nhà rồi, hài lắm
EM đẻ mùa hè hy vọng nhanh liền, da cũng vào dạng da lành, mà đc cái đẻ mùa hè con tha hồ tắm tắp, quần áo khô coong, mà đẻ mùa hè ko phải đóng bỉm cho con, mong sẽ đỡ khoản hăm da