Chuẩn rồi, trẻ con tiếp nhận rất nhanh mà, người Việt mình thường lảng tránh sự thật (Sinh từ đâu, làm sao có con,...) bây giờ sự tiếp nhận của trẻ nhanh và cao hơn mình ngày xưa khi công nghệ chưa phát triển. Nên các bố các mẹ cứ chắt lọc dễ hiểu mà trả lời cho bé thôi.
Em ngồi hóng với, khó ứng xử quá, chuyện nhạy cảm mình nói bé cũng không hiểu ấy. Các mẹ cho em biết cách giải quyết với
Híc! Đúng là khó đỡ merua nhể, em cũng đang "mắc cạn" đây nè, Em đã làm mẹ được 5 năm rùi, nhưng do công việc xa con suốt, giờ có điều kiện được về gần con mới thấy nhiều lúc xử lý tình huống với bé iu lúng túng ghê. Có lần đi học về, bé khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con là con trai, ở lớp các bạn cũng gọi con như thế"! Mebaochau: Con là con gái xịn của mẹ đó, vì con gái mới có pem pem đái ngồi, còn con trai ti tồ đứng đó mới được gọi là con trai con ạ! Bé: Không! Con là con trai cơ! Mẹ thấy hoang mang quá, lại còn cái tội không chịu mặc váy, cứ đòi mặc quần áo siêu nhân của con trai nữa chứ! Các pa pa and mama có kinh nghiệm đi trước ơi, xin cho mebaochau 1 câu trả lời cho con với ạ! Thank's các papa and mama nhiều ạ!
trả lời là : sau này con lớn mẹ sẽ trả lời thui. trẻ con bây giờ hay hỏi và một số câu hỏi chưa nên biết mà
Để có thể trả lời câu hỏi của các bé chắc phải cần tới 1 đội ngũ các chuyên gia & các nhà khoa học mất.
cảm ơn các bố mẹ, e học dc nhiều tình huống và cách giải quyết hay ->ghi nhận, khi gặp phải thì biến hóa tiếp.
Con em chưa biết nói nên mẹ chưa bị tra tấn bởi những câu hỏi khó của con, dự là mẹ sẽ rất mệt với các câu hỏi vì sao của con
nhớ lại ngày xưa em cũng hỏi mẹ sinh con ra từ đâu, mẹ em bảo sinh em ra từ lách mới sợ chứ. thế mà hồi đó tin sái cổ
haha mẹ em còn bảo mẹ ị ra em cơ, h nghĩ lại cách giải thích đó cũng ngộ, bé hiểu được, cũng "khá gần thực tế" :v mỗi tội ko đúng
khi còn nhỏ em toàn hỏi bố mẹ như vậy. Các cụ trả lời mẹ sinh ra em trai từ bụng. Bố sinh ra con gái lớn từ nách, thế mà e cũng tin mãi đến khi lớn. tài thật , hjx