Ðề: Muốn con thành đạt, hãy đào tạo bé thành người mạnh mẽ Thật ra cá này có thể cho bé trải nghiệm nhưng mà cũng có bé là do yếu tố bẩm sinh đó các mẹ ạ. Có những bé thuộc diện nhạy cảm thì kông có cách nào đâu
Ðề: Muốn con thành đạt, hãy đào tạo bé thành người mạnh mẽ Những điều này rất đúng nhưng khi dạy con tự lập bố mẹ không nên bỏ con tự làm, hãy đứng quan sát và bảo từng chi tiết nhỏ cho con.
Ðề: Muốn con thành đạt, hãy đào tạo bé thành người mạnh mẽ càng dạy dỗ con sớm thì con càng tôt cho con thôi mà...
Ðề: Muốn con thành đạt, hãy đào tạo bé thành người mạnh mẽ Hi đọc bài viết này lại nghĩ này xưa các cụ dậy mình thế nào nhỉ, giờ thấy dậy có khó quá, thanks chủ tóp dã chia sẻ những kiến thức hay
Ðề: Muốn con thành đạt, hãy đào tạo bé thành người mạnh mẽ Những điều này rất đúng nhưng khi dạy con tự lập bố mẹ không nên bỏ con tự làm, hãy đứng quan sát và bảo từng chi tiết nhỏ cho con
bài viết quá tuyệt em sắp lấy ck nhưng phương châm và suy nghĩ của em y như chủ top vây quan điểm: ko hứa hão. ko nuống chiều quá dạy cho con cách tự đứng lên và tự xử lý vấn đề hi và em thích nhất là dậy cho con cách tự tiêu tiền (có vẻ hơi lạ nhỉ)
Nhà mình Khi con ăn, thay vì muốn nhanh chóng giải quyết bữa ăn của con, nhanh tay xúc cho con cũng sẽ khiến con trở nên phụ thuộc thì mình để con tự xúc Những thìa cơm đầu tiên chắc chắn sẽ vụng về. Nhưng nếu được luyện tập sớm và nhiều, các bé sẽ trở nên khéo léo hơn.
Thanks chủ top nha, bài viết rất hay, em cũng làm dc 1 ít trog đó nhưng mà a ku nhà e vẫn nhõng nhẽo.lắm. hic
Để con trở thành người mạnh mẽ,trước hết bố mẹ phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ là mạnh dạn thay đổi những điều chưa đúng,tốt. Nếu như trong gia đinh,ông bà có nuông chiều cháu thì còn phải nhắc nhở cả ông bà,cùng thống nhất và đặc biệt là làm gương cho con
Đây là lần đầu tiên mình đọc tới toppic này, dù đã tham gia diễn đàn từ lâu lắm rồi, Sau khi sinh con, ít thời gian lên ngắm nghía, Bây giờ con gần 2 tuổi, một người mẹ như mình đang phải suy nghĩ nên day con theo kiểu gì. Mình cứ nghĩ mình là người nguyên tắc, bản thân cũng tự lập từ bé, và công việc nhiều lại không có sự giúp đỡ của ai kể cả chồng trong việc chăm con, vì chồng mình làm kỹ thuật thi công, công tác triền miên. Chỉ có vậy thôi là lý do khiến mình cứ " huấn luyện" con " bắt " con tự làm rất nhiều việc từ khi con bắt đầu biết hành động theo hướng dẫn. Mình chỉ có tư tương rằng có hai mẹ con, nên con phải vất vả vì mẹ không thể lúc nào cũng chăm bẵm và bên con được, rồi con sẽ phải đi học, con sẽ phải tự đi lại, và tự làm mọi thứ dù không có mẹ. rồi cuối cùng là lý do, mong rằng sau này con sẽ có thể giúp mẹ nhũng việc gì đó khi mẹ bận rộn và mệt mỏi. Đúng là đứa con là niềm hi vọng của người mẹ. chỉ thế thôi chứ không nghĩ được như mẹ chủ top đó là khiến con trở thành người mạnh mẽ. Có thể với cách làm mà k nghĩ tới của mình có vẻ như cũng gián tiếp giúp con trở thành mạnh mẽ. Mình cứ luôn nhủ thầm, mình hướng dẫn sau đó " bắt " con làm việc để làm con biết độc lập từ bé ( vì bố cháu rất chi là ỷ nại) 10 tháng tuổi con biết đi không cần dắt, và mẹ bảo con tự cầm quần tè dầm để vào chậu trong nhà vệ sinh ăn uống thì trộm vía lắm ít khi chê đồ ăn, mình cũng có áp dụng chăm con 1 phần trong cuốn sách ăn dặm kiểu nhật , và thấy cũng hiệu quả. Bây giờ con trai được 21 tháng. sáng ra phải tự cầm ba lô tự chọn dép để đi học, con chưa thể tự đi được nên mẹ phải đi dép cho con. Sáng nào hai mẹ con cũng phải khệ nệ 2 chiếc ba lô, một túi đồ nữa của mẹ, nhà lại phải lên xuống cầu thang 2 lần cầu thang liền. sau nhiều ngày cứ xách đồ rồi bế con chạy lên chạy xuống vài lần mới hết , với cái sức trẻ của tuổi U 30 mà nặng 38 kg quả là mệt. Mẹ mìn lại quyết định dạy con tự leo cầu thang. kể ra thì cũng khá nguy hiểm vì con còn bé, lỡ đâu trượt chân. cũng lo lắng, nhưng rồi một hai lần hướng dẫn con lên, xuống, bám vịn để chắc chắn rồi bước. Thì con đã làm được. Vậy là mẹ đỡ được 1 khoản bế con chỉ lo khoác 2 cái ba lô trên vai là đi xuống. từ khi 11 tháng tuổi cái tuổi đang tập đi, bạn nhà mình ít ngã vì lười đi, chỉ đi trong nhà , còn ra sân toàn bắt bế, đợt đấy có bà trông giúp, bà chiều lắm nên bế suốt , cứ thế đi chơi nên chả bao giờ biết ngã. Tới khi với mẹ, mẹ không bế, lúc đầu khóc , đứng im không chịu đi . mẹ để đó và nói mẹ sẽ đứng ở đây đợi con, con đến đây mẹ sẽ bế. Rồi con cũng đến nơi, nhìn con lũn cũn bước đi , cứ như vậy dần dần con cũng chịu đi hơn. không bắt bế. Còn nhớ rất nhiều lần con ngã , mẹ mặc kệ , chỉ gọi con, và bảo con đứng dậy đi nào, con mếu máo khóc và đứng dậy, mẹ xoa xoa cái chỗ vừa ngã rồi nói mẹ thổi nhé, con chúi chỗ đau vào mẹ trong giọng khóc mếu máo đáng thương yêu. Suốt từ thời gian đó đến giờ 21 tháng, con ngã không khi nào cần mẹ đỡ. con sẽ tự đứng dậy và chạy ra chỗ mẹ. không đau vẫn bắt mẹ thổi , có lẽ nào đó là lúc yêu nhất, cần có mẹ.
bài viết hay lắm ạ. em cũng muốn con em thành con người mạnh mẽ vì em yếu đuối hay khóc nên em ghét con thế lắm ạ
Đồng ý hai tay với cách dạy con của chị. em cũng luôn dạy bé gái nhà em, tự lập, mạnh mẽ. Nhiều khi hai mẹ con nói chuyện như hai người lớn rất vui.
Bài viết của mẹ rất hay. Thiên tài có 1% là thông minh và 99% là khổ luyện. Nếu con ko được học trở thành 1 người mạnh mẽ thì làm sao có thể thành công được.
Mình là thế hẹ U50 nhưng trước đây tự thấy phải dạy con như vậy... Nay hai con trai đã là hai người bố rât đáng tự hào của gia đình... Mạnh mẽ và độc lập!