Ðề: Em bị giục có người yêu khổ lắm các chị mát tay làm mối cho e đi mới 22t mà hối gì...cứ tìm hiểu cho kĩ vì đó là ng sẽ gắn bó với mình. Hơn nữa, tuổi trẻ có những ước mơ phải đạt mà. Nhưng cũng nên có bạn trai để có gia đình sớm, vì hiện nay, phụ nữ mắc bệnh phụ nữ khá nhiều khi vào giai đoạn sinh nở.
Ðề: Em bị giục có người yêu khổ lắm các chị mát tay làm mối cho e đi có người cũng có nhu cầu giống chủ top kìa. biết đâu lại nên duyên thì sao. hehe Mình 24 tuổi rồi nhưng vẫn còn phất phơ lắm, chưa muốn lấy ck chút nào luôn
Ðề: Em bị giục có người yêu khổ lắm các chị mát tay làm mối cho e đi Mình 90(nam) vẫn chưa có gấu đây, nhà cửa ngoài này đủ rồi mà cái duyên nó chưa tới thì phải
Ðề: Em bị giục có người yêu khổ lắm các chị mát tay làm mối cho e đi Em add FB của anh rồi nói chuyện nhé hihi: https://www.facebook.com/giolangthangvic
Nhiều anh xung phong đỡ ế thế này thì còn gì bằng nữa! . Cứ tìm hiểu dần dần bạn ak! 22 tuổi mà bị giục lấy ck thì còn sớm!
Cho anh được làm wen nhé nếu chưa lấy chồng hj SN 85 hiện đang sống và làm việc tại hà nội Face: https://www.facebook.com/levanluyen.0977547123 Rất vui được làm wen với em !
còn trẻ chán em ơi. chịu khó lăn lộn với đời đi đã. cuộc sống của em phải do em quyết định, chứ đừng để người khác gây ảnh hưởng. chúc em thành công trong cuộc sống
Chào em! anh sinh năm 84 thì có kết bạn được không nhỉ. anh ở Hn nhà cửa cũng đầy đủ luôn.giống hệt em haizzz
các mẹ cmt nhiệt tình làm e vui quá vì cái topic này e mở cả năm trc rồi mà vì e quá bận với cv do chuyển công tác,à hiện tại e đã 23 rồi,vẫn FA bme nào có e zai cứ gt nhiệt tình,bạn zai thì cứ mạnh dạn ứng cử ạ
Mình tham gia lamchame.com hai năm rồi nhưng giờ mới biết topic kết bạn này: Mẹ mình bảo: thằng đó được đấy, sn 87 hợp 91 (?), nhà gia giáo, ko ăn chơi, chăm làm,...bla bla. M kén chọn làm j, người ko đến nỗi nào sao vẫn ế thế hả? M xem con A học cấp 3 với m nó lấy ck sinh hai đứa sinh đôi đẹp lắm, trông mà mê. Con B cũng học với m hqua vừa sinh kia. Con C hơn m 1 tuổi, ăn chơi có tiếng, đến thi TN c3 cũng trượt mà lấy được ck giàu, nhà kinh doanh du lịch suốt ngày gửi cá, mực về cho mẹ nó, mẹ nó đi khoe khắp xóm... Còn m "ko đến nỗi nào" , học hành tử tế sao mà...vân vân và mây mây. Chả nhẽ bảo với mẹ con có chê người ta đâu, chẳng qua người tốt ko hẳn là hợp với con và khiến con yêu. Mẹ bảo: Hồi xưa các cụ lấy nhau có yêu nhau đâu mà vẫn sống với nhau tốt đó thôi, còn sinh 5-6 đứa. Mình bảo "thời nay thế chắc chết", bố thì ngồi ôm bụng cười rũ rượi