Hic, nhìn các mẹ bàn tán món ăn rôm rả thích quá. Mình thì vừa sinh babe xong, nên giờ ăn chế độ bà đẻ. Chán lắm roài. Còn cơm của gái lớn và ông xã thì do ông bà nội lo. Mà ông bà thì cũng chỉ có món luộc, cá kho mặn. Cũng khổ thân 2 bố con. Đành phải để cố gắng 2 tháng nữa cải thiện cho cả gia đình.
Hôm nay em làm được món súp rau củ quả rồi thích lắm các mẹ ạ ^^ Hôm trước e có làm, nhưng lại đổ trực tiếp bột bắp vào nồi đang sôi, thế là chả thấy nước sánh lại gì sau e mới nhớ bố e bảo phải hòa tan trong nước lạnh rồi mới đổ vào nước nóng, các loại bột đều làm thế cả. Thế là e hòa ra bát nước lạnh, rồi đổ vào nồi,... hjhj, kết quả là y như món súp thật ý ạ... Cả ngày nay e sẽ ăn súp thay cơm để thanh lọc cơ thể bổ sung chất xơ, giảm mỡ bụng ạ ^^
chưa biết tối nay nên ăn món gì, nhưng đã sắm đc 1 túi muối tôm rất ngon nên chắc chắn là tối nay sẽ có món củ đậu chấm muối tôm tráng miệng ạ ))
Uầy, để phần e suất sườn xào chua ngọt đê :v món e nghiền lắm lắm đấy... hí hí :v hum nào phải oánh quả ăn trực cơm nhà bà nỳ mí đc
Ý kiến hay đấy bữa nào off nhà chị đi cho đảm bảo, vừa ngon lại vừa rẻ. Ai biết nấu món gì thì trổ tài món đấy. Hjhj
dạo này mình sống ngoài đảo trong nhà, chả ăn gì mấy, tối qua thèm trà sữa thái mà mấy nhà quen nó đóng cửa hết )
nàng cố sống đi còn gặp nhao! mà sao lần nào ọp t cũng quên mất nàng ấy nhỉ >.< tại nàng cứ k chịu hiện ra cho t thấy cơ
Dạo này con hay ốm nên cũng ít ọp ẹp nàng ạ phải hôm nào chồng nghỉ trực may ra mới đi đc, mí có có FA đâu sợ đi ọp ăn dép =))
đấy, k chịu vào hóng như trc nên k bít là bây h ta nhận tuốt rồi, vì ta bi giờ chỉ thích chơi thôi hahaha