vừa hôm rồi em mới đi nhuộm tóc xong. em bị trễ kinh nên mới mua que về thử thì e có được 4 tuần rồi các mẹ ạ. vừa mừng vừa lo không biết là nhuộm tóc vậy có ảnh hưởng đến em bé không. em đọc nhiều các mẹ tư vấn mà mẹ nói có mẹ bảo không. làm em lo quá. huhu. các mẹ nào đã gặp trường hợp như em chưa ạ.
hi vọng là khg ảnh hưởng gì mẹ nó nhỉ. chứ khg e lo mất ăn mất ngủ mấy hôm rùi. nhờ bác sĩ thì bảo cứ theo dõi 1 thời gian rồi kiểm tra xem sao.
Mn cứ suy nghĩ thoải mái thôi, mình thì trc khi cưới thì bảo thôi cố để tóc dài dài chút làm tóc cho đẹp rồi cưới xong làm tóc lại. Nhưng cưới xong 2 vc thả để có bé ngay thành ra lại hoãn mãi chưa làm, cũng vì bận công việc nữa. Cũng may có hôm ra đến hiệu tóc cắt xong rồi lại bảo thôi cắt thôi ko nhuộm hay uốn ép đâu, vì đang lo có bầu ( vì mình có mơ ngủ có em bé). Thế là về lại mua que thử ( chưa trễ ngày nào đâu ) mà đã có 2 vạch mờ rồi. Cứ thấy may may. Nhưng nhà mình sau đấy tận 1 tuần sau mới thấy làm tổ cơ mn ạ
ko sao đâu mn ạ,, thực ra ko nên nhuộm ép vẫn hơn nhưng lỡ rồi thì cứ thoải mái thôi, từ giờ mn hạn chế tiếp xúc với hóa chất thôi, kể cả nước tẩy rửa bồn cầu, nhà vệ sinh đấy.
Mn không lo đâu. Họ có nhuộm sát vào da đầu đâu. Nó cũng như môi trường, thức ăn của mình, không thể tránh khỏi hóa chất. Những người thợ làm tóc có bầu họ vẫn làm việc. Chỉ là có thể tránh đc thì tránh thôi. Nếu lỡ nhuộm rồi cũng k sao cả.
các ơn các mn nhé. e cũng đỡ lo hơn rồi. chứ e thấy cái việc này cũng nan giải lắm. từ giờ tới lúc sinh e bé chắc khg dám nhuộm ép gì nữa mặc rù tóc vừa sơ vừa cứng. à em nghe nói cũng kiêng cả cắt tóc phải khg mấy c.
Ko cần kiêng cắt tóc đâu em. Ko cắt thì chít ah. Gần sinh đi cắt cho mát. Ngày xưa ngta cứ kiêng nhiều thứ, giờ đâu phải ngày xưa. Ngay cả kiêng tắm rửa sau sinh cũng là phản khoa học mà.
Ôi chả sao đâu, chả hiểu làm sao nhiều mẹ bầu ức kiêng khem thái quá, có bầu trông xấu xí già nua phát chán. Mình thì không tin mấy những cái này, đợt có bầu mình không kiêng 1 thứ gì luôn, ăn uống thì chua cay như dân miền Trung, thích gì ăn đó chứ chả kiêng khem với chọn lựa, ăn cả cân đào , cả cân nhãn chả làm sao. Tóc 2 lần bầu mình đều làm tóc , lúc thì ép lúc thì uốn, mình cũng chả kiêng chụp ảnh gì hết. Đẻ xong thì tắm gội luôn vì mình nghĩ bẩn vừa khó chịu vừa mất vệ sinh, 7 ngày sau đẻ là 7 ngày mình xông hơi tắm gội cho gân cốt thoải mái. Ăn uống cũng chỉ kiêng chút chua cay còn ăn tất cả các món (trừ rau cải, thịt trâu). Trộm vía mẹ dễ nên con dễ, 2 bé nhà mình cứ ăn với ngủ, toàn tắm ban tối, mưa nắng gió rét mình cho đi chơi tuốt, cả năm ốm 2 lần mấy ngày là khỏi, chả phải động đến kháng sinh. Không phải mình không cẩn thận đâu nhé, mà mình không tin những cái vô căn cứ.
Ôi chả sao đâu, chả hiểu làm sao nhiều mẹ bầu ức kiêng khem thái quá, có bầu trông xấu xí già nua phát chán. Mình thì không tin mấy những cái này, đợt có bầu mình không kiêng 1 thứ gì luôn, ăn uống thì chua cay như dân miền Trung, thích gì ăn đó chứ chả kiêng khem với chọn lựa, ăn cả cân đào , cả cân nhãn chả làm sao. Tóc 2 lần bầu mình đều làm tóc , lúc thì ép lúc thì uốn, mình cũng chả kiêng chụp ảnh gì hết. Đẻ xong thì tắm gội luôn vì mình nghĩ bẩn vừa khó chịu vừa mất vệ sinh, 7 ngày sau đẻ là 7 ngày mình xông hơi tắm gội cho gân cốt thoải mái. Ăn uống cũng chỉ kiêng chút chua cay còn ăn tất cả các món (trừ rau cải, thịt trâu). Trộm vía mẹ dễ nên con dễ, 2 bé nhà mình cứ ăn với ngủ, toàn tắm ban tối, mưa nắng gió rét mình cho đi chơi tuốt, cả năm ốm 2 lần mấy ngày là khỏi, chả phải động đến kháng sinh. Không phải mình không cẩn thận đâu nhé, mà mình không tin những cái vô căn cứ.
Ôi chả sao đâu, chả hiểu làm sao nhiều mẹ bầu ức kiêng khem thái quá, có bầu trông xấu xí già nua phát chán. Mình thì không tin mấy những cái này, đợt có bầu mình không kiêng 1 thứ gì luôn, ăn uống thì chua cay như dân miền Trung, thích gì ăn đó chứ chả kiêng khem với chọn lựa, ăn cả cân đào , cả cân nhãn chả làm sao. Tóc 2 lần bầu mình đều làm tóc , lúc thì ép lúc thì uốn, mình cũng chả kiêng chụp ảnh gì hết. Đẻ xong thì tắm gội luôn vì mình nghĩ bẩn vừa khó chịu vừa mất vệ sinh, 7 ngày sau đẻ là 7 ngày mình xông hơi tắm gội cho gân cốt thoải mái. Ăn uống cũng chỉ kiêng chút chua cay còn ăn tất cả các món (trừ rau cải, thịt trâu). Trộm vía mẹ dễ nên con dễ, 2 bé nhà mình cứ ăn với ngủ, toàn tắm ban tối, mưa nắng gió rét mình cho đi chơi tuốt, cả năm ốm 2 lần mấy ngày là khỏi, chả phải động đến kháng sinh. Không phải mình không cẩn thận đâu nhé, mà mình không tin những cái vô căn cứ.
Mình cũng vừa nhuộm tóc xong thì ktra thấy 2 vạch.thai chắc 4 tuần tuổi. Có sao ko các mẹ ơi. Hoang mang quá ak