tớ cũng vậy, nhà t cưới nhau đc hơn 2 năm rồi, con yêu mãi vẫn chưa về, ox mình bị tty, mình đậu thai đc 1 lần rồi nhưng bị lưu T.T
Chuyện đời thật trớ trêu chị nhỉ. Mong mỏi chờ đợi trong vô vọng. Trưa nay chồng em lại nói với vợ " em ơi bạn anh đứa nào cũng có con hết rồi đó, có đứa không cưới hỏi vậy mà cũng 2 đứa luôn". Vợ trả lời sao với anh đây chồng ơi. Đâu phải vc mình không muốn có con mà con không chịu đến em biết làm sao đây anh?
Bạn ơi, bạn thân của chồng mình cũng 10 năm mới có bé đầu tiên đó. Mình luôn gần gũi nhà anh chị ấy nên mình biết rõ chặng đường gian nan đó lắm. Năm ngoái, Vc anh chị ấy vào Từ Dũ, và năm nay đã sinh 1 bé gái kháu khỉnh rồi, làm TTON đó bạn. Mình chỉ nghĩ trong lòng, khâm phục tình cảm của anh chị ấy lắm, hy vọng và nguyện cầu rồi phép nhiệm màu sẽ đến bạn ạh. Chúc bạn sớm có tin vui nhé.
Ồ, chị bạn thân của gia đình mình cũng nói là chị ấy bị "trứng lép", cũng có lần kích trứng mà bị phản ứng, phải mổ cấp cứu. Ông xã chị ấy lại rất bình thường. Hành trình gian nan thế nào mà cuối cùng vào Từ Dũ đó bạn. Giờ em bé nhà anh chị ấy trộm vía bụ bẫm lắm. Sinh mổ ở Phụ sản HN, còn được nhận vào trường hợp lưu giữ tế bào gốc miễn phí cho em bé đấy. Cuối cùng, thật hạnh phúc cho người kiên nhẫn.
thân phận đàn bà khổ thật đấy bạn nhỉ? kiếp sau chúng mình làm đàn ông nhs. hiii, cứ ko thấy con yêu về là bao tội lỗi họ đổ cho chị em chúng mình, họ đâu biết đàn ông cũng có thể có lỗi trong chuyenj này lắm chứ. mình thấy buồn vô cùng bạn ạ
Em thấy thương chị quá, muốn có 1 đứa chon riêng cho mình mà cũng không được. Mà chồng chị cũng lạ thiệt đó ạh, đã yêu thương chị thì cũng nên cho chị 1 niềm vui hạnh phúc được làm mẹ, được chăm con được bồng bế con trên tay. Ai dám đảm bảo sau này con riêng của chồng chị sẽ yêu thương chị khi chị về già hay không? Một câu hỏi lớn chị nhỉ!!
Chia sẻ với các chị em.. mình cũng 3 năm mới có bé. Các mẹ đừng quá căng thẳng khó đậu lắm..cung bij nói vào ra nhiều lắm..mình chúc các chị em may mắn nhé
biết là như vậy nhưng mình là phụ nữ, biết chấp nhận số phận chứ biết sao hả bạn? GĐ ck nói rằng " thuyền theo lái, gái theo ck", phải theo nếp nhà ck...
Cái gia đình này đúng là vô lý hết sức, hay chị thử đứng dậy phản kháng 1 lần xem sao. Đôi khi mình hiền, mình nhịn quá họ càng ngày càng làm tới. Ích kỹ quá đáng.
mình phải chấp nhận số phận mà thôi, ck mình gia trưởng và ích kỉ. mình chỉ mong có đứa con chung có thể có hi vọng đc tôn trọng, khó quá
bạn ạ, nếu bạn nhìn thấy con riêng của ck đi khách sạn, chốn học đi chơi với bạn trai thường xuyên ( thầy giáo là bạn của bạn kể), con ck bạn đe dọa bạn nếu nói ra sẽ phá mối quan hệ giữa bạn với gđ ck va bạn với ck bạn, bạn sẽ sử lí tình huống này thế nào??? mong 1 lời khuyên.
Mẹ nó xin nghỉ phép vào Từ Dũ xem sao, nhiều người vào đó đã thành công mẹ nó ạ Chúc mẹ nó nhanh có em bé (u)
Cái này bạn phải lựa xem tình hình thế naò rồi quyết. Quan trọng là mối quan hệ giữa bạn và chồng có ổn ko?liệu chồng bạn có đứng về phía bạn khi bạn nói những lời ko hay về con chồng ko?nếu moik thứ ổn thì bạn nói ,như vậy là cả 2 cùng cố gắng vun đắp cho gia đình. Bên cạnh đó bạn cũng nên nói chuyện tâm sự với con của chồng.....conf nếu mọi ng chả ai đứng về phía bạn tơs nghĩ bạn nên lo cho mình trc khi lo cho họ. Cái cách mà con riêng uy hiếp bạn nói cho tớ thấy 1 điều là chính trong ngôi nhà đó bạn ko là gì cả. Mọi ng trong gia đình đã khiến con riêng của bạn ko thích bạn chứ ko phải là tại bé đâu.