mình cũng có 2 bạn lấy 2 -3 năm chưa có con, nhiều khi suy nghĩ mong ngóng quá gây áp lực cho cả vc đấy
Haizzzz, đợt nghỉ lễ này em về quê chơi với gia đình, nó cũng về quê, nghe kể thêm về câu chuyện của nó có gì lên e sẽ kể lại cho các chị nghe nhé. Đúng là dở dở ương ương nên khổ lắm ạ
Mang thai hộ ạ, nhưng mà mình con gái chị ạ, ai cũng mong muốn được tự sinh giống như quy luật bình thường ý, nếu mà cùn quá hoặc là mãi không có kết quả gì thì chắc cũng phải tìm biện pháp khác thôi
Tới tầm này thì 2 vch phải đi khám cả 2, rồi bs sẽ tư vấn sao cho phù hợp. Chứ việc khó có con đâu phải chỉ lỗi của 1 mình người vợ? Cần theo khám bs chuyên về hiếm muộn đó bạn. Em họ mình cũng bị hẹp 1 bên vòi trứng, tiểu phẫu rồi nhưng vẫn khó đậu thai, nó theo bs Lan ở Bà Triệu thì tầm 6 tháng là có bầu, giờ con nó 2.5t rồi.
Vâng, đã kiểm tra cả 2 rồi chị à, cơ mà chẳng có nguyên nhân từ ai hết, nói chung là khổ, e là nó chắc em bùng cháy rồi mất.
chị gái mình cũng thế hơn 1 năm rồi. đang cố làm lụng kiềm tiền cho anh thị đi du lịch nước ngoài chuyến, biết đâu thảnh thơi với đi xa đổi vận lại có kết quả.
Haizzzz, nghĩ cuộc sống thật vất vả, chẳng vì mình còn cả những người thân trong gia đình mình nữa, mình yên ổn nhưng người khác không yên ổn khiến mình sống cũng không cảm thấy hạnh phúc, đã sinh ra trên đời là khổ, tận hưởng đủ mọi cái khổ từ a đến z, chẳng ai là sướng toàn diện cả thì phải
Haizzz, đợt rồi em về quê, thế là đến nhà chồng chơi với nó, thấy gầy teo tóp ra, cơ mà nghe nói bạn ý đã thụ tinh trong ống nghiệm, thôi thì chẳng được phương pháp tự nhiên thì nhân tạo cũng được. Cơ mà thấy bảo là phải kiêng khem nhiều lắm các bác ạ. Cảm ơn các bác đã động viên bạn e ạ!
e cũng đang cực buồn vì ck em đi khám bị yếu tinh trùng. anh ấy đang ko tin kết quả và bất hợp tác với bác sĩ. nếu cứ vậy ước mơ có con cũng xa vời với gd em lắm.
Haizz, khổ thế đấy , biết làm sao được, phải cố gắng mạnh mẽ và nghị lực thôi ạ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa Người ta cứ bảo trên đời này trời chẳng cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi hết mà- chẳng biết có đúng không các chị ?, có người thì khổ về đường tình duyên, có người thì khổ về đường công danh, nhưng trên thực tế mình cũng thấy rất nhiều người sướng toàn diện mà