Chia sẻ với mẹ nó chút kinh nghiệm. Bạn chọn Cô Tô hoàn toàn hợp lý vì đảo nằm xa đất liền vẫn hoang sơ cực kì đẹp. Nếu cả nhà đi đông theo mình đặt tour là tốt nhất.Mình đi tour một lần và cũng khá ổn.Giá phải chăng mà lại không phải lo nhiều chuyện.Đi 3 ngày như bạn nói hoàn toàn hợp lý. Sáng đầu tiên thì bắt xe hoặc tự tổ chức xe đi từ Hà Nội nên đi sớm cho mát 6h Đi xe nhà lái chú ý CA ở Hải Dương đoạn qua PL SĐ có thể nghỉ giải lao ở 559 HD Nói chung cứ đúng mà đi tới cảng Cái Rồng VĐ khoảng 11h gửi xe rồi ăn trưa ở đó luôn ở đây thì gọi mấy món cơ bản thôi để bụng ra ngoài cô tô mà ăn :v . Ăn khoảng 2 tiếng xong đi mua vé tàu ra Cô Tô(khoảng 200k một vé) đi mất khoảng một giờ đồng hồ đấy nên phụ nữ trẻ con ai mà bị say có thể bị say sóng đấy.Ra đấy khoảng 2 rưỡi gì ấy lên bờ làm thủ tục check in nhà nghỉ khách sạn giờ trên đó nhiều nhà nghỉ khách sạn nên không phải lo.Mình nghỉ ngay ở chỗ cảng vào tý phòng cũng được.Cất đồ đạc hết xong xuôi nghỉ lát .Ai khỏe thì đi lượn ai không khỏe chợp mắt tý.xong xuống mà đi dạo ở cái bãi biển tình yêu ngay đó.bên cạnh là đồi thông.Mình nhớ hồi ý đi cứ tưởng có mỗi bãi biển ý nhảy xuống tắm liền cơ mà sau mới biết bãi đó là quá bình thường ở đó.Cơ mà ngắm chị em cũng đã thật ) Mệt rồi thì lên nghỉ gần tối thì về tắm rửa chuẩn bị oánh chén.tha hồ mà gọi đồ mà ăn.Đồ ăn rất oke thôi. Ngày thứ nhất có thể coi như hết.Tối thì đi chơi loanh quanh ở ngoài bờ biển người ta nướng cá rồi uống nước nhiều lắm tha hồ chọn.Xong hết rồi về phòng chưa ngủ được thì làm bàn tròn cho vui. Ở đấy chắc tuyệt vời sao ý mà từ đợt ý về mấy bà đi cùng bà nào cũng có em bé )) Ngày 2 nhá: Nếu dậy được sớm thì đi tắm buổi sớm không thì đi sớm mà ngắm bình minh ở Cầu mỷ nơi ngắm bình minh đẹp nhất cô tô.Xong về ăn sáng. Ăn xong có thể đi ngắm ngọn hải đăng cao 100m hồi ý mình không đi mình đi ra cái cảng gì ý ở ý đẹp lắm không nhớ tên lắm ra đấy chụp ảnh đẹp thui rồi,sóng đánh bọt trắng xóa. Nói chung ngày 2 bạn lên rành thời gian cho bãi tắm Vàn Chảy nói thật mình thích nhất ở cô tô là chỗ này bãi tắm tuyệt vời luôn.Ra đấy các bãi biển mà bạn từng qua gọi bằng cụ.Cho bạn cảm giác sóng đánh tụt quần.) Cứ đi ra dây bạn sẽ biết.Nước biển thì thui rồi. Tắm chán rồi thì chiều bắt xe đi Cô Tô con ra cảng Bắc Vàn mà bắt tàu đi cô tô con đi lát ra tới đó ở cô tô con cũng không có gì lắm cũng có bãi tắm nhưng nước sâu hơn ra đây mình săn được mấy quả dứa dại về làm thuốc.Tắm lúc chán thì lên thuyền về.Đi ra mấy cái nhà bán mực một nắng mua ít nhấm bia :v Coi như hết ngày 2.Tối lại đi chơi đâu thì tùy. Ngày 3 ngày cuối Sáng dậy sớm ra chợ mua hải sản đóng thùng mang về.Nói chung hải sản cũng rẻ mà ngon.Các mẹ nên làm vài cân cơ trai cho các bố về uống bia vs mọi người khá ngon mà rẻ. Xong xuôi thì về nghỉ ngoi tý check out mà về Về xong đi chùa Cái Bầu.... Kết thúc tour... Mình không tải ảnh lên được không thì bonus cho vài chục cái Chúc các mẹ đi chơi vui vẻ khỏe vừa không lại đẻ :v
mn cho e email để e gửi mẹ chương trình đi Cô Tô dịp hè bên em có gói Free and Easy hoặc trọn gói để phù hợp vs mn và gia đình mình
Mn đi 1 mình cũng mệt phết, nếu đi phượt thì e khuyên mn nên đi theo đoàn cho nhẹ nhàng, chứ thân gái 1 thân 1 mình ngại lắm
mẹ nó có tin là công ty em đi 5người,4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 7 tuổi ấy, mà tổng chi phí là 8tr, đi cô to 3 ngày 2 đêm đó, chẳng theo tuor nào cả, mà tự tổ chức thôi, ăn hải san ngon, ở phòng view thẳng ra biển luôn. mọi thứ do xếp e gọi điện thương lượng trước về giá phòng rồi nhé, xe cộ cũng gọi điện trước rồi, làm 1 list danh sách nhà nghỉ và thương lượng nhá, nói chung đi chơi, tắm tét bô, ăn uống nghỉ ngơi thoải con gà mái. em đi 21/5/2014 tới 23/5/2014 thì về
Đi thích lắm nhé bạn, nhưng phù hợp nhất với vk ck mới cưới ấy, ai mà say sóng thì đi cũng là hơi vất tí
May quá, tháng sau e cũng 2 ng đi cô tô, dự tính ở nhà cuzng mất khoảng 2tr5-3tr, vì khoản đi lại hơi mệt nên đang tính đi tôur cho lành, cũng tầm đaya tiền, hiuhi
Mức chi tiêu của Mn thế là thừa đi tour Cô Tô bên e rồi. Giá bên em chỉ có 2.380.000đ/người ở khách sạn 2 người /phòng thôi