Người con gái hư hỏng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haan24, 9/8/2010.

  1. haan24

    haan24 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ta đã từng nghĩ ta là loại con gái chung tình, và tôn trọng những giá trị truyền thống. Tình đầu kéo dài 3 năm, nhưng chưa 1 lần ta nghe ai phải phàn nàn về việc ta lăng nhăng hay say nắng , dù chỉ là trong suy nghĩ. 3 năm dài ta vẫn khéo léo giữ cho mình và tình yêu được nguyên vẹn, dù tình đầu có đòi hỏi đến thế nào.

    Đùng cái ta biết tin, gia đình ta sắp tan vỡ. Cha ta có con với người phụ nữ khác. Những giọt nước mắt, nhưng lời can ngăn không đủ để níu kéo bước chân cha. Cha bước chân đi.
    Căn nhà trống trải với bà mẹ già và 2 đứa con nhỏ.
    Tìm đến tình đầu để mong được chia sẻ, ta phát hiện ra một sự thật ... tình đầu đang có quan hệ với một người con gái khác.
    Choáng váng. Ta thấy hận đời, hận tình. Ta căm ghét những kẻ thứ 3, những kẻ đi chen ngang vào hạnh phúc của người khác.

    Ta chia tay tình đầu và lao vào công việc. Ta vốn mạnh mẽ mà. Hơn 1 năm trời ta lẻ bóng cô đơn, dù xung quanh biết bao kẻ thèm muốn. Có vợ, chưa có vợ, Có người yêu, chưa có người yêu ... những lời tán tỉnh, những lời đề nghị khiếm nhã làm cho ta thấy kinh tởm. Ta mất niềm tin vào đàn ông. Và ta luôn đề phòng
    Nhưng công việc của ta là phải tiếp xúc với họ. ta lại có rất nhiều bạn là đàn ông nữa. Ta càng cố gắng thu mình, thì số lượng họ lại càng đông lên. Thói đời thật lạ.
    Rồi ta gặp anh, một người để lại cho ta ấn tượng quá đỗi bình thường. Anh gọi điện hẹn gặp như tất cả những người khác. Và ta cũng đáp trả lại như cái cách ta đối xử với mọi người.

    Chấp nhận, nhưng luôn đề phòng.

    Ta biết anh có vợ và 1 cô con gái nhỏ. Ta hay khéo léo nhắc đến gia đình, đến các bà vợ để anh và họ biết mà giữ khoảng cách với chính ta. Để họ và anh hiểu mà đừng đề cập tới những vấn đề thiếu tế nhị. Ta vẫn vui vẻ với họ và anh, nhưng ta cũng thể hiện rất đứng đắn. Và ta biết, họ và anh tôn trọng ta ở điều đó.

    Thế nhưng có phải ta đang dần đánh mất mình, ta đang hư hỏng. Anh là người duy nhất ta rất khó từ chối những lời mời gặp mặt - những buổi đi ăn, những buổi giao lưu, hay đi gặp đối tác. Lúc đầu ta chỉ nghĩ anh là khách hàng của ta, ta đi như vậy vừa củng cố mỗi quan hệ, vừa rèn luyện thêm nhiều khả năng cho công việc. Thêm nữa ta cũng chẳng bao giờ đi một mình mà luôn có những cô bạn đi cùng. Nhưng càng ngày tần suất những buổi gặp mặt càng nhiều hơn, và thời gian gặp mặt cũng lâu hơn. Đa phần những buổi đó thường tan tầm sau 12h đêm. Có nhiều hôm ta biết vợ anh gọi về. Ta hiểu cái cảm giác của vợ anh ở nhà như của mẹ ta vậy. Ta ái ngại cho anh khi mọi người chưa về, thì anh cũng không thể về. Và ta biết kiểu gì vợ chồng anh cũng giận nhau. Tự dưng ta thấy thương anh.

    Rồi một lần gần đây khi hát những bài cuối để ra về, trong lúc mọi người đang hát. Ta và anh ngồi nói chuyện, tiếng nhạc rất lớn nên anh ghé sát vào tai ta để nói. Hơi thở của anh làm ta theo phản xạ - giật mình tránh xa. Anh xin lỗi trong ngơ ngác, vì ko hiểu vì sao. Ta xấu hổ, cố gắng mỉm cười. Lòng bỗng giấy lên cảm giác kỳ lạ.
    Bài kết thúc là bài hát đôi của ta và anh - Cũng như tất cả những bài hát trước - nhưng sao tự dưng ta thấy giai điệu thật ngọt ngào, anh vòng tay ôm nhẹ vai ta như để diễn tả cho bài hát. Ta tránh 1 cách khéo léo, và vẫn thể hiện một sự vô tư nhất, dù lòng bắt đầu rối như tơ vò. Ta đang không thể hiểu về ta.

    Những ngày sau, giai điệu bài hát như cuốn lấy ta. Cả ngày ta chỉ hát 1 bài đó và ta thấy nhớ anh.
    Ta mong được dựa vào đôi vai đó, ta mong được vòng tay âu yếm. Ta mong được ngắm nhìn nụ cười giọng nói đó.

    Ta thấy mình điên rồ. Ta đã vượt qua quá nhiều cám dỗ, nhưng hình như ta sắp xa ngã bởi những lý do quá đỗi bình thường. ta sợ ta sẽ là kẻ thứ 3 - kẻ mà ta từng căm ghét. Kẻ đã đang tâm phá hoại hạnh phúc ta và hạnh phúc bao người khác.

    Ta phải làm sao đây. Hình bóng của anh cứ xâm chiếm lấy ta. Ta không muốn trốn tránh. Mà ta muốn có niềm tin để vượt qua nó. Ta muốn...

    Ôi ta đang hư hỏng rồi. Ta ghét ta quá đi mất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haan24
    Đang tải...


  2. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Thật điên rồ hẫy tỉnh táo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. violet_funny2009

    violet_funny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Mong bạn tỉnh táo và dừng lại đúng lúc. Tình yêu vốn dĩ không có tội, nhưng yêu ai và yêu như thế nào, tội lỗi hay không tùy thuộc vào điều đó. Người vợ không có tội, đứa bé ngây thơ lại càng không có tội. Tôi cũng là một người vợ đáng thương, con gái tôi lại càng đáng thương hơn khi mà chưa tròn 1 tuổi đã rơi vào bất hạnh của sự đỗ vỡ mà nguyên nhân chính là vì những cô gái như bạn, những cô gái biết người ta đã có gia đình, có con nhỏ mà vẫn cứ lao đầu vào yêu mê muội. Bạn hãy tự trả lời liệu bạn có hạnh phúc không khi tình yêu của bạn đã phá nát một gia đình. Còn trẻ, bạn còn nhiều sự lựa chọn, đừng để có thêm một gia đình tan nát như gia đình tôi, có thêm một người vợ bất hạnh như tôi và quan trọng là đừng để có thêm một đứa bé mất cha vì trò chơi cám dỗ phiêu lưu tình ái. Bạn không ở hoàn cảnh của tôi nên bạn sẽ không thể hình dung được nỗi đau đó lớn đến thế nào. Bạn có quyền yêu, có quyền nhớ nhung mong chờ, có lẽ bạn cũng cảm thấy đau đớn khi tình yêu của bạn vướng vào ngõ cụt, có lẽ cũng sẽ có nước mắt rơi thật nhiều, vì thế, chỉ mới yêu như thế mà đã đau đớn đến vậy thì khi bạn là một người vợ người mẹ rồi thì cái đau đó như thế nào bạn có tưởng tượng được không...
    Hãy tỉnh táo nhé cô gái trẻ, đừng biến mình thành kẻ tội đồ vì một tình yêu mù quáng!
     
  4. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    vớ vẩn, đàn ông chưa có thì vẫn muốn, có r lại quăng đi thôi...
     
  5. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Sợ thật với những cám dỗ ở đời, chẳng biết rồi còn biết bao nhiêu người vợ và những đứa con bé bỏng vô tội phải chịu nỗi bất hạnh này. Mong là người lớn khi làm gì hãy nghĩ đến hậu quả của việc mình làm mà biết dừng bước.
     
    haan24 thích bài này.
  6. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,293
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Người con gái hư hỏng


    thật không thể chấp nhận nổi
    quá ư là hư hỏng. hahaha
     
  7. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Tại bạn hok cho người khác 1 cơ hội đó thôi.Gặp người khác đi. Đàn ông mà sau 10 h vẫn lang thang ngoài đwongf hok về vs vợ con hok phải là ngừoi nghiêm túc,chỉ hoa lá cho đời nó vui thôi.
     
    haan24 thích bài này.
  8. haan24

    haan24 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Đàn ông, ai chẳng tham lam, ích kỷ, xấu xa. Ta biết thừa về điều đó.
    Nhưng chỉ một chút xao lòng, làm ta thấy mình tội lỗi - dù nó chưa gây ra bất cứ vấn đề gì, vì ta là kẻ biết che dấu cảm xúc của mình.
    Hơn ai hết ta hiểu nỗi đau cử những người vợ, người con nên không bao giờ ta muốn ta trở thành kẻ phá hoại như vậy.
    Chỉ là công việc của ta, cuộc sống của ta và cả những gã đàn ông đấy nữa làm cho ta luôn bị vây quanh bởi cám dỗ.

    Ta phải làm gì để thoát khỏi nó đây?
    Chạy trốn ư. Quá hèn nhát, nếu ta chạy trốn rồi một ngày bị bắt kịp thì sự việc sẽ ra sao đây?
    Ta sẽ không chạy, sẽ ở lại để đối đầu với những cám dỗ, và những cảm xúc nhất thời đó.
    Và ta tin ta sẽ thắng. Hãy cho ta thêm niềm tin và sức mạnh nhé!
     
  9. haan24

    haan24 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Ta chẳng có niềm tin vào đàn ông nữa nàng ạ.
    Người mà ta kính trọng nhất cũng bỏ rơi mẹ con ta
    Người mà ta yêu thương nhất cũng đang tâm phản bội ta
    Những người đàn ông mà ta tiếp xúc đều thật giả khôn lường.

    Ta sẽ không đặt niềm tin của mình vào bất cứ người đàn ông nào nữa. Ta sẽ tự đứng trên đường đời bằng đôi chân của riêng ta. Chỉ riêng ta thôi!!!
     
  10. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    em ghét kiểu nói chuyện xưng hô "ta" thế ko bít.
    Em mới nc với 1 anh, anh ấy bảo thầy giáo khoa tại chức của trường kinh tế quốc dân dụ tình cô bé bạn anh ấy. ban đầu chỉ đi ăn xong thầy đưa vào nhà nghỉ, thầy bảo ngủ với thầy thì thầy cho qua môn của thầy, cô bé bảo đã có người yêu và sắp cưới, thầy bảo cứ lén lút làm người đàn bà của thầy thầy sẽ nuôi em và em không phải học mấy mà điểm vẫn cao....Các chị có biết không thầy gần 50tuổi mà cô bé sinh năm 1988 ngủ với nhau để đạt được mục đích... vô liêm xỉ.
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    đàn ông vẫn thế mà, vẫn có sức hút với phụ nữ vì đó là sự khác biệt về giới. Họ có gđ nhưng họ vẫn lôi cuốn đc người khác giới và trong t/h này họ chưa có tội. Chẳng qua chủ top đang rung rinh thui. Dừng lại khi gđ người ta chưa bị tan vỡ do chủ top
     
  12. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Việt Nam mình đang trên con đường hội nhập,mà cái thứ hay ko thấy,thấy toàn thứ...hội nhập vào,hàng ngày đọc đầy tin trời ơi đất hỡi,có ông chủ tịch tỉnh cũng vì thế mà bao công sức tiêu tan,đừng để những thứ như thế làm tan nát tất cả gia đình -sự nghiệp.
     
  13. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Mình đã từng học người mà bạn nói rồi, nghe cái bit ngay vẫn phong cách đó.Thậm chí còn bảo cô bé lớp phó của mình là "làm bồ anh đi.Em mà làm bồ anh thì anh bảo đảm hok chỉ em qua mà cả lớp em cũng qua".Ông ta cũng à ơi dơi chuột vs mình1 lần trên đt, nhưng ông ta quên rằng tuổi nghề của mình và ông ta chưa bit ai kém ai. 1 lần là ông ta bít chất lun và hok bao giờ dám hỗn vs mình .
     
  14. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Mình bít bạn đang rất đau khổ, nhưng cũng bít là bạn rất bản lĩnh, chỉ có điều hơi cực đoan. Những người đàn ông bạn đã gặp hok phải là tất cả, nên đừng quy chụp như thế mà thiệt thân. Đổi mới tư duy đi,đời thay đổi.Mọi người trên diễn đàn này cũng đều trải qua những nỗi đau và đều đã vượt qua.Do đó hok nên nặng nề như thế.Chỉ nghĩ rằng chưa gặp người tốt thì rồi sẽ gặp. thế thôi. biết đối mặt là tốt nhưng theo mình thì hạn chế gặp là tốt hơn.
     
  15. ely_tran

    ely_tran Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    thôi khỏi bình luận vụ này .................
     
  16. haan24

    haan24 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Ta hỏi anh sao lại cư xử với ta như vậy. Anh chỉ nói xin lỗi! Anh thực lòng không muốn ta phải đau khổ. (Ngụy biện)
    Ta nói, anh có gia đình rồi, có người vợ và những đứa con thật đáng yêu. Đừng làm họ buồn, đừng làm họ khổ. Ta biết anh là người đàn ông rất yêu gia đình vì vậy hãy bảo vệ nó, đừng để nó lung lay trước những cám dỗ đời thường (cả ham muốn tầm thường nữa chứ nhỉ).
    ....
    Anh im lặng.
    Ta bắt anh hứa. Quan hệ và ta với anh sẽ chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em. Anh đã hứa.
    H mọi chuyện đã trở lại bình thường.
    Hi vọng không có cô gái nào lại rơi vào vòng xoáy cám dỗ này với anh nữa.

    Giữ gìn gia đình hạnh phúc anh nhé!
    Chúc anh thành công!
     
  17. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Những phút sao lòng !ôi trời ngọt ngào đấy đẹp đấy nếu như anh chưa có gia đình ,hãy tỉnh táo mình còn nhiều cơ hội để lựa chọn nếu không vô tình một người con gái phải đau lòng .
     
  18. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    nói không tin vào người đàn ông nào nữa là quá bi quan rồi. Bạn hãy lựa chọn cho mình hướng đi khác, những mối quan hệ ko phải 3 người. Rồi bạn sẽ gặp được người chỉ của riêng bạn và câu chuyện chỉ là của 2 người thôi nhé! Làm người thứ 3 thật tệ như chính bạn đã từng căm ghét đó!
     
  19. KHANGHI

    KHANGHI Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    Quan điểm của mình là hợp ai thì mới được ,cả 2 bên cùng tôn trọng nhau ,chúng ta cũng đâu phải lệ thuộc vào đàn ông đâu ,vẫn tự lập được vẫn sống tốt được .
     
  20. mebong4285

    mebong4285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Người con gái hư hỏng

    thôi chấp dứt ngay cái tư tưởng hư hỏng đi. Nếu bạn là người vợ của nha kia bạn sẽ bị tổn thương thế nào lại mang tiếng là kẻ phá hoại hp gia đình người khác. Mà cái thằng đàn ông kia cũng chả ra thể thống gì. Người như thế ko nên quan tâm và nhớ nhung bạn à. Hãy nhớ nhung người con trai nào yêu thương bạn và quan tâm đến bạn thật sự. Híc ko phải người có vợ mà vẫn "cua" những cô con gái thế.
     

Chia sẻ trang này