85 bằng tuổi chồng em , trong hội bạn anh ý có 2 chị vẫn xiteen chưa chồng đấy chị, hj Duyên mà đến cái là cưới ngay ý mà chị
thực ra thanh niên trẻ không hẳn là 1 rắc rối đâu ạ cũng có người thú vị chị ạ, biết đâu là do duyên số... hihi
Bữa giờ đằng ấy quen được ai chưa ? Có muốn tham gia với nhóm mình hông,sắp ọp ẹp lần hai nè,dù ít người nhưng ai cũng vui vẻ thoải mái,toàn 8x như mình ý,hihi.
Cũng có thể tuổi chị không hợp với những người hơn tuổi, hay chị làm quen với các em ít tuổi hơn thử xem sao.
up hộ bạn thôi, mình cũng 85 đấy, cũng lận đận, rùi mình qua chùa láng hóa duyên, hóa tháng 2 tháng 10 mình lấy vợ =)), hồi đấy bác mình hóa duyên cho mình và một em 91 ở hải phòng, há há đi chụp ảnh cưới gặp luôn em đó cũng đi chụp ảnh cưới =)). nếu bạn muốn mình giới thiệu cho
HIHi chị để em baét mối vụ này làm bà mai cho chị nhé,em có ông anh họ,quê gốc ninh bình,sn 85 ông anh em cao to,đẹp zai,thấy ai cũng bảo vậy,ông ý phải cao 1m85,nhìn hiền khô,hay cười,ông anh của em cũng ko phải ế đâu,tại vì trước vất vả ông bảo thân anh còn chưa lo đc thế nên từ từ...giờ thì anh em cũng gọi là tạm thành đạt rồi,mua đc nhà ở mỹ đình,có công ty nhỏ nhỏ riêng,đang nhờ em để ý xem có ai thì gt cho anh ấy,đọc topic của chị thấy chị nói chuyện rất thật,hihi ko biết như anh em trai tỉnh lẻ có với đc chị ko nữa,nhưng kệ em cứ thử,nhỡ đâu lại có chị dâu,ah anh em sống tình cảm lắm,hàng họ đảm bảo hihi đặc biệt là chưa bị hâm hấp như ngta vẫn bảo là trai 30 chưa vợ là chập cheng,rất mong chị cho anh trai em 1 cơ hội hihi