MN phân tích anh chàng này giúp em với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi colauxanh, 2/5/2015.

  1. colauxanh

    colauxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em và anh quen nhau qua lời giới thiệu của chị dâu em (anh ấy, chị dâu, anh họ em cùng làm 1 chỗ).Anh ấy luôn là người tuyệt vời trong mắt mọi người ở chỗ làm. Quen nhau được 3 tuần thì anh ấy đưa em về nhà chơi (Do hoàn cảnh xô đẩy mà về thôi chứ ko phải chủ đích).
    Công việc của bọn em đều bận rộn nên em và anh ấy thường chỉ nhắn tin nói chuyện vào buổi tối, hoặc tối muộn (nhưng cũng ko nhiều vì em hay ngủ sớm), cơ bản khá tôn trọng đời tư của nhau. Mỗi tuần gặp nhau ít nhất 1 lần đến nay đã được 4 tháng nhưng anh ấy ko hề ngỏ lời với em.
    Mỗi lần em nhắn tin hay gọi điện anh ấy đều hồi âm nhanh chóng, ko bao giờ nói anh đang bận và luôn nói cụ thể đang ở đâu, làm gì, với ai (nếu em hỏi thôi, em ko hỏi thì anh ấy cũng ko nói gì) cũng ko bao giờ bơ tin nhắn của em. Thời gian đầu anh ấy còn nói chuyện kiểu tán tỉnh nhưng quen nhau được hơn 1 tháng thì anh ấy ko còn nói chuyện kiểu đó. Anh ấy ít khi chủ động nói về bản thân, cũng ít hỏi về những người xung quanh em, nhưng khi em hỏi thì anh lại kể khá nhiệt tình. Chúng em nói chuyện khá vui vẻ chứ ko khô khan đâu
    Em nói cần giúp đỡ thì anh nhận lời ngay dù ko dám chắc có giúp được ko, em nói mệt thì anh ấy hỏi thăm ngay lúc đó, còn sau đó có vẻ cũng chả nhớ là em đang mệt nữa. Em nói sắp thi thì anh vẫn chúc thi tốt và hỏi tình hình thi cử. ko gặp nhau thì còn nhắn tin hỏi thăm, chúc ngủ ngon.Nếu gặp nhau thì khi về gần như ko liên lạc suốt ngày hôm đó, dù em có phải về 1 mình giữa đêm.
    Khi đưa em đi đám cưới đồng nghiệp anh ấy thì anh ko hề giời thiệu em là ai, nếu ai hỏi người yêu à? thì anh nhận, hỏi người yêu đâu? thì anh chỉ vào em, nhưng nếu hỏi em là ai? thì anh ấy chỉ bảo "đây là bạn em", chưa bao giờ chính miệng nói câu " đây là người yêu em"
    Ở chỗ làm anh khá nổi tiếng về độ tuyệt vời, khi chị dâu em hỏi anh về em thì anh bảo sắp cưới rồi, vậy là anh chị của em đi quảng cáo khắp chỗ làm em là người yêu của anh. Anh ko hề kể với em việc này, nhưng có vẻ anh cũng ko khó chịu về điều đó lắm. Đồng nghiệp của anh bảo anh có vẻ ngại vì gia đình em khá giả (bố mẹ anh là công nhân, còn em mới đi làm đc 2 năm nhưng đã có oto đi). Nhưng anh xét về hình thức thì anh hơn hẳn em 1 bậc @@
    Lần đầu gặp bạn cấp 3 chơi thân với anh ấy, thì mọi người đều nói em là người ổn nhất trong số "các em" của anh ấy, em hỏi " anh ấy có nhiều em lắm à?" thì mọi người nhận là "tất nhiên, anh ấy thì nhiều em chắc chắn rồi".Trong điện thoại của anh ấy có khá nhiều tin nhắn của "các em" dù nội dung có vẻ chỉ là đùa vui thôi, em khá thất vọng nhưng vì em chẳng là ai để có thể thắc mắc với anh ấy cả. Em nói em rất thích xem bộ phim đó, anh biết vậy nhưng vẫn đi xem phim với người khác(đi với ai thì em ko hỏi), em ko chờ được anh rủ đi nên đã đi xem cùng bạn, khi nói chuyện cả 2 mới biết đã đi xem riêng và anh cũng ko thắc mắc em đi cùng ai.
    Đợt nghỉ lễ, chúng em đi chơi cùng bạn bè với anh ấy, đến chỗ leo bộ, anh ấy cũng ko hề chủ động giúp em và phải để bạn anh bảo dắt em đi anh ấy mới đưa tay đỡ em, mãi lúc sau anh ấy mới chịu chủ động đỡ em khi gặp chỗ khó đi. Qua đoạn đó là buông tay ngay. Đên giờ ngồi sau xe anh em vẫn ko dám chủ động ôm anh. Anh cũng ko phải kiểu cứ rảnh là nhắn tin, hay muốn gặp em ngay, làm em có cảm giác em chỉ là 1 trong số "các em của anh" nhiều lúc em cảm thấy rất bất an,. Nếu 1 ngày ko liên lạc, thì hôm sau anh vẫn nhắn tin bình thường và ko hề thắc mắc ngày qua em làm gì, và em cũng vậy (quen nhau 4 tháng thì tổng ko số ngày ko liên lạc khoảng 4 ngày và ko có chuyện 2 ngày liên tục ko liên lạc)
    Mọi người có thể phận tích anh chàng này giúp em được ko? Với anh ấy em là ai?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi colauxanh
    Đang tải...


  2. Photo Gateaux

    Photo Gateaux Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/2/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    anh chàng này có vẻ như là không để tâm đến em nhiều lắm, thực ra cách anh chàng này trả lời em giống như một thói quen, một phong cách cư xử của anh ta, đó là lý do vì sao "Anh ấy luôn là người tuyệt vời trong mắt mọi người ở chỗ làm". Tuy nhiên, anh ấy có thực sự quan tâm em không? Em có phải là người anh ấy luôn dồn tâm trí để nghĩ về? Em hãy suy nghĩ cho thật chín :) đừng để tình cảm 1 phía của mình hoặc phong cách cư xử của anh ấy làm em hiểu nhầm :)
    Chúc em sáng suốt tìm được tình yêu thực sự của mình!
     
  3. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Có thể anh ấy đã thích bạn nhưng vẫn thận trọng, nếu ko thích anh ý sẽ ko gặp bạn đâu :)
    Cứ từ từ tìm hiểu kỹ, hoặc nếu bạn cần rõ ngay thì thử... ôm anh ấy khi ngồi sau xem sao :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ thì thấy anh chàng này năm nắng năm mưa,không hẳn là thích nhưng cũng chưa hẳn là yêu. Tớ có cảm giác anh ta chỉ coi bạn như một phương án dự phòng trong khá nhiều phương án khác. Bạn cũng không nên đặt quá nhiều tâm tư vào anh ta kẻo người buồn chỉ là mình thôi. Hãy cứ coi đấy là một người bạn mới,có chút thú vị nhưng chưa phải là đối tượng để tiến xa hơn,nếu vậy bạn sẽ thoải mái và có sự tỉnh táo để nhìn nhận đúng về con người của anh ta.
     
    colauxanh thích bài này.
  5. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    có 1 số điểm hơi giống mối quan hệ của mình trc đây :) hiện giờ thì đường ai nấy đi rồi :) cũng vì mình cảm thấy nhạt, mình k chịu nổi kiểu đấy! Nếu mà anh này giống anh chàng đó của mình thì là kiểu cũng thích nhg còn cân nhắc (vì sao cân nhắc thì chắc là nhiều lý do), và có phần chờ đợi mình như kiểu mình phải có gì đó chủ động - chính vì a ta cân nhắc nên a ta mới cần mình chủ động, và mình & chủ top lại quá giống nhau là k thèm chủ động :D tóm lại 2 bên cứ giằng dứ như thế, chán thì buông là vậy đó !
     
  6. colauxanh

    colauxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng nghĩ như c đó, nhưng chị dâu với anh họ em cứ đi quảng cáo khắp, làm cả bố mẹ em dù em chưa chính thức giới thiệu nhưng 2 cụ cũng ưng ra mặt. Giờ mà bỏ thì chắc người lớn sẽ làm cho ra lẽ mất. E thì thẩy ổng cũng ổn về mọi mặt so với những người em từng quen nên bỏ đi thì tiếc lắm c ạ. Đang tính đến việc chủ động, nhưng chủ động rồi vẫn ko thay đổi gì thì muối lắm tê, e cũng có đến nỗi nào đâu.hik
     
  7. colauxanh

    colauxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    hay là thử làm vậy nhỉ?? em chỉ sợ làm rồi mà ko đc gì thì phải cạch mà cạch thì tiếc quá. Lão rất ổn mà cũng được lòng người nhà em nữa.hik
     
  8. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Thử sẽ rõ lão thích thì 2 người tiến đc 1 bước, lão ko thích thì bạn còn biết đường tìm hiểu anh khác. To mồm xui thế thôi chứ mình ngày xưa chẳng dám thử :))
     
  9. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    nếu mà ng nhà bạn nói đến thì bạn nói rõ thế, cho mng hiểu, phần là sẽ thành đồng minh giúp đỡ mình, phần là mng hiểu rõ thì giả dụ có bỏ cũng k phải là lỗi của mình
     
  10. Đồ gỗ nội thất

    Đồ gỗ nội thất Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    oạch, đừng dại gì mà ôm nhé đàn ông chẳng cảm thấy phiền khi phụ nữ ôm mình đâu.
    Nếu muốn thử thì hãy thử bằng cách " theo tình tình chốn, chốn tình tình theo" .
     
  11. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    "Ở chỗ làm anh ấy khá nổi tiếng về độ tuyệt vời". Vậy trong mắt em anh ấy có tuyệt vời không? Nếu có thì em hãy chủ động hơn. Đừng để vuột khỏi tay rồi mới thấy tiếc. Còn không thấy tuyệt thì buông luôn cho đỡ tốn thời gian. Giữ mối quan hệ là bạn bè. Chứ cứ như bây giờ có người nào đó có ý định với em cứ tưởng em có người yêu rồi lại không dám tới gần mình. Con trai khi yêu họ thích thể hiện tính sở hữu lắm. Chứ cứ như anh này, có cũng được, không có cũng không sao, nếu anh ta không xác định rõ mối quan hệ này thì em giúp anh ta xác định đi. Em cứ thử không liên lạc hoặc không trả lời, gặp mặt một thời gian là biết ngay.
     
  12. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng đồng ý với mn :rolleyes:
    Anh ta cứ đưa đẩy chả qua cũng vì điều kiện của bạn quá ổn nên cần phải cân nhắc so với những các em khác của hắn. Thời buổi này,chuyện anh ta tính toán cũng chẳng có gì quá đáng,cái chính là mình phải tỉnh táo mà suy xét cho bản thân. Cái chuyện mà bạn thấy anh ta quá ổn,tất cả mới chỉ là bề nổi mọi người đều thấy thế,tớ nghĩ điều này cũng đã tác động tới bạn ít nhiều trong tình huống này. Bạn muốn thử thì cũng chẳng ai cản được,nhưng cố gắng giữ cái đầu lạnh với mọi tình huống có thể xảy ra. Tớ hi vọng là tớ chỉ lo xa thôi,và bạn sẽ có một cái kết đúng như mong đợi,hihi.
     
    Đồ gỗ nội thất thích bài này.
  13. thuthaokt8x

    thuthaokt8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy a chàng này như kiểu dập dình. Mà kiểu như lúc nào cũng cầm đthoai nhỉ bạn nt mà nt lại ngay. Chắc nt với ối người. Người này nửa thích nửa ko. Yêu cũng được mà ko yêu cũng xong. Ban như bị gán ghép thôi. Bạn mà thích thì phải chủ động còn ko thì a ta chả ý kiến gì đâu. Như tính mình thì biến lâu rồi
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thích kiểu đàn ông thận trọng và luôn đầy đủ trách nhiệm của đàn ông... Những mẫu đàn ông như thế này bao giờ cũng không chọn ào cho mình 1 người yêu và một cô vợ, bạn hãy tìm cơ hội nắm bắt tình yêu của anh ấy nhé
     
    wonderful_life thích bài này.
  15. colauxanh

    colauxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng nghĩ như chị. Chị dâu e bảo anh ấy rất hay ngại và hiền lắm. btg mà bị trêu ghép vs ai là ảnh đỏ mặt ko nói gì. Còn trêu ghép với em thì ảnh nói sắp cưới thì e hơi bất ngờ.Nhưng thỉnh thoảng e thấy ảnh vô tâm như kiểu có cũng được,ko có cũng xong như mn nói vậy đó
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,298
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Thực tình thấy anh này vẫn chưa thực sự nghiêm túc với bạn
    Theo yk chủ quan thì đàn ông con trai có tính sở hữu cực kì cao, dù tôn trọng riêng tư đến đâu chăng nữa, và thường đòi hỏi ở người muốn cưới làm vợ 1 vài đức tính nào đó giống mẹ của anh ta, chẹp chẹp
    tớ thấy bạn hãy tạm để ý kiến, thái độ của tất cả mng qua 1 bên (đặc biệt việc mng ưng, rồi thấy anh ta tuyệt vời...), để xem anh ấy trong bạn là gì đã, anh ấy có là người mà bạn muốn gắn bó?
    Rồi sau đấy sẽ tính đến phần anh ấy ^_^
     
  17. colauxanh

    colauxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    chào mọi người, sau khi nghe ý kiến của mọi người em đã quyết định thử và đúng như mọi người nói, anh ta ko hề thích em, có chăng vì em điều kiện tốt nên mới giữ mối quan hệ này thôi. Anh ta Ko phải 1 kẻ đa tình, ko yêu ai nhưng có 1 mối quan hệ khác giới khá rộng nên tự nhiên thấy mất thiện cảm.. em đã quyết định từ bỏ. Cảm giác như tỉnh ngộ vậy đó, ko quá buồn nhưng em nghĩ e đang trốn tránh cái gì đó. Nhưng chắc sẽ sớm vượt qua thôi. Sắp tới nếu thuận lợi chắc em cũng vào làm chung vs anh ta, chắc em phải thay đổi bản thân để mọi người ở đó biết anh ta đã bỏ lỡ điều gì :cool:. Rất cảm ơn tất cả:)
     
    thuthaokt8xphamthuy501 thích.
  18. thuthaokt8x

    thuthaokt8x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc c sớm gặp được nửa kia của mình
     
    colauxanh thích bài này.
  19. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn đã có một quyết định sáng suốt ^_^
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc :)
     
    colauxanh thích bài này.
  20. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,298
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn là cô gái mạnh mẽ đó, rồi 1 nửa đích thực sẽ đến với bạn thôi, chúc vui ^_^
     

Chia sẻ trang này