từ tối qua tới giờ e đau ở 2 phần háng ,đau râm ran suốt ý mà con mới có 35 tuần,ko biết là có bị sinh sớm ko
Các chị ơi, e giờ đc 34w2d rồi, vì hôm 32w thai chưa thuận nên giờ e muốn siêu âm 2d thôi. Liệu có cần siêu âm màu ko các chị nhỉ? E định để 36w đi siêu âm màu luôn.
hì 38 tuần là ok rồi ko bị non nữa. nhà này thì chỉ mún già già 1 chút siêu âm 22/5 thì mong 17/5 e ấy mới đòi ra, chứ ra sớm thì cũng mệt mẹ mà muộn thì sang tháng 4 ko thích lắm
Em dự sinh 12 đây mà có vẻ bụng khá xuống rồi, cũng ì ạch khó chịu lắm rồi cm à. Ban ngày thì bt cơ mà chủ yếu ban đêm thì khá khó chịu ạ. Nay đi khám mốc 38w6d. Cm cố gắng động viên bé đến đủ 39 tuần là đẹp nhất, em thấy các bs tư vấn 38 thì không gọi là non nhưng mà đủ cứng cáp thì phải cố đến 39w ạ.
Thực ra thì không cần thiết phải siêu âm màu đâu mn? từ tuần 34 trở đi rồi thì cứ hàng tuần kiểm tra 2d là đc, 4d thì để xác định chính xác hơn các dị tật nhưng có phát hiện cũng không tác động gì đc cả cho nên cũng không cần thiết lắm. chủ yếu những tuần này chỉ kiểm tra nhịp tim và kiểm tra nước ối là quan trọng nhất. mn khám 2d cũng đc nhé
thai ngược thường thì các bs khuyên 2 tuần khám 1 lần hình như các bs có thể can thiệp đc hay sao đó mn
E cảm ơn các chị, chiều e fai qua 125TT xem thế nào, chứ e thấy hơi lo, nghĩ tới đẻ mổ mà sợ rùng cả mình.
từ tuần 32 là cứ 2 tuần khám 1 lần, tuần 36 là 1 tuần khám 1 lần , nhưng ko nhất thiết siêu âm 4d đâu mn ạ , siêu âm 4d chủ yếu để mình nhìn mặt con chứ bsy ng ta nhìn 2d là ra hết rồi ý . Hôm qua em nằm mơ em đi đẻ , cảm giác đau đến lúc dậy vẫn còn , ng cứ lơ mơ còn định gọi chồng dậy bắt đưa đi đẻ , đến 1 lúc sau mới nhớ ra ý các mẹ ạ
Mẹ yentrandnu giống e rồi, vì e đến giờ bụng còn chưa tụt, lo ko đẻ thường đc nên tối ngủ cũng nằm mơ thấy bụng tụt Anh ku thì dạo này quấy lắm, ít đạp nhưng cái bụng phía chân anh ý cứ trồi lên, căng cứng, chồng cứ phải xoa xoa bảo con bỏ chân xuống đê cho mẹ đỡ khó chịu, hci hic. Gửi các mẹ tài liệu này tham khảo nè: http://thuvienphapluat.vn/archive/Q...re-so-sinh-trong-va-ngay-sau-de-vb258447.aspx Bộ y tế còn ra luật hướng dẫn thực hiện phương pháp kẹp và cắt dây rốn muộn, da tiếp da sớm thế mà đc mấy bệnh viện chịu làm theo, hic. May quá hqua e thấy 1 mẹ đẻ trong C chia sẻ, bảo C cũng áp dụng cái này rồi, mừng rơi nước mắt ạ
Dnay e cũng nghĩ nhiều đến chuyện sinh con nên đêm cũng hay mơ linh tinh lắm.. Mong cho con đủ ngày đủ tháng hãy ra đời cho cứng cáp. Mấy hnay nóng thật các chị nhỉ? E lúc nào cũng mướt mồ hôi.
Các mẹ ơi e thì k phải 1 đêm mà đêm nào cũng mơ thấy đi đẻ. Cả đêm chỉ có 1 nội dung ấy cứ trở đi trở lại ấy. Nhưng mà vẫn cứ ngủ đc. Chỉ có lúc đi vs xong vào là khó ngủ lại thôi. Em về nhà ở vs bố mẹ bỏ a chồng ở ngoài đó 1 mình rồi.
tranh thủ lên hội nhà mình hóng hớt chơi chơi ... tớ còn hạn đến thứ 4, bé ko ra là bị đè ra mổ rồi hị hị
các cụ vẫn hay bảo "sinh dữ tử lành". mn ngày nào cũng mơ đi đẻ thế này, ví như mình mà nói chuyện đó với bà ngoại, kiểu gì trc cửa nhà lúc nào cũng có muối với gạo. bà cứ dặn, nếu mơ thấy thế là sáng ra phải vẩy ít muối, gạo ra trc cửa