Ðề: Hội các mẹ có con học VINSCHOOL năm học 2014 - 2015 Có thi đầu vào nhưng để biết năng lực con thôi, em thấy nhà trường bắt đầu tuyển sinh rồi. Bonus thêm hình hoạt động của trường, vs mạnh về ctr giáo dục cả các ctr ngoại khóa thế này
Ðề: Hội các mẹ có con học VINSCHOOL năm học 2014 - 2015 Hôm đấy em cũng đi, buổi chiều nhà trường tổ chức rối nước ngay tại trường hay phết
các mẹ cho em hỏi chút, theo em được biết tiền học phí các cấp đều 3.5 triệu/ tháng, cấp 1 - cấp 3 thì tiền bán trú ( ăn trưa và ăn phụ ) là đóng thêm 1.2 triệu/ tháng. Vậy cho em hỏi tiền ăn của cấp mầm non ở đây 1 buổi là bao nhiêu ạ? Mới bắt đầu đi học thì tiền đóng xây dựng trường là bao nhiêu? Nhà em có 1 nhóc lớn vào lớp 1 và 1 bé gần 2 tuổi, 2 tuổi Vinscool đã nhận giữ chưa ạ?
Bạn cứ liên hệ bộ phận tuyển sinh, họ đón tiếp nhiệt tình vi mình là thượng đế hi hi. cứ để con chơi cho đúng nghĩa tuổi thơ, đừng bắt học trước làm gì
hi hi, mình lại nghĩ sẽ vẫn rẻ hơn trường công nếu tính cả thời gian và công sức của cha mẹ đưa đón con. thực ra quan trọng nhất là môi trường học, tinh thần giáo viên, phương pháp giảng dạy rồi đến cơ sở vật chất. mình không muốn con đến trường học hàng ngày mà nhìn giáo viên như nhìn thấy cọp không dám nói năng hay đưa ra ý kiến cá nhân gì. cá nhân mình ngày trước khi con còn học công lập, có việc đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm, mình chào cô trước mà cô mặt tỉnh bơ, vênh thượng lên mặc dù bạn ý ít tuổi hơn mình nhiều. học sinh sẽ học được gì từ những nhà giáo như thế ?
Hôm nay mình cho con thi đầu vào lớp 6 đây, cu cậu học không tập trung nên cũng lo lắm, không biết có dễ vào không
tr hình như bên long biên có trường này,nhìn nó đẹp vậy mình ko giám nghĩ tới cho học cơ nhưng theo mẹ chủ topic nói thì thật sự rất muốn cho con đc học
Cả nhà ơi ! con trai mình thi vào lớp 5 trường Vin đã đạt rôì,phòng thi của con có gần 10 bạn không đạt.Hôm trứơc con đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm,con lanh canh mách với cô giáo là con thi đỗ trường Vin rôi cô ạ,cô giáo bảo con học toán không giỏi lắm sao lại đỗ nhỉ.Hy vọng sang môi trừơng mới không bao gìơ còn phải nghe kiểu nói như thế nữa.
đấy, mình sợ nhất các nhà giáo như thế? luôn dìm trẻ con, ko tạo động lực cho trẻ. cô mất một khách học thêm đây mà. chúc mừng con trai bạn nhé, mong con nhanh chóng thích nghi môi trường mới
Các mẹ ơi, không biết xin vào có khó không các mẹ? Nhà e không ở trong Royal hay Time thì có xin cho con vào học k ah?
Học kiểu ở trường công lập thì thường k chú trọng các kỹ năng các mẹ nhỉ, chỉ chăm chăm muốn con học theo công thức, thiếu tính sáng tạo và chủ động í.
đăng ký và dự test đầu vào thôi bạn nhé, ko có gì khó khăn cả. mình thích nhất ở mô hình dân lập là họp phụ huynh đúng nghĩa trong buổi họp 1:1 đó nắm rõ được thông tin và tình hình học tập kỷ luật của con chứ sợ nhất đi họp phụ huynh toàn nghe thông báo đóng tiền rồi mục tiêu thành tích của lớp chúng ta bla bla bla tuần tới Vins còn có buổi họp giữa thày cô, phụ huynh và học sinh, kiểu 1:1:1 do các con tự tổ chức, mô hình này cũng hay. các con chủ động báo cáo kết quả, đặt ra mục tiêu mới và cam kết với bố mẹ và thày cô hoàn thành mục tiêu của cá nhân mình
Cảm ơn mn nhé. Em nghe cũng thấy thích rồi, từ bé các cháu được rèn luyện việc đề ra mục tiêu và lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu, rất chủ động chứ k như học trường Công lập hic. Ku nhà e, lớp 2 rồi mà còn hò như hò đò việc ăn sáng rồi việc mặc quần áo sắp xếp sách vở ể đi học.
Nếu mẹ nào muốn con thi vào trường chuyên,lớp chọn thì thích hợp với trường công .Mình thì con trai mải chơi lắm,học thì bình thường nên mình cũng không ép con học thêm nhiều,chỉ học 2 tiếng ở nhà cô giáo chủ nhiệm vào thứ 7 thôi.Đi học phụ huynh thấy mình lạc lõng vì nghe các mẹ kể cho các con đi thêm hầu như kín hết thời gian. Đã chứng kiến có một bạn vào giờ tan học bác giúp việc mang theo 1 chiếc cặp và 2 hộp sữa đứng đón ở sân trường,một lát sau bạn ấy xuống sân đổi lấy chiếc cặp đó và lại chạy lên lớp tiếp,mình có hỏi bác ấy thì bác ây nói:” tội lắm cô ạ,đi học suốt hôm nay là nhàn đấy chỉ học thêm ở đây rồi về thôi” nhìn bé tất tả chạy,mồ hôi nhễ nhại mà thương quá.Nhiều khi các mẹ kỳ vọng quá vào các con mà không đặt mình vào con để mà hiểu đứa bé mệt mỏi như thế nào.Cá nhân mình con khoẻ,vui,hạnh phúc và một đứa bé ngoan biết thương yêu và chia sẻ là mình vui rồi.Suy từ bố mẹ thì biết,cả hai đều là học sinh trường chuyên rồi tốt nghiệp 2 bằng đại học,nhưng giờ chắc chỉ áp dụng biết đọc,biết viết và cộng trừ nhân chia,còn thành công trong cuộc sống lại từ trường đời.Cảm ơn trường Vin đã có một môi trường dành cho những phụ huynh lạc lõng như mình.
mình cũng cùng quan điểm với mẹ meabi, chỉ cần con mạnh khỏe, vui vẻ, biết yêu thương và chia sẽ với cộng đồng còn thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đúng là học từ trường đời nhiều hơn
Các bố mẹ ơi cho em hỏi học ở Tiểu học Vinschool ngoài học phí và tiền ăn ra thì các khoản đóng góp khác như thế nào ạ? Tiền cơ sở vật chất, tiền đồng phục, tiền học phẩm,...? Em đang định cho con gái học mà lăn tăn về các khoản phí quá. Tinh thần giáo dục của Vinschool thì em mê tít rồi.