những chia sẻ của bạn chính là điều mình trăn trở suy nghĩ bấy lâu nay, đúng là gđ ck mình đã ko coi mình ra gì, động tý là bênh, mình cũng đã nói chuyện cháu uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đi nhà nghỉ, chốn học, nợ tiền học phí...vv..vv rôi nhưng họ ko nói gì, và bảo chuyện đó bt, xã hội giờ tiên tiến rồi. giờ thì mình kệ thôi, sau này ko ai trách đc mình fai ko bạn?
mình cũng là công chức nhà nuoc hôm nào cơ wan có vc bận về muộn tý ko kịp cơm nuoc thì cả nhà tỏ thái độ với mình, hôm nào về sớm cửa nhà sạch sẽ, com nuoc tinh tuom thì vui như hội, bạn thấy triw trẽn ko? lại xui mình bỏ nghề ở nhà nội trợ, mình ko nghe bạn ạ.
Chị chitchit.bebe đừng dại mà nghĩ ở nhà nha chị. Em thấy nhìn cảnh này rồi chị ơi. Xui nghĩ ở nhà xong rồi lại hất hủi mình. Cho là mình là kẻ ăn bám họ, nói nặng nói nhẹ đủ điều. Cho dù công việc ntn, chị cũng nên cố gắng duy trì dù sao cũng còn có chỗ để chị wen cái gia đình ấy trong 8 tiếng. Dù sao cũng nhẹ nhàng cho chị hơn. Cố lên chị, chị hãy luôn nghĩ khi nào vui hay khi buồn thì cứ vào diễn đàn. Em luôn chia sẻ cùng chị. Mong chị luôn vững tin chị nhé
Ôi bạn ơi đừng bao giờ nghỉ việc ở nhà. Khi đó mình chính thức là osin cho nhà họ rồi đấy. tớ thấy nhà đó quá đáng quá. Sinh con thì ko cho sinh. Nuôi dạy góp ý con riêng của chồng cũng ko đc.Giờ lại bảo mình nghỉ việc. Tớ thaya việc bạn ở nhà đó ngoài việc làm công việc như 1 osin ra chả có tí hơi hướng gì của cuộc sống gia đình cả....xin lỗi nếu tớ nói hơi nặng lời nhé...
Chuyện đó mình cũng nghĩ là nếu gia đình họ coi mọi thứ là bình thường thế thì mình cũng bỏ qua đi. Đừng nghĩ nữa nhé..minh có ý tốt mà họ có hiểu đâu! hic..chuc bạn mạnh mẽ nhé!
Cố lên chị em nghĩ rằng ông trời sẽ không phụ người tốt. Nhiều khi chi chưa có con em lại thấy tốt hơn là chị có con rồi lại bị ức hiếp, chà đạp mẹ con chị. Lúc đó có lẽ chị sẽ tức hơn bây giờ gấp nhiều lần đó ah
Bạn đừng nên lo lắng quá! Cứ để cho tinh thần thoải mái mới được. Bạn mình cũng cưới nhau 4 năm mới có. Chạy chữa khắp nơi. Chỉ là cái duyên chưa đến với bạn thôi. Rồi điều tuyệt vời sẽ đến bạn nhé!
đôi khi mình cũng có suy nghĩ như bạn, nhưng có lúc mình thèm muốn có đứa con chung, có thể nó khiến ch mình suy nghĩ lại, hoặc ít ra mình có người bầu bạn, bây giờ mình cũng đang trong hoàn cảnh làm người dưng, làm cái bóng trong gđ, mình chưa khi nào đc ch gọi đi ăn cơm, hay chia sẻ chuyện gì trong nhà....vv...vv....nhưng đnà bà mà, mình thực sự bế tắc
minh o hn mn a. nghe cac me noi la kham o phu san hn cung uy tin. co ma xa minh nhat quyet ko chiu di du minh co dong vien ntn di chang nua. chu ki cua minh thi deu, nhung cu sau ngay du doan rung trung la minh bi dau dau ti, roi 3 ngay sau dau ca bau nguc den luc co kinh luon. ko biet co phai do noi tiet cua minh ko nhi ? minh di kham 1 minh co duoc ko hay bat buoc phai ca 2 vo chong di kham mn nhi !
buon lam y mn a. nha chong minh thi cu nhac nhom bao gio moi cho ong ba dua chau trai. moi lan ve que la ai cung hoi han rat ca mat ay. ma co phai la minh ko muon cho cam, mong moi con yeu lam chu. dao nay cang thang than kinh, cai nhau voi xa suot. nhieu luc nghi cung thuong lao, co ma minh uc che lam co. co viec di kham thoi ma dong vien du kieu, nhe co, nang co ma lao nhat dinh ko chiu la sao nhi. cu nhu viec co con la nghia vu cua minh, 1 minh minh thuc hien duoc sao. minh cung muon di kham cho nhe long, de ma biet nguyen nhan con dieu tri. nhung cu lan tan vu minh di kham 1 minh lieu co duoc hay ko ? chi phi co het nhieu ko nhi ? kinh te vo chong minh cung eo hep lam !
Như em lần trước làm iui hết gần 7 triệu đó còn thêm khám sức khỏe cho 2 vc gần 3 triệu. Vậy mà thất bại mới đau chứ. Cố lên chị nhiều ngưới giống chị em mình lắm không riêng 2 chị em mình đâu