Mình cũng gặp đoạn gần cầu Phù Đổng. 3 mẹ con mình đang đi xe máy từ từ vì có cái xe tải đang quay đầu, nó quay đầu xong thì đi xe gần vào 3 mẹ con mình rồi 1 thằng ngồi bên phụ giơ quận dây điện còn mới bảo mình mua cho vì đấy là đồ công trình còn thừa nên bán rẻ, mình k tin nhưng nó vẫn đi sát và gạ mua mình phải nổi cáu họ mới thôi đấy.
Hic, váy vó quần áo bỉm sữa thì còn biẾt chứ dây điện đàn bà con gái biết đâu mà mua. Thôi của đi thay người mn ạ
em gặp trường hợp này năm ngoái mẹ nó ạ . em thì không bao giờ mua mấy cái kiểu đứng đường đứng chợ rồi . bố em mua về 1 cuộn dây nhưng gọt lõi thì là đồng bọc nhôm , lõi xấu . và em đi qua chỗ cầu rẽ pháp vân thi thoảng vẫn gặp 2 thằng ngồi trên xe oto hay vẫy khách nhờ tưởng cái gì nó mời chào mua dây điện bảo là bọn anh chở cho cty nên bí tiền bán rẻ em mua thì anh để rẻ hơn của hàng 1 nửa nhưng em lắc đầu hết nhìn mặt chúng nó có thằng nào tử tế đâu nên các mẹ nhìn mặt mà bắt hình rong nhé
Nọ em còn gặp 1 bác khăn bịt mặt xe máy đuổi theo em trên đường đi làm về mời chào mua con galaxy s3. E cũng hay lướt web rồi có đọc đc mấy kiểu lừa đảo này rồi nên xùy xùy rồi phóng đi luôn. Mẹ nên cẩn thận nhé, tốt nhất lên lcm mà hỏi mua chứ kiểu chộp giật với cả đánh vào sự nhẹ dạ cả tin, bọn lừa đảo nó tráo lúc nào k biết mẹ ạ
Thời buổi này mà mn vẫn còn tin vào những trường hợp đó sao. Thôi coi như là bài học cho mn cũng như cho những mẹ nào còn nhẹ dạ cả tin.
Huhu ko hiểu sao em hay tin người lắm ấy các mẹ ak tại em chẳng đi lừa ai bao giờ nên nghĩ người ta cũng vậy,1 lần còn bị lừa mất cả cái xe máy cơ huhu chắc từ giờ em chẳng giám tin ai mất