Các mẹ ơi! Em đang canh trứng để có em bé ạ . hôm thứ 6 đi soi ( là ngày thứ 11 của chu kỳ) thì độ này niêm mạc tử cung là 5,5mm. buồng trứng phải có nang 13x8mm, có 2 nang 8mm, 3 nang 7mm, cùng đồ không có dịch nhầy. hôm nay e đi soi lại để theo dõi thì độ này niêm mạc tử cung là 7mm, buồng trứng phải có nang 16x9mm, 10mm. buồng trứng trái có nang 8mm, 11x8mm, cùng đồ không có dịch nhầy. Các mẹ có kinh nghiệm cho e hỏi là như vậy là e có 2 quả trứng ở 2 bên ạ? hôm nay là ngày kinh thứ 14 của e rồi. chu kỳ bình thường của e là 29-30 ngày. em đang lo niêm mạc của e hơi mỏng. không biết thế nào các mẹ? vợ chồng em đang canh ngày để có em bé và mong muốn xác suất có bé zai nhiều hơn . các mẹ có kinh nghiệm gì tư vấn e với ạ. Em cảm ơn
Niêm mạc mỏng thật mn ợ. bth fai từ 8mm trở lên mới gọi là đẹp. Trứng cũng còn đang bé. từ 18-22 là đẹp nhất. Trước e cũng canh 3cky niêm mạc đều 8-9mm, trứng 18-25mm mà vẫn tạch. Để tự nhiên thì lại đc, dù chu kỳ ấy đi siêu âm bsi bảo trứng bé quá, nên bỏ qua và chờ cky tới. Con cái là lộc trời cho, người tính ko bằng trời tính đâu.
Trứng của em đến ngày thứ 20 của chu kỳ nó mới chịu rụng mn ạ. kích thước 21x23mm, niêm mạc 11mm ạ. vc em đang hồi hợp chờ và mong con đến với bố mẹ lém . cảm ơn mn nhé!
Ôi công nhận là niêm mạc của bạn mỏng í. T cũng mới đi canh 2 chu kỳ, nhưng đều chưa dc. Lần nào niêm mạc của t cũng là 8mm, mà bs vẫn còn bảo là hơi mỏng, kể lên dc 1 tí thì đẹp hơn (nhưng vẫn chấp nhận dc). Mà sao nhiều trứng thế? T đi soi 2 lần, mỗi lần chỉ có duy nhất 1 quả, khi thì ở buồng trứng trái, khi thì buồng trứng phải. Ít trứng như mình chắc ko thể nào có khả năng sinh đôi dc nhỉ?
Buồn ghê. T đi canh lần nào bs cũng bảo niêm mạc đẹp, trứng đẹp, cũng phát triển to, rồi bs chỉ định qhe. Nhưng 2 lần rồi ko đậu. Bs bảo có thể là trứng ko rụng mà bị teo đi, do lo lắng, căng thẳng. Nhưng mà t nghĩ ko phải, có lẽ là do t uống thuốc TT hàng ngày (1 năm) nên bjo tác dụng của thuốc vẫn còn chăng? BS chẳng tư vấn gì thêm, bảo là ko có vde gì, tháng sau soi tiếp. Nhưng mà t ko đẻ năm Khỉ nên thôi chẳng soi nữa.
mình cảm thấy thật thất vọng, buồn tẻ, mình chỉ mong có đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, vậy mà chồng mình có khi cả tháng ko động vào người vơ, có lẽ nào chồng mình có bồ? mình đã để ý điều tra mà ko ra vẫn đề gì? mình cũng tâm sự hẳn với lão mà đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, cười cợt trên nỗi đau như xé lòng của mình
mn thu de y xa xem, hay suc khoe xa co van de hoac dang cang thang van de gi do. chu vo chong gan nhau ma nhu vay la bat thuong do. nha minh cung dang mong con lam, vo chong quan he deu nhu vat chanh tuan 3 lan. vay ma chua duoc. buon lam y mn a !
chồng bạn như thế lâu chưa? khi mới lấy thì quan hệ của 2 vc ntn? vc mình thì đều, ngày nào làm cũng được, nhưng nhiều khi mình đi làm về mệt chỉ muốn nằm ngủ thui ấy. có khi nào chồng bạn do căng thẳng công việc hay là 2 vợ chồng có mâu thuẫn gì đó chưa giải quyết được dứt khoát. hiccc. bạn thử tìm hiểu xem thế nào?