Không nên ở nhà mn ah. Mình ở nhà 1 thời gian giờ thấy bản thân lạc hậu, xin việc thì khó. ng thì lúc nào cũng strees
nên đi làm mn ạ, nghỉ sinh em bé khoảng 6 tháng thôi, sau đó đi làm lương cao hay thấp cũng được nhưng miễn mình cũng tự chủ về kinh tế
Nếu có bà nội, bà ngoại chăm bé giúp thì ko nên nghỉ ở nhà. Còn nếu ko có bà trông con, mà thu nhập của chồng đủ trang trải cho cả nhà thì nên nghỉ 1 time để chăm con. Con còn nhỏ quá mà giao cho ng giúp việc bế ko yên tâm đâu, giai đoạn này con cần mẹ lắm. Bạn chịu khó ở nhà 1 time thôi, khi con 2 tuổi thì tập cho bé đi trẻ rồi đi làm lại. Ko nên ở hẳn nhà, bị phụ thuộc kinh tế và ng chậm chạp, tẻ nhạt đi.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi trải nghiệm khác nhau nên sẽ có lời khuyên khác nhau cho bạn. Bạn tự lựa chọn và cân nhắc thôi. Đi làm hay ở nhà đều có cái lợi cái hại, ko thể cầu toàn đc, bạn phải chấp nhận hy sinh cái gì đó. Bạn phải tự trả lời các câu hỏi sau: 1. bạn có sự hỗ trợ từ bà nội, bà ngoại ko? 2. Nếu muốn đi làm bạn chọn phương án nào để gửi con? bạn có yên tâm với phương án đó không? 3. Đối với bạn việc chăm con khi con còn nhỏ quan trọng hơn hay là được giao lưu, mở mang quan trọng hơn? 4. Thu nhập của chồng bạn thế nào? chồng bạn có đáng để bạn tin tưởng để bạn phụ thuộc 1 thời gian ko? Dù bạn chọn phương án là đi làm hay ở nhà chăm con thì ý kiến của mình vẫn là: ở nhà chăm con 1 time chưa hẳn là xấu nhưng bạn phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể của bạn và đó chỉ là giải pháp tạm thời khi con còn quá nhỏ.
Mình cũng ở nhà nè. Đúng là hơi buồn chút vì mối quan hệ thu hẹp lại nhưng cũng không phải không cân bằng đc đâu. Thứ nhất mn vẫn shopping như bình thường. Đừng cho mình úi xùi, phụ nữ dù môi trường nào thì cũng vẫn phải đẹp. Thứ 2 làm cho chồng nhưng hãy giữ cho mình 1 quỹ nhỏ. Để có thể tự chủ kinh tế cho mình. Đừng nhập quỹ đó vào quỹ gia đình vì sau này mọi ng ( và có khi cả chồng) sẽ mặc định đó là tiền ck làm ra và mình chỉ giúp xíu xíu, chủ yếu là nội trợ thì thiệt thòi cho mình quá. Nên cứ trích 1 chút làm quỹ coi như tự trả lương cho chính mình. Tớ cứ tuân thủ quy tắc đó, thấy ở nhà cũng k buồn lắm. Thậm chí còn thích vì đi làm tốn kém chẳng để đc đồng nào. Giờ ở nhà vừa thoải mái hơn lại tiết kiệm dễ hơn.
Sinh xong không nên ở nhà đâu chị ạ, hic ở nhà cảm giác chán quảnh quẩn 4 góc tường, làm mình thụt hậu