Cam on các m da cho e loi khuyen bo ich.bao lan e dinh bo di roi nhung khó quá.e toan chùn buoc thoi .rồi lại chuốc khổ vào thân
Bỏ bỏ bỏ cho xong đi bạn, Đời chỉ sống 1 lần đừng phí phạm thời gian, hãy nghĩ tới công sinh thành của cha mẹ, Nếu cha mẹ mang nặng đẻ đau vất vả lo cho con từng tý mà thấy cảnh đứa con mình sống trong địa ngục vậy có chịu được ko? Đừng suy nghĩ nhiều nữa
cam ơn cac me da q tam an ui đông viên em ,e bỏ đi hôm 30-4 ùi ạ.nó ko cho mcon e ve que .em ức qua nên bế con ra đi h đây có 2 me con em,đang thuê tam căn nhà sông ở ngoại thành a. hu ra ngoai thiếu thốn đủ thứ ,may ma e vẫn vác đc cai may đi để vào mạng đc,mới biết bài e trôi cũng lâu rùi,nay lại có mẹ nhớ tới e em cam ơn cac me nhieu đã soan đồ mang đi ,k hiểu sao ông xe ôm lại bê nhầm túi hang.thanh ra h con e có mỗi vai bộ để mặc. Có me nào có đồ cũ cho be trai cho e xin với nhé,vài bô thui cung đc,rách cũ cũng đc e về khâu lại ạ, các me ơi con thi k có quan ao mac,vì bê nhầm túi hàng,vậy e nhắn lên diễn đàn,mn có nhu cầu ủng hộ e với nhé,hu em bán rẻ thui lấy tiền 2 mc mưu sinh cac mẹ đừng hiểu nhầm rằng e buôn bán bởi topic này nhé,hu hu cac me mua giùm e, với nhé,chẳng lẽ quay lại lấy túi q áo cho con,quay lại chắc e chít luôn em đinh mang ra chợ bán,nhưng con nhỏ,với lại mới bỏ đi,em chưa muốn lộ măt,sợ nó nhìn thấy e ạ mong các me chia se để mc e có đông lưc với ạ ngàn lần cam ơn các me!
mn cố gắng lên,người phụ nữ khi đi xd gia đình thì tất cả đều dành cho chồng cho con,mình cứ thu ven lo toan chu toàn hết lòng với gia đình,mỗi người một hoàn cảnh khác nhau,bô mẹ chia tay con cái thiếu thốn tình cảm,giờ bạn cứ tươi vui lên chăm soc bản thân chu đáo biết đâu chồng nhận thấy cái sai đã đối sử không tốt với vợ con mà nghĩ lại mn nhé
Oi e đọc cái tieu đề của chị lam e to ko kích vào xem tn. Nhưng nghe chi kể e sợ quá. Pn mình khổ nhỉ ,may thì vớ dc ng tốt còn ra sống chứ gặp phải chàng nào dở hơi thì khổ cả 1 doi, E thuong và thong cảm với c,c cố len,nhưng nếu cs ngột ngạt quá thì c lên yêu mình và con trước đã. Đê con cai lon và pt o moi trường bố ko gượng mẫu như vậy cũng ảnh hưởng lắm
mừng cho mn đã thoát ly được cái cảnh sống địa ngục đó, nhưng cũng tủi vì k có đồ đạc, k có tài chính. Mn bán gì cứ đăng lên topic, mọi ng thấy hợp lý sẽ mua, còn quần áo trẻ em, mn có thể vào mục tặng đồ ở chuyên mục đồ thanh lý. Em thấy có khá nhiều mẹ tốt bụng đã tặng lại đồ trẻ em cho những mẹ hoàn cảnh khó khăn.
cam on cac me da quan tam,ra ngoai voi muon van kho khan.it co thoi gian len mang ao con e moi dc bac chu nha e tro cho vai bộ của cháu bác ý,vân con thiếu,vậy mn có đồ cho bé 12 13 kg ,đồ cũ cũng đc ạ,tặng lại cho con e dùng với ạ .mấy hôm nay nắng qua e tha nôi con ra chợ bán số quan áo cầm nhầm,đa đc chiếc nào đâu.hu hu.con e lăn ra ốm ca tuần nay,chán lắm ạ có me nào co nhu mua giupse ,re cung dc ạ,e bán đi lấy tiền mua đồ cho con ạ,cam ơn cac me da qtam!